Điệu cười ám ảnh của gã trai sau hành vi man rợ với chị họ

Năm 2016, vụ án mạng kinh hoàng xảy ra tại Thái Lan khiến người dân vô cũng phẫn nộ. Nạn nhân được xác định là Pasakorn Khongsawasdi, bị sát hại và chặt xác trong rừng.

Theo cơ quan cảnh sát Phatthalung cho biết, tổng cộng có 4 thanh thiếu niên đã bị bắt trong vụ giết Pasakorn Khongsawasdi, đồng thời bị cáo buộc vì đã đâm, đánh bằng dùi cui và hãm hiếp nhiều lần bạn gái của Pasakorn ở Ban Na, huyện Si Nakharin.

Theo các cơ quan chức năng, cả hai đã bị các thanh niên đồng trang lứa bắt giữ và mang vào rừng tại khe núi hẻo lánh. Tại đây, những tên sát nhân máu lạnh đã thay phiên nhau hãm hiếp bạn gái Pasakorn trước mặt Pasakorn.

Điều đáng chú ý đó là việc bạn gái của Pasakorn là chị họ của 1 trong số 4 nghi phạm có liên quan.

Điệu cười ám ảnh của gã trai sau hành vi man rợ với chị họ-1
Các nhân viên cứu hộ của tổ chức Chong Tek Siang Tung đang tìm kiếm thi thể của Pasakorn. Ảnh: Bangkok Post

Theo như lời khai, cô ấy đã bị cưỡng hiếp trong 2 ngày. Sau đó, 4 tên biến thái ấy đã đâm nạn nhân, dùng đá đánh vào người và đầu. Cuối cùng, bọn họ đã mang bạn gái Pasakorn vứt vào một khe núi hẻo lánh vì nghĩ rằng cô ấy đã chết.

Tuy nhiên, bằng chút sức lực còn sót lại, cô ấy vẫn còn sống. Mặc dù bị đa chấn thương nhưng cô ấy đã cố gắng trèo vượt qua khỏi ngọn núi hẻo lánh ấy để ra đến đường lớn nhờ mọi người giúp đỡ.

Pol Col Wichai Wichayanaruephol, cảnh sát trưởng Si Nakharin cho biết hai nghi phạm đã bị bắt giữ ban đầu bao gồm: Chaiphong, 19 tuổi và một thanh niên khác 17 tuổi tại huyện Si Nakharin. Sau đó, Nopporn Thong-iad, 19 tuổi (em họ của nạn nhân nữ, đối tượng cầm đầu) và một thanh niên khác 17 tuổi đã tự ra đầu thú tại tỉnh nơi Chumphon đang lẩn trốn.

Pol Col Wichai cho biết, trong lúc nạn nhân nữ đang được điều trị tại bệnh viện Trang thì cảnh sát phải canh giữ 24/24 vì có một nhóm thanh thiếu niên quanh quẩn ở đó, làm dấy lên những lo ngại.

Nopporn bước đầu khai nhận đã bắn chết Pasakorn và một trong hai thanh niên 17 tuổi đã đâm Pasakhorn. Sau đó, bốn người cùng nhau chôn xác nạn nhân Pasakhorn.

Những hành vi táng tận lương tâm của cả hội với chị họ Nopporn (bạn gái Pasakhorn) thì giống với những gì cô gái ấy trình báo. 

Tuy nhiên, trong buổi thẩm vấn hắn liên tục cười và không hề có bất kì một hành động nào thể hiện thiện chí ăn năn hối lỗi.

Trong lúc tra khảo, khi cảnh sát hỏi hắn có dùng chất kratom (có thể gây ra ảo giác) không, hắn mạnh dạn thừa nhận mình có uống kratom.

Nguyên nhân của vụ án mạng được Nopporn cho biết rằng vì Pasakorn đã sỉ nhục mẹ của mình và lên tiếng thách thức hắn vậy nên hắn đã ôm mối hận thù này và rủ các bạn của mình ra tay sát hại nạn nhân.

Theo Doanh Nghiệp & Tiếp Thị

Xem link gốc Ẩn link gốc https://doanhnghieptiepthi.vn/dieu-cuoi-cot-nha-am-anh-cua-ga-trai-sau-khi-gay-ra-hanh-vi-tang-tan-luong-tam-voi-chi-ho-161211212065956991.htm

sát hại Giết Người cưỡng hiếp Hiếp dâm nạn nhân

Tin tức mới nhất