Đến nhà người yêu, chàng trai choáng với cảnh tượng trước mắt và quyết định chia tay được hoan hô nhiệt tình
"Nói chung là luộm thuộm, bẩn thỉu, mình lấy bộ quần áo em nhờ lấy xong nhanh chóng rời đi, trong đầu cứ bị ám ảnh khung cảnh đấy", chàng trai chia sẻ.
Đôi lúc, vấn đề cho một mối quan hệ không xuất phát từ chuyện tình cảm giữa hai bên. Tuy nhiên, các cặp đôi cũng nên biết rằng nhiều vấn đề xảy đến trong cuộc sống ảnh hưởng trực tiếp đến chuyện của họ. Thậm chí, những vấn đề ấy sẽ khiến người ta cảm thấy rằng tính cách, con người cũng như nhân cách của người mình chọn yêu thật sự không ổn.
Mới đây, một dân mạng đăng tải câu chuyện khi đến nhà bạn gái. Những gì anh chứng kiến thật sự khá sốc khiến thanh niên nhất quyết muốn chia tay. Chuyện như sau:
"Anh chị em có sợ những người ra ngoài thì sạch sẽ thơm tho nhưng ở phòng thì lại bẩn thỉu không?
Mình và người yêu mới yêu nhau được 1 tháng, nay người yêu mình nhờ mình về phòng lấy đồ. Chìa khoá phụ cô ấy bảo để ngay góc thảm trái trước cửa nhà, mình đến lấy ra, mở cửa đi vào…cảm giác lúc đó mình bất ngờ, bất ngờ vì những gì ở trước mặt.
Bài viết được đăng tải.
Bất ngờ vì cái mùi ở trong phòng, nó kiểu cái mùi thơm phòng lẫn mùi rác, rồi thì…
Đập vào mắt là cái giá để giày dép, lộn xộn, tất vứt lung tung…
Sách vở, bút thước trên bàn học, còn có lon nước ngọt dở để lộn xộn hết.
Quần áo vứt ở giường, chưa biết cái nào dùng rồi cái nào chưa.
Bát đũa chất đống chưa rửa, phải 5-7 cái bát, mà nhà này là người yêu mình ở một mình, chứng tỏ phải ăn mấy lần rồi chưa rửa. Thùng rác chưa đổ.
Vỏ chai nước, vỏ bim bim, ngay cạnh chân giường ngủ.
Đi qua chỗ nhà vệ sinh thì thấy cái bồn rửa mặt đen cáu lại, sàn thì cũng cũ bẩn, cái rổ để quần áo mặc rồi đầy như núi, chắc cho đầy để mang đi giặt 1 thể...
Nói chung là luộm thuộm, bẩn thỉu, mình lấy bộ quần áo em nhờ lấy xong nhanh chóng rời đi, trong đầu cứ bị ám ảnh khung cảnh đấy.
Ừ ví dụ ra ngoài mà cũng như vậy không sao, đỡ bất ngờ, đây ra ngoài lúc nào cũng lung linh, thơm tho, sạch sẽ trông như hot girl.
Mình mang đồ đến xong mình về. Tối mình nhắn tin luôn 'em ở bẩn quá', hình như người yêu mình tự ái nên nói 'Vâng, anh thì sạch, em ở nhà như nào kệ em, nếu anh thấy không hợp thì có thể chia tay vì 2 đứa mới yêu nhau được hơn 1 tháng, cũng chẳng sâu đậm gì'.
Nói vậy mình liền bảo 'Không phải thách'.
Nhà phải có nóc, nói căn phòng đó bẩn không sai chút nào, con gái con lứa mà ở bẩn hơn cả đàn ông con trai. Thế sau này yêu nhau, lấy nhau về, nhà cửa như vậy ai ngửi nổi mà con cãi.
Mà mình thấy giờ nhiều bạn nữ cũng sống vậy, không phải vơ đũa cả nắm nhưng rất nhiều người kể cho mình, mình đọc báo, xem trên mạng… các bạn ở bẩn kinh khủng.
Chả hiểu kiểu gì? Nói thì lại còn cãi, bảo nhà em, phòng em em muốn ở như nào thì kệ em? Các bạn có công nhận không?".
Ảnh minh họa.
Đây là câu chuyện do một chàng trai đăng tải. Sau khi đến phòng bạn gái, anh choáng váng, không thể tin vào mắt mình bởi bạn gái ở quá bẩn. Không chỉ sự lộn xộn trong đồ đạc, quần áo mà đến nhà vệ sinh cũng khó chấp nhận được. Có lẽ, choáng váng vì hình tượng bạn gái thơm tho, sạch đẹp nên anh mới nói luôn chuyện nhà bẩn theo cách trực tiếp như vậy.
Dân mạng đã đưa ra nhiều bình luận khác nhau. Một số người cho rằng chuyện chỉ trích nhà bẩn, nhà sạch là điều dễ hiểu. Tuy nhiên, chàng trai nên nói nhẹ nhàng hơn. Mở đầu anh chê bai trực tiếp như thế cô sẽ có phần tự ái, xấu hổ.
Tuy vậy, số khác lại nghĩ rằng con gái mà không biết sống sạch sẽ, dọn dẹp không gian riêng của mình thì nên xem lại. Đó là những cái cơ bản đầu tiên mà con gái không tự giác thì sau này sẽ khó lo toan cho gia đình mình.
Hành động chia tay dứt khoát của anh chàng có lẽ là phù hợp với tình cảnh ấy. Nếu cứ tiếp tục dây dưa thì con gái đã bị nhắc việc ăn ở bẩn, lộn xộn sẽ không thoải mái. Đến bản thân anh người yêu cũng bị ám ảnh. Mối quan hệ cứ tồn tại và có vấn đề ngăn cách ở giữa cũng chẳng thể nào mà hạnh phúc nổi.
Theo Pháp luật và bạn đọc
-
20 phút trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
-
11 giờ trướcTôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.
-
13 giờ trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
19 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
1 ngày trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
1 ngày trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
1 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
1 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
2 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
2 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
2 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
2 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
3 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
3 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
Tin tức mới nhất
-
10 giờ trước
-
10 giờ trước
-
11 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
10 ngày trước