Chị Quyên và anh Đông yêu nhau 2 năm thì cưới, thời gian tìm hiểu
không phải dài nhưng cũng chẳng hề ngắn. Nhưng cái hồi đồng ý mặc váy
cưới để cùng anh bước vào lễ đường, có nằm mơ chị cũng chẳng thể tưởng
tượng ra được, chồng mình trong hôn nhân lại khủng khiếp đến như thế.
Cưới
nhau được hơn tháng, vẫn đang trong quãng thời gian mật ngọt nhất của
hôn nhân thì chị vô tình vào được email của chồng và bất ngờ đọc được
những bức thư oán trách của một người con gái trong đó. Cô nàng bày tỏ
nỗi uất hận, đau khổ vì phải bỏ đi đứa con của 2 người nhưng rồi vẫn bị
anh Đông bỏ rơi để cưới chị. Anh Đông quen cô ta sau khi đã chính thức
yêu chị và cũng chỉ mới chấm dứt hoàn toàn trước đám cưới có 3 tháng.
Trong đám email đó, anh Đông cũng bày tỏ sự dứt khoát của mình và dọa
dẫm nếu cô ta làm to chuyện thì sẽ không để cô ta yên.
Chị liền đem ra chất vất chồng nhưng chỉ nhận được những lời chối bay chối biến: “Chỉ là 1 trò đùa thôi!”.
Lòng ngổn ngang trăm mối nghi ngờ nhưng vì chuyện đã qua lại chẳng có
bằng cớ gì, chị Quyên đành nhắm mắt cho qua tất cả, coi như mình chưa
đọc được gì hết.
Đến khi chị Quyên mang thai đứa con đầu lòng
thì chị phát hiện anh Đông có bồ, lần này thì là chính tay chị bắt tại
trận khiến anh không còn gì có thể chối cãi được nữa. Số là anh Đông tuy
đi làm ở cơ quan nhưng vẫn mở một công ty nhỏ. Anh chị làm 2 lĩnh vực
khác nhau nên chị cũng không chú ý nhiều đến công việc kinh doanh của
chồng. Chỉ nghe anh Đông kể mới tuyển được em nhân viên kinh doanh khá
lắm. Chị cũng mừng thay cho chồng, còn tư vấn cho chồng làm sao để giữ
được chân nhân viên của mình nữa. Chị có bác giúp việc rất tận tụy nên
nhờ bác tuần 2 buổi qua dọn dẹp văn phòng cho chồng. Và cũng nhờ thế,
qua lời kể của bác mà chị biết chồng mình đang cặp kè với chính em nhân
viên kinh doanh được anh khen lấy khen để ấy. Có bác làm “chân trong”,
mà có lẽ vì anh Đông chủ quan với bác, nên chị dễ dàng bắt được ngay tại
trận lúc 2 người hú hí trong nhà nghỉ.
Mọi
chuyện rõ như ban ngày, anh Đông chẳng còn gì để nói, ngoài việc tìm lí
do để thuyên giảm tội trạng của mình và cầu xin tha thứ. Sau hôm đó thì
chị không lần nào thấy anh còn liên lạc với cô nàng đó nữa. Nghĩ chồng
đã biết quay đầu là bờ, lại thương con, nên chị Quyên sau khi dọa chồng
một trận nên thân thì cũng chấp nhận tha thứ.
Ngày
tháng trôi qua, con gái ra đời đã mang lại niềm vui vô bờ cho anh chị,
những tưởng gia đình chị thế là qua sóng gió và chị cũng tự hào vì đã
đầy lòng vị tha để giữ gia đình luôn hạnh phúc. Rồi chị cũng tự nhủ
rằng, sau vụ đó chắc anh tởn đến già rồi, ấy thế nhưng…

Hôn nhân của anh chị mới đi được 5 năm mà đã hết lần này đến lần khác anh lừa
dối chị (Ảnh minh họa).
dối chị (Ảnh minh họa).
Một
buổi sáng sau sinh nhật con gái tròn 2 tuổi mấy ngày, 2 vợ chồng chị
Quyên ngồi uống cà phê, điện thoại của anh Đông reo liên hồi với rất
nhiều cuộc gọi. Cuộc nào anh cũng nhấc máy nghe, riêng có một cuộc
chuông reo mãi mà anh không chịu nghe máy, chị nhắc thì anh tặc lưỡi: “Thằng cha này phiền lắm, tốt nhất coi như không biết em ạ!”. Nhưng khi chị cố tình liếc qua thì thấy người đang gọi tới được anh lưu là “My love”.
