Dù nhan sắc của mẹ chỉ nằm ở tầm trung nhưng trong mắt mỗi người con, mẹ luôn xinh đẹp nhất, yêu thương con cái hết mực dù đôi lúc có bực bội quát mắng.
Mới đây, MXH xuất hiện đoạn văn ngắn tả về mẹ của cậu bé Trần Nhật Thành, học sinh lớp 1 tại một trường tiểu học ở Hà Nội khiến cộng đồng mạng xôn xao, thả tim ầm ầm.
Vời đề bài: "Viết một đoạn văn ngắn kể về mẹ của em", cậu nhóc nhanh chóng tuôn ra một tràng dài câu từ hoa mĩ, sến súa. Trong suy nghĩ của cậu bé, tất cả mọi thứ thuộc về mẹ đều vô cùng đẹp và hoàn mĩ.
Nội dung đoạn văn ngắn cậu bé viết:
"Mẹ đẹp quá. Người mẹ thích quá. Tai mẹ đẹp quá. Mặt mẹ đẹp thế. Cả người mẹ đẹp lắm. Cả nhà đều đẹp".

Bài văn của cậu nhóc siêu đáng yêu kể về mẹ
Đoạn văn ngắn vỏn vẹn 23 chữ "ngọt lịm" không chỉ đốn tim mẹ cậu bé mà còn khiến nhiều cư dân mạng phải ghen tị, đọc đến đâu bật cười đến đó vì sự hồn nhiên, đáng yêu. "Đọc văn thôi mà cũng thấy con vô cùng ấm áp, tình cảm rồi. Mẹ nào có con thế này thật hạnh phúc quá đi", một tài khoản bày tỏ sự ngưỡng mộ.
Bên cạnh đó, nhiều phụ huynh thắc mắc sao bé mới học lớp 1 mà đã viết được đoạn văn như thế. Giải đáp thắc mắc này, chị Duyên, mẹ bé Nhật Thành chia sẻ: "Nhiều người hỏi mình cho con đi học từ khi nào mà mới vào lớp 1 đã biết chữ. Tuy nhiên, mình không cho bạn ấy đi học ở đâu cả. Con chỉ học ở trường mầm non và ở nhà mình cho con tập viết tên mọi người trong gia đình, xong dần dần con biết được hết mặt chữ dù nét chữ không theo chuẩn".

Trần Nhật Thành, tác giả đoạn văn đốn tim cộng đồng mạng
Ngoài việc bày tỏ tình cảm với mẹ, chị Duyên cho biết khi ở nhà, Thành cũng hay khen mẹ xinh và dành nhiều từ ngữ tình cảm để nói với mẹ. "Thấy cô nào xinh xinh mẹ hỏi có xinh không, con đều bảo 'có xinh nhưng không xinh bằng mẹ'. Lúc nào với bạn ấy, mẹ cũng đẹp nhất mà thực tế mẹ đâu có đẹp vậy đâu cơ chứ", chị Duyên tâm sự.
H.T
Theo Vietnamnet
