Đến nhà người yêu chơi, choáng khi nghe được câu nhận xét của chị dâu tương lai
Chị dâu nhận xét một câu khiến em sốc tận óc và không biết có nên giải thích hay không?
Em mới đến nhà người yêu chơi vào hôm chủ nhật. Anh hiền lành, đàng hoàng, tử tế nên gia đình em, ai cũng thích. Bố mẹ em liên tục hỏi khi nào chúng em cưới. Có lẽ vì em cũng đã lớn tuổi nên bố mẹ cũng nôn nóng. Người yêu cũng hỏi cưới nhưng em không đồng ý. Em muốn có thời gian tìm hiểu thêm về gia đình anh.
Dù yêu nhau hơn một năm rồi nhưng em chưa từng đến nhà anh chơi. Chủ nhật vừa rồi, anh đưa em đến giới thiệu với gia đình anh. Ấn tượng đầu tiên về nhà anh là một căn nhà thật to, đầy đủ tiện nghi, giàu có. Bố mẹ anh cũng rất hiền, thân thiện, hỏi han, trò chuyện với em liên tục để em không có cảm giác lạ lẫm hay bị bỏ rơi. Nói chung, em rất ưng ý gia đình anh.
Hiện tại, bố mẹ anh sống cùng vợ chồng anh trai của anh. Khi giới thiệu các thành viên trong nhà, người yêu còn hài hước nhấn mạnh rằng "đây là chị dâu tương lai của em" khi chỉ đến vợ của anh trai anh. Em hiểu ý anh muốn em cũng nhanh chóng về đây làm dâu, làm vợ của anh.
Mối quan hệ của em với chị ấy cũng tốt nên em không nghĩ chị ấy lại nhận xét về em như thế.(Ảnh minh họa)
Nói về chị dâu tương lai, một ngày chủ nhật, em tưởng đã hiểu được chị ấy rồi. Chị ấy ăn nói dễ nghe, lại khéo léo nên em thấy bố mẹ người yêu thương chị ấy lắm. Trong gia đình, chị ấy cũng có tiếng nói, có quan điểm và nhận được sự tôn trọng từ mọi người.
Khi về, em phát hiện ra để quên thỏi son trong phòng của người yêu nên quay lại lấy. Không ngờ khi đến cửa, em đã nghe chị dâu tương lai bảo: "Nhìn em ấy cũng được nhưng con thấy hơi giả dối. Vả lại con gái, lần đầu tiên đến nhà người yêu đã chui vào phòng ngủ, ngủ với bạn trai cả trưa thì con chỉ sợ không đàng hoàng".
Em sốc đến mức đứng ngây người ở cửa. Trưa, đúng là em có vào phòng người yêu ngủ thật nhưng em nằm trên giường, còn anh nằm dưới nền nhà, chúng em không làm gì quá giới hạn cả.
Thấy em, chị ấy có vẻ ngượng ngùng nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh rồi lại ngọt ngào hỏi han em như chưa có gì xảy ra. Tự dưng em thấy hoang mang và lo sợ nếu như phải làm em dâu của một người sống hai mặt như thế. Nhưng bảo ra ở riêng thì người yêu em không đồng ý vì nhà anh rất rộng, còn trống tới 3 phòng, lại chỉ có hai anh em thôi.
Em chán quá. Phải làm cách nào để người yêu đồng ý ra ở riêng nếu chúng em cưới nhau đây?
Theo Pháp luật và bạn đọc
-
9 giờ trướcTôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.
-
12 giờ trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
18 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
22 giờ trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
1 ngày trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
1 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
1 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
1 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
2 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
2 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
2 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
2 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
3 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
3 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
Tin tức mới nhất
-
8 giờ trước
-
9 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
10 ngày trước