Đi đám cưới bạn thân 50k, chàng trai bị người yêu 'đá' trong một nốt nhạc
Đi đám cưới bạn thân với người yêu lại quên ví ở nhà, chàng xuề xòa định đưa trước 50k rồi sẽ đưa thêm sau. Điều anh ta không ngờ, đây là nguyên nhân khiến cô gái quyết định chia tay anh chàng trong một phút.
Trên đời, chuyện tiền nong vốn là thứ nhạy cảm có thể nảy sinh nhiều mâu thuẫn. Bạn bè còn đủ thứ chuyện nói gì tới hai người yêu nhau. Nhiều khi, các cặp đôi chia tay chỉ vì những lý do vô cùng oái oăm mà chính người trong cuộc cũng thấy khó giải quyết.
Lần này, chuyện một cặp đôi chia tay chỉ vì cái phong bì 50k đã khiến nhiều người bất ngờ. Câu chuyện được chia sẻ trên NEU Confessions và nhận được nhiều ý kiến trái chiều.
Câu chuyện được chia sẻ như sau:
'Mọi lần mình có thói quen là đến đám cưới mới cho tiền vào phong bì rồi đưa cô dâu chú rể, nhưng hôm đó mình đi mà lại quên ví ở nhà, người yêu mình thì mang mỗi gần 100k cũng chưa đi rút tiền nên mình có bảo là:
- Thôi không sao, bạn thân anh mà, để anh đi phong bì nó 50k xong đưa thêm nó sau.
Lúc đó mình nhanh tay bỏ tiền vào phong bao rồi đút vào thùng phong bao nhà trai. Quay ra thấy mặt người yêu mình buồn buồn, xị ra như không vừa ý, mình mới hỏi:
- Có chuyện gì thế em?
- Anh đi đám cưới ăn 2 người mà phong bì người ta có 50k à?
- Thì anh quên ví, em không mang tiền đi tạm thế, tấm lòng là chính, còn thừa thiếu bao nhiêu anh đưa nó sau.
- Ai lại thế? Đã đi thì đi hẳn không thì chờ em đi rút tiền chứ anh làm như vậy không hay!
Mình cũng giải thích vì bạn thân rồi chơi với nhau, việc này cũng ngoài dự kiến nên mới vậy mà người mình bảo:
- Thôi em cảm thấy xấu hổ với nhục lắm, anh lại còn ghi tên em vào phong bì của anh nữa. Hay thôi chia tay đi! Em cứ thấy hèn hèn! Thật'.
Đáng nói, cặp đôi đã có nửa năm hẹn hò. Như vậy tức là, cô gái đã có thời gian tìm hiểu về tính cách của bạn trai mình. Và sự việc lần này khiến chàng trai bất ngờ khi thấy bạn gái phản ứng quá mạnh mẽ. Cảm thấy khó hiểu, anh chàng quyết định xin ý kiến của cư dân mạng.
Đa phần ý kiến đều cho rằng, cô gái đã đúng khi quyết định chia tay chàng trai này. Mặc dù, chia tay vì chuyện tiền nong cũng không có gì vẻ vang.
Bạn Lê Ngọc cho rằng: 'Đến chịu với ông này, đi đám cưới bạn thân mà định đi 50k. Lý do quên ví nghe nó cứ buồn cười. Tuy nhiên, nếu có thiện chí, ông có thể về nhà lấy tiền hoặc vay tạm tiền của bạn gái. Chứ người ta mà bóc phong bì 50k, chắc người ta sốc không động phòng được mất'.
Ủng hộ ý kiến này, Phạm Phong cho rằng: 'Chia tay vì 50k nghe hơi quá đáng nhưng lại hợp lý. Bây giờ mà bỏ tiền như vậy vào phong bì thật sự buồn cười. Nếu là bạn thân thì tốt nhất rỉ tai bạn tao quên tiền, mai tao chuyển khoản hoặc đưa tận tay. Chứ để phong bì thì xấu hổ quá'.
Trong khi đó, Tú Anh thì bực mình cho rằng: 'Chẳng hiểu thân thiết kiểu gì mà đi đám cưới cũng quên tiền. Đáng lẽ nên chuẩn bị tiền và phong bì từ trước. Chia tay là đúng, vừa ki bo lại còn vừa hậu đậu'.
Trong số các ý kiến bình luận cũng có người cho rằng, chàng trai xử lý vậy không sao. Ngày mai đưa thêm tiền hoặc chuyển khoản cũng được, nhưng phải là bạn rất thân mới nên làm vậy.
Theo Báo đất việt
-
3 giờ trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
8 giờ trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
9 giờ trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
11 giờ trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
12 giờ trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
13 giờ trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
17 giờ trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
1 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
1 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
1 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
1 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
1 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
1 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
2 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
2 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
2 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
2 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
2 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
2 ngày trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
-
3 ngày trướcKhông phải tôi tiếc tiền đưa cả nhà đi chơi nhưng tôi không thích sự áp đặt, tự quyết định mọi việc của mẹ chồng như thế.
Tin tức mới nhất
-
3 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
9 ngày trước