Định vị chồng sắp cưới trong khách sạn, cô gái đến tận nơi đánh ghen thì phát hiện 'bằng chứng ngoại phạm'
Theo dõi chồng ngoại tình rồi đánh ghen là việc mà phụ nữ thường làm khi phát hiện chồng có dấu hiệu ngoại tình. Thế nhưng tình huống này lại khiến nhiều người lăn tăn.
Theo dõi định vị của chồng sắp cưới, cô gái phát hiện chồng vào nhà nghỉ 1 tiếng nhưng khi đến nơi thì lại không biết nên đánh ghen thế nào vì không thể xông vào nhà nghỉ. Cuối cùng cô đành nghĩ ra cách "bắt nọn" chồng nhằm mục đích khiến anh khai thật. Nhưng chồng lúc đó không nghe máy mà chỉ nhắn một tin "anh xin lỗi" khiến cô gái trẻ này vô cùng hoang mang.
Định vị trên điện thoại của anh chồng tìm ra nhà nghỉ nơi anh đỗ xe
Câu chuyện được ghi lại như sau:
"Mọi người sẽ làm gì khi định vị được người yêu hay chồng sắp cưới đang trong khách sạn với một đứa khác. Mình không bắt được tận tay nên giờ anh ấy không thừa nhận và thề không làm gì có lỗi với mình cả. Mình có nên tin vào lời thề của anh ấy không?
Chẳng biết phải nói thế nào để mọi người hiểu được cảm giác bất lực của mình lúc này. Chồng sắp cưới của mình là người kiếm tiền giỏi, khéo ăn nói và rất hiểu mình. Khi có người khác chủ động tiếp cận, anh luôn biết tạo khoảng cách và còn kể lại cho mình nghe nên mình hoàn toàn yên tâm và rất tin tưởng.
Chốt lại mình thấy rất may mắn và tin vào happy ending này nên 2 đứa đã xem ngày ăn hỏi + ngày cưới dự định vào cuối năm nay.
Người ta bảo phụ nữ có giác quan thứ 6 thực sự rất chuẩn đấy. 2 tuần gần đây mình thấy anh ít quan tâm, ít gặp, thường xuyên nói lí do họp, gặp đối tác, bận việc vào cả tối ngày thường hay cuối tuần.
Lúc đầu mình chẳng hề nghi ngờ gì mà còn thương anh hơn vì mình hiểu với một thằng đàn ông, sự nghiệp luôn là quan trọng nhất. Nhưng mấy ngày gần đây, mình cứ có cảm giác bất an kèm nghi ngờ nên em đã lén cài ứng dụng định vị vào điện thoại của anh.
Và đúng chủ nhật vừa rồi, mình và gia đình hẹn anh 6h tối qua nhà ăn cơm. Anh nói chắc chắn qua được vì tối chủ nhật không bận gì. Vậy mà 17h17' anh nhắn không qua được với lí do bận kí hợp đồng quan trọng với đối tác.
Mọi người xem ảnh thì hiểu rồi đấy, gặp đối tác mà định vị anh dừng ở khách sạn một tiếng là mình nóng máu lắm rồi. Mình tự an ủi bản thân rằng định vị có thể sai nên qua đấy kiểm tra cho chắc thì thấy đúng xe của anh đỗ ngay trước cửa khách sạn (không đỗ trong khách sạn vì bên trong đấy hết chỗ để xe rồi).
Mình nghĩ giờ có vào khách sạn hỏi cũng không biết ở phòng nào để bắt tận nơi. Nghĩ một lúc, mình quyết định thử làm căng lên, nhắn là có gì anh khai thật ra, em sẽ suy nghĩ vì em biết anh đang ở phòng nào rồi.
Không thấy trả lời lại, mình gọi điện 6 cuộc anh đều ấn hủy, không nghe máy. Vâng và kết quả là anh ấy nhắn: "Anh xin lỗi". Mình bất lực toàn tập, chặn luôn Facebook, chặn số điện thoại, tắt máy và về nhà khóc một mình.
Sáng nay anh ấy gửi một túi quà. Bên trong có một đầm dạ hội, một vé mời Fashion Show và giải thích rằng hôm đó anh gặp đối tác tại nhà hàng cơm bên cạnh, bận trao đổi công việc nên không nghe điện thoại của mình. Anh vừa kịp nhắn xin lỗi thì đã bị chặn nên không kịp giải thích gì nữa. Anh ấy thề không làm gì có lỗi với mình cả.
Mình phải làm thế nào bây giờ? Có tin được lời thề của anh ấy không? Mình vẫn còn yêu anh ấy rất nhiều".
Theo như câu chuyện cô gái chia sẻ thì đã đến tận nhà nghỉ và thấy xe hơi của chồng sắp cưới đậu ngoài cửa nhưng lại không thể vào đánh ghen. Gọi 6 cuộc điện thoại anh này cũng không nghe mà chỉ nhắn một tin xin lỗi. Ngày hôm sau, sau khi cô gái đã khóc lóc, buồn rầu đủ kiểu thì anh chàng tặng một món quà kèm theo tờ giấy giải thích rằng mình ăn cơm ở quán bên cạnh nhưng đang bận tiếp đối khác, kí hợp đồng quan trọng nên không thể nghe điện thoại.
Lúc này cô gái phân vân không biết nên tin hay không vì thực ra có quán ăn gần nhà nghỉ đó thật. Cuối cùng cô gái lên mạng nhờ cư dân mạng cho ý kiến và nhận được nhiều bình luận khuyên giải:
- Hãy thử tin nhau một lần đi bạn ơi!
- Biết đâu anh ấy thực sự kí hợp đồng thì sao, cẩn thận nghi oan cho người ta
- Đừng làm lớn chuyện, hãy cứ bình tâm theo dõi thêm để xem anh ấy có qua lại với ai trong thời gian tới không
- Hãy bỏ qua lần này và cố gắng tìm thêm bằng chứng
Dù không ai dám khẳng định anh chàng kia ngoại tình nhưng cũng khuyên cô gái nên cẩn thận, theo dõi thêm nhỡ bị lừa dối thì khổ một đời. Đúng là trong tình yêu sự ghen tuông luôn khiến người ta mệt mỏi. Chỉ mong rằng cánh mày râu khi đã yêu và chọn cưới người phụ nữ mình yêu làm vợ thì hãy trân quý họ, chung thủy với họ suốt cuộc đời.
Bảo Anh (tổng hợp)
Theo Vietnamnet
-
19 phút trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
-
11 giờ trướcTôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.
-
13 giờ trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
19 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
1 ngày trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
1 ngày trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
1 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
1 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
2 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
2 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
2 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
2 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
3 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
3 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
Tin tức mới nhất
-
10 giờ trước
-
10 giờ trước
-
11 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
10 ngày trước