Sinh được con gái, chồng trao kỷ niệm chương cho vợ
Để kỷ niệm ngày con gái chào đời, anh chồng đã trao món quà vô cùng độc đáo cho người vợ đó là kỷ niệm chương.
Để chúc mừng người vợ mới sinh được con gái, người chồng đã trao kỷ niệm chương làm bằng thép không gỉ cho vợ. Được biết, tặng kỷ niệm chương đã thành truyền thống trong cuộc sống hôn nhân của cặp đôi.
Cộng đồng mạng Trung Quốc vô cùng thích thú và xem đây là minh chứng cho chuyện tình yêu cổ tích giữ đời thường.
Theo Bưu điện Hoa Nam buổi sáng (SCMP), trên tấm kỷ niệm chương khắc dòng chữ “Chúc mừng vợ sinh con gái! Zhang Yingxia quá tuyệt vời khi sinh được một đứa trẻ! Tháng 8/2022”.
Người chồng đã 2 lần tặng kỷ niệm chương cho vợ. (Ảnh: SCMP)
Tuy nhiên, nội dung trên tấm kỷ niệm chương có một chút sai so với thực tế, bởi con gái của cặp đôi sinh vào ngày 31/7.
Song bức ảnh chụp anh Li Siru, người mới được làm cha cầm tấm kỷ niệm chương trước bụng bên cạnh giường bệnh của vợ đã nhận được hơn 230 triệu lượt xem trên mạng xã hội Weibo.
Chia sẻ với Wutong Video, anh Li cho hay, “Ngày dự sinh của vợ tôi là 6/8, nhưng cô ấy có dấu hiệu chuyển dạ vào ngày 30/7 và sinh con vào một ngày sau đó”.
Do tấm kỷ niệm chương được anh Li đặt làm trước ngày vợ sinh con nên thời gian khắc bên trên đã không thể thay đổi được.
Nói về hành động tặng kỷ niệm chương cho vợ, anh Li cho hay đây có thể được xem là truyền thống của cặp đôi sinh sống tại thành phố Yên Đài thuộc tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc.
Vào năm 2021, anh Li từng tặng cho vợ một kỷ niệm chương khắc dòng chữ "Tình yêu của chúng ta bền như thép không gỉ! Zhang Yingxiao, Anh yêu em. 2021520”.
Dãy số 5-2-0 khi phát âm giống với câu “Anh yêu em” trong tiếng Quan thoại. Và ngày 20/5 cũng được xem là ngày lễ tình nhân phi chính thức ở Trung Quốc.
“Những kỷ niệm chương này là biểu tượng cho tình yêu sâu đậm của chúng tôi. Kỷ niệm chương có thể lưu giữ mãi mãi, và nó vô cùng ý nghĩa”, anh Li tự hào nói.
Điều quan trọng nhất anh Li cho hay do ngân sách có hạn, anh không thể mua được một thứ gì khác “sành điệu hơn”.
Tuy nhiên, món quà độc đáo mà anh Li tặng vợ đã khiến cư dân mạng Trung Quốc vô cùng thích thú. Song nhiều người đùa rằng, anh Li quả là con người kiên nhẫn chuyên tặng kỷ niệm chương cho vợ.
“Qua nét mặt trong ảnh, người vợ của anh ấy có vẻ miễn cưỡng”, một cư dân mạng viết.
Người khác cho rằng, “Người vợ có thể đang nghĩ ‘Thà anh tặng tôi một cái bắp cải còn hơn!”.
Nhưng không ít người lại cho rằng hành động của anh Li chứng minh tình cảm lãng mạn của cặp đội, và hoanh nghênh nỗ lực của người chồng trong việc mang lại niềm vui cho vợ, cũng như cách đặc biệt kỷ niệm ngày con gái chào đời.
“Anh ấy làm như vậy chỉ để cho vui. Có thể nói họ là một cặp đôi hạnh phúc!”, một cư dân mạng bình luận.
“Một ngày nào đó họ sẽ ôn lại kỷ niệm, và đó sẽ là khoảng thời gian vui vẻ khi họ về già và nghĩ lại những chuyện năm xưa”, người khác nhấn mạnh.
