Một sự cố hy hữu tại Thái Lan đang thu hút sự chú ý trên mạng xã hội sau khi lực lượng cứu hộ tiếp nhận một bệnh nhân có diện mạo khác thường. Gương mặt trắng bệch cùng đôi mắt và khuôn miệng được hóa trang rùng rợn khiến các nhân viên cứu hộ giật mình trong khoảnh khắc đầu tiên.

Ngày 24/7, một thành viên của đội cứu hộ Hook 31 Kudchum đăng loạt ảnh về sự việc lên mạng xã hội, kèm lời chia sẻ hài hước: “Lần đầu tiên gặp bệnh nhân mà chính nhân viên cứu hộ cũng hết hồn, cứ tưởng mình đang đi đón ma”.

2-1785292117.jpg
Lực lượng cứu hộ tiếp nhận một bệnh nhân có diện mạo "khác thường".

“Bệnh nhân bí ẩn” thực chất là một nữ sinh 16 tuổi tại một trường học ở huyện Kudchum, tỉnh Yasothon. Khi đang tham gia chương trình kỷ niệm Ngày Ngôn ngữ Thái Lan, nữ sinh bất ngờ bị đau bụng. Nhận được báo, lực lượng cứu hộ nhanh chóng đến hiện trường, tiến hành sơ cứu rồi đưa em tới bệnh viện.

Điều khiến những người có mặt bất ngờ là nữ sinh được hóa trang với gương mặt trắng bệch, phần mắt và miệng tạo hiệu ứng đáng sợ như nhân vật trong phim kinh dị. Trước khi cơn đau xuất hiện, em đang hóa thân thành ma “Phi Ka” trong một vở kịch của nhà trường. Sự việc xảy ra quá đột ngột nên nữ sinh không kịp tẩy trang trước khi được đưa lên xe cấp cứu.

3-1785292117.jpg
Sự việc xảy ra quá đột ngột nên nữ sinh không kịp tẩy trang trước khi được đưa lên xe cấp cứu.

Khi xe cứu thương tới bệnh viện, tạo hình đặc biệt của em tiếp tục khiến nhiều người tò mò. Khung cảnh vì thế trở nên vừa căng thẳng, vừa dở khóc dở cười. May mