Đến nhà bạn trai chơi, cô gái lập tức nói lời chia tay vì một điều
Hầu hết mọi người đều ủng hộ quyết định chia tay của cô gái, cho rằng nếu làm dâu một gia đình thế này chắc chắn sẽ rất khổ sở.
Mới đây, một cô gái trẻ đến từ tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc đã khiến mạng xã hội "dậy sóng" với câu chuyện lần đầu đến chơi nhà bạn trai của mình.
Theo đó, cô gái cho biết bản thân đã cùng bạn trai về thăm quê nhà của anh ấy nhân dịp Tết dương lịch. Đây là lần đầu tiên cô gái về nhà bạn trai chơi nên đây cũng được coi là dịp ra mắt. Cô gái vô cùng lo lắng không biết mình có được lòng bố mẹ chồng tương lai hay không.
Quãng đường về quê nhà của chàng trai mất 2 tiếng rưỡi. Khi đến nơi, cô gái biết bạn trai lớn lên ở một vùng quê nghèo, tuy nhiên cô không hề chê bai hay khinh thường, ngược lại càng khâm phục ý chí phấn đấu của anh. Thế nhưng, cách đối nhân xử thế của gia đình bạn trai đã khiến cô gái không khỏi chạnh lòng.
Ngay khi vừa thấy cô gái, bố mẹ chàng trai lại tỏ thái độ vô cùng thờ ơ, lạnh nhạt. Không chỉ vậy, mâm cơm ngày hôm đó lại chỉ toàn những món ăn đơn giản, nguội ngắt, thực sự không bằng một bữa cơm bình thường chứ đừng nói đến nhà đang có khách. Dù vậy, cô gái vẫn thầm nghĩ do mình đến đột xuất nên phụ huynh không kịp chuẩn bị.
Tuy nhiên, cô gái tiếp tục "vỡ mộng" khi bố mẹ chàng trai cho cô ăn đồ thừa từ những bữa ăn trước, đồ ăn thì luôn nguội lạnh, chưa có một bữa nào tử tế, khi thì ăn mì với trứng, khi thì ăn cháo trắng. Khi đem những bất mãn nói với chàng trai, cô gái chỉ nhận được lời giải thích rằng: "Đây là cách chúng ta phải sống".
Nghe vậy, cô gái vô cùng chán nản và buồn bã: "Bạn trai của tôi biết rõ tôi không thích ăn mì nhưng anh ấy vẫn để tôi ăn mì mỗi bữa. Hơn nữa, trong 2 ngày ở đây, tôi không hề được ăn đồ gì tươi. Thái độ của anh ấy rất chiếu lệ, khiến tôi khó chấp nhận.
Gia đình bạn trai tôi rất trọng nam khinh nữ. Trong nhà, chỉ có mẹ anh ấy là bận rộn làm mọi thứ, còn những người khác không động tay động chân bất kỳ việc gì. Mọi người trong gia đình bạn trai tôi không tôn trọng tôi chút nào. Bây giờ, tôi đã quyết tâm chia tay với anh ấy. Mặc dù tôi rất buồn nhưng tôi cũng thực sự thất vọng".
Chỉ sau 2 ngày ở nhà bạn trai, cô gái đã đưa ra lời chia tay dứt khoát dù trong lòng vẫn còn nhiều tình cảm.
Câu chuyện sau khi được đăng tải lên mạng xã hội đã nhận về rất nhiều phản hồi của cư dân mạng. Đa số đều ủng hộ quyết định đường ai nấy đi của cô gái.
Một số bình luận đáng chú ý:
- "Mới ra mắt đã như vậy thì sau này lấy nhau sẽ còn tệ bạc thế nào nữa";
- "Chia tay là đúng đắn, sự tôn trọng tối thiểu còn chẳng có";
- "Nấu một bữa ăn ngon để đãi khách thì khó khăn lắm sao? Đã thế người bạn trai còn cho rằng đấy là điều bình thường";
- "Lấy chồng về chắc chỉ được ăn cháo trắng qua ngày. Làm đúng lắm cô gái".
Theo Đời sống pháp luật
-
3 giờ trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
4 giờ trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
6 giờ trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
7 giờ trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
8 giờ trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
12 giờ trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
23 giờ trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
1 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
1 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
1 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
1 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
1 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
1 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
1 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
2 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
2 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
2 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
2 ngày trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
-
2 ngày trướcKhông phải tôi tiếc tiền đưa cả nhà đi chơi nhưng tôi không thích sự áp đặt, tự quyết định mọi việc của mẹ chồng như thế.
Tin tức mới nhất
-
1 giờ trước
-
2 giờ trước
-
3 giờ trước
-
3 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
8 ngày trước