Trào lưu này xuất phát từ một phong tục của đất nước Tây Ban Nha. Người tham gia sẽ ăn đủ 12 trái nho trong 12 tiếng chuông thời khắc giao thừa, mỗi trái tượng trưng cho một tháng trong năm mới.
Riêng phiên bản “chui gầm bàn” được Gen Z sáng tạo thêm với niềm tin vui rằng điều ước về tình duyên, công việc hay tiền bạc sẽ dễ thành hiện thực hơn.

Không khó để bắt gặp hàng loạt clip ghi lại cảnh các bạn trẻ chuẩn bị sẵn nho, đồng hồ đếm ngược và… chui gọn dưới gầm bàn ăn trong tiếng cười rộn ràng. Dù biết yếu tố giải trí là chính, nhiều người vẫn hào hứng tham gia vì cho rằng “có thờ có thiêng, có kiêng có lành”, nhất là trong khoảnh khắc chuyển giao năm mới.

Đáng chú ý, không chỉ cộng đồng mạng mà các hệ thống bán lẻ cũng nhanh chóng nhập cuộc. Nhiều siêu thị trưng bày nho thành từng hộp 12 trái, kèm bảng ghi chú hài hước như "12 trái nho ước nguyện".
Một số nơi còn tung ưu đãi cho mặt hàng này đúng dịp cuối năm, khiến người mua vừa thấy tiện lợi vừa thấy… đúng trend.

Dù hiệu nghiệm đến đâu vẫn là câu chuyện niềm tin cá nhân, nhưng không thể phủ nhận rằng trào lưu ăn 12 trái nho đã trở thành một nét chấm phá thú vị trong không khí đón năm mới của giới trẻ.
Quan trọng nhất, đó là khoảnh khắc vui vẻ, mang lại tiếng cười và cảm giác háo hức cho một khởi đầu mới - nhẹ nhàng, tích cực và đầy hy vọng.
Theo Tiền Phong