Chị như trên trời rơi xuống địa ngục. Chị là người luôn tôn trọng
chồng, không khi nào lục máy điện thoại hay đọc tin nhắn. Có lẽ anh biết
thế nên mới dám ngang nhiên lưu tên cô ả nào đó trong điện thoại của
mình như vậy.
Dưới sức ép của vợ, anh Đông
buộc phải cung cấp số điện thoại của cô nàng “My Love” kia. Chị gọi điện
nói chuyện rất từ tốn với cô ta, định bụng tìm hiểu xem vấn đề ra làm
sao. Cô ả đó thừa nhận không ngần ngại mối quan hệ bồ bịch của cô ta với
anh Đông, cũng được cỡ 6 tháng nay rồi, và còn hứa sẽ cung cấp đầy đủ
bằng chứng để chứng minh tính xác thực lời cô ta nói. Nhưng cô ta sau đó
còn hậm hực kể thêm với chị, anh Đông đang muốn chia tay cô ta, lí do
là vì mới tán đổ một em sinh viên trẻ!
Chị
Quyên nghe đến đây thì áng chừng được, cô nàng đang tức giận lắm, vì sau
bao nhiêu chiều chuộng, âu yếm, hy vọng về một tương lai tươi sáng thì
lại bị anh Đông đá bay không thương tiếc nên quyết tố cáo với chị để đạp
đổ chuyện tốt của anh. Dưới sự tha thiết của cô nàng ấy, chị Quyên đã
có một cuộc gặp gỡ mặt đối mặt, được cô nàng trình ra vô thiên lủng bằng
chứng mối quan hệ của cô ta với anh Đông và cả việc anh “bắt cá hai tay”
trong quá trình yêu cô ta. Xem ảnh thì thấy em người tình trẻ mới “tậu”
của anh Đông khá xinh, da trắng dáng cao, thảo nào mà anh lại muốn rũ
bồ.
Chị về nhà, ném tất cả mọi thứ ra trước mặt
chồng, chẳng nói chẳng rằng thu dọn đồ đạc, định bụng ly thân 1 thời
gian để suy nghĩ. Anh Đông chạy theo van vỉ, xin xỏ chị cũng chẳng thèm
đoái hoài. Nhưng chẳng biết thế nào, trong lúc thu dọn đồ đạc, chị lại
tìm được trong góc ngăn kéo bàn làm việc của chồng một tấm thiệp với lời
lẽ sướt mướt được gửi đến từ 1 cô gái. Xem ngày tháng thì hình như em
bồ này nối tiếp em nhân viên kinh doanh ở công ty, chỉ có điều bắt đầu
và kết thúc lặng lẽ thế nào chị đợt đó đang mới sinh và chăm con nhỏ nên
cũng không phát giác ra được.
Biết thêm một
người tình nữa của chồng, chị Quyên chán nản tột cùng, chẳng còn hơi sức
và tinh thần để thu dọn đồ nữa. Hôn nhân của anh chị mới đi được 5 năm
mà đã hết lần này đến lần khác anh lừa dối chị. Hình như ngoại tình
dường như là 1 món khoái khẩu đã ăn vào máu của chồng chị vậy, có chữa
trị, dẹp yên kiểu gì thì một thời gian nó lại tái phát.
Chị Quyên vốn độc lập kinh tế nên việc ly hôn
với chị không phải điều gì quá khó khăn hay phải suy nghĩ nhiều. Nhưng
cơ bản là con gái chị rất quấn bố, yêu bố. Bỏ con ở với bố chị không đời
nào chấp nhận, còn bắt con xa bố thì chị cũng không nỡ. Còn việc tìm
một người đàn ông khác, chị cũng chẳng dám hi vọng nhiều, có khi lại là
"tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa" mà thôi. Giá như chị có thể mắt mù tai điếc,
không hay không biết về việc chồng ngoại tình, thì tốt biết mấy, chị vẫn
có thể sống điềm nhiên cho rằng mình hạnh phúc…
Theo Mask