Điều bất ngờ sau 5 ngày ở chung nhà với bạn trai quen qua mạng
Không có người yêu suốt nhiều năm nhưng chỉ sau một cuộc gặp có "sự cố", cô gái đã tìm thấy chân ái.
Một khi nhân duyên mà tới đúng là tránh cũng chẳng kịp. Nhiều người chỉ vì chưa gặp người phù hợp đã mang tiếng "ế". Vậy mà chỉ sau một sự kiện, họ lại gặp được chân ái cả đời, còn tính toán luôn chuyện trăm năm.
Những câu chuyện bất ngờ vì tình yêu khiến cho người ta phải cảm thán rằng nhân duyên thật sự quá khéo sắp xếp.
Theo tờ Ettoday của Trung Quốc đưa tin, một cô gái họ Lưu đã hơn 30 tuổi mà chưa có bạn trai nên gia đình vô cùng sốt ruột. Cuối cùng, cô quyết định đi xem mắt. Thế nhưng trải qua nhiều người, cô vẫn chưa thấy ai thực sự phù hợp với mình.
Một ngày nọ, người họ hàng của cô đã giới thiệu với cô một anh chàng được đánh giá là "khá ổn".
Cả hai đã có thời gian nói chuyện từ trước và khá hợp nhau nên mới quyết định gặp mặt. Bình thường, cô Lưu cũng có khá nhiều cuộc gặp gỡ nhưng chẳng đi đến cái kết nào cả. Tuy nhiên, với đối tượng lần này, sau khi nói chuyện thấy khá hợp nên cô cũng tự tin hơn.
Vào cuối tháng 7 vừa qua, do có kỳ nghỉ nên cả hai quyết định hẹn gặp mặt ở Hải Nam (Trung Quốc). Nếu hợp thì tiến đến với nhau mà không thì họ cũng có cơ hội để trải qua một kỳ nghỉ ý nghĩa.
Hình ảnh cặp đôi quây quần như vợ chồng mới cưới
Khi vừa đến Hải Nam thì tình hình dịch bệnh ở đây diễn biến trầm trọng, đóng cửa toàn thành phố. Cả hai buộc lòng phải thuê phòng ở tạm, chờ ngày thành phố cho phép di chuyển đề về nhà.
Vì lí do kinh tế, họ quyết định thuê một căn phòng để ở chung. Vài ngày trôi qua, cặp đôi lại càng thấy đối phương thú vị.
Quá trình sống chung được 5 ngày, họ đã cảm thấy đối phương là đối tượng mình tìm kiếm và quyết định trở thành một cặp. Căn phòng bị cô lập ở Hải Nam bỗng chốc thành tổ ấm tình yêu của cả hai.
Cô Lưu có đăng những tấm hình lên mạng xã hội. Ở đó, họ đã vô cùng thân nhau rồi. Họ thân thiết tới mức ôm nhau trên ghế sofa xem Tivi, tay trong tay ra ban công ngắm phong cảnh.
Ai mà ngờ được lần đầu tiên gặp mặt họ đã bị vỡ toàn bộ kế hoạch từ ban đầu. Tuy nhiên, nhờ thời gian sống chung mà những điều khác biệt ở đối phương thể hiện rõ ràng hơn.
Cô gái thích thú đăng ảnh về anh chàng cùng phòng mới này. Họ ở một khu biệt lập, căn nhà sạch sẽ ngăn nắp, người đàn ông đang ở trong bếp chuẩn bị bữa ăn. Khung cảnh bình yên, hạnh phúc giống như cuộc sống của nhiều vợ chồng mới cưới.
Chỉ 5 ngày sau khi ở chung nhà họ đã vô cùng thân thiết, xác lập tình yêu.
Điều không tưởng hơn nữa là sau khi trò chuyện tâm sự về cuộc đời, họ còn lộ ra là còn học cùng chung trường cấp 3 cách đây gần 20 năm. Đúng là bất ngờ này đến bất ngờ khác xảy đến.
Cặp đôi đều bày tỏ sự hài lòng dành cho đối phương. Sau chuyến đi đặc biệt này, họ báo tin vui cho gia đình, người thân và bạn bè. Đồng thời, họ cũng đang lên kế hoạch để tổ chức hôn lễ sau khi đã bàn bạc xong xuôi với người thân.
Đúng là đôi lúc, những điều tưởng chừng như đen đủi lại mang đến kết cục rất khác biệt. Tình yêu đến vào lúc chúng ta chẳng thể nào ngờ tới.
Theo Phụ Nữ Việt Nam
-
1 giờ trướcTôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.
-
4 giờ trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
10 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
14 giờ trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
23 giờ trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
1 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
1 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
1 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
2 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
2 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
2 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
2 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
2 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
3 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
Tin tức mới nhất
-
8 phút trước
-
18 phút trước
-
1 giờ trước
-
1 giờ trước
-
3 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
10 ngày trước