Theo Infonet
-
8 giờ trướcVới tâm lý của người mẹ, có quá nhiều điều khiến tôi lo lắng. Tôi phải làm thế nào để tất cả chúng tôi đều cảm thấy nhẹ nhõm với sự lựa chọn của mình?
-
11 giờ trướcSự thật phũ phàng được hé mở vào một đêm, khi chồng tôi say xỉn và lỡ lời. Nghe những lời lẩm bẩm của chồng, tôi như chết lặng. Nỗi đau, sự phẫn nộ cùng sự hoang mang bao trùm lấy tôi.
-
13 giờ trướcCuối cùng, chúng tôi chọn cách ly hôn, tôi nhường chồng cho bạn thân của mình. Chồng tôi không bao giờ muốn ly hôn, nhưng cũng không nỡ cướp đi cơ hội làm mẹ cuối cùng của M.A.
-
15 giờ trướcNgày mua được nhà mới, tôi lập bàn thờ bố nhưng không ngờ lại bị mẹ vợ nói những lời cay đắng.
-
18 giờ trướcMỗi khi ai đó hỏi về chuyện cả đời của con gái, tôi thấy bất lực và xấu hổ; con tôi giỏi giang, có nhà, có xe, có công ty riêng nhưng đã 35 tuổi vẫn chưa kết hôn.
-
1 ngày trướcCho đến ngày Trang vô tình mở chiếc máy tính cũ của Phong cho con gái chơi, gã đàn ông đốn mạt mới lộ nguyên hình là một con cáo già.
-
1 ngày trướcNhưng nếu bố mẹ tôi biết chuyện thì chắc chắn trong nhà sẽ không thể yên ổn. Tôi phải làm sao đây?
-
1 ngày trướcCả tuần nay, tôi nhắn tin, gọi điện cho bạn trai đều không được. Hôm qua, anh nhắn lại: "Chia tay đi! Bọn mình thực sự không hợp đâu, anh hết chịu nổi rồi".
-
1 ngày trướcKhi bị tôi vạch trần tội lỗi, chẳng những anh ta không hối hận mà còn bảo rằng mình yêu nhân tình thật lòng.
-
1 ngày trướcCó lẽ, không có chàng trai nào khổ sở như tôi. Sau khi biết bạn gái mang thai, tôi suốt ngày chạy theo thuyết phục, năn nỉ cô ấy làm đám cưới nhưng vẫn không được.
-
1 ngày trướcChỉ là hiểu nhầm một chút thôi nhưng mẹ chồng quá bảo thủ khiến tôi phát mệt.
-
2 ngày trướcThời điểm nhìn thấy bố ngoại tình cùng bạn thân của mẹ, tôi hoàn toàn suy sụp, tôi muốn chạy về nhà nói với mẹ ngay chuyện này nhưng lại sợ bà tổn thương.
-
2 ngày trướcCấy bi vào dương vật nhưng thấy đau rát khi ân ái nên người đàn ông (56 tuổi, Hà Nội) quyết định tháo bi. Tuy nhiên, sau đó ông bị nhiễm trùng vùng này, dự kiến việc điều trị mất nhiều thời gian.
-
2 ngày trướcTôi ly hôn vợ ngoại tình, để lại ngôi nhà cho cô ấy rồi bỏ việc, vác ba lô đến thành phố khác ở trọ, nhận làm những việc nhỏ nhất, dù bị bố mẹ mắng chửi là ngu ngốc.
-
2 ngày trướcNụ cười chưa kịp tắt khi chào nhau, 3 người phụ nữ trong buổi gặp đều sững sờ, có chút hốt hoảng. Bởi mẹ con tôi và mẹ anh đều nhận ra đối phương là ai...
-
2 ngày trướcVài hôm trước, tôi bắt gặp chồng đi cùng một người phụ nữ, dáng vẻ hai người vô cùng tình tứ. Cơn tức giận còn chưa kịp bùng lên, tôi đã bủn rủn tay chân khi nhìn rõ gương mặt người phụ nữ ấy.
Tin tức mới nhất
-
6 giờ trước
-
8 giờ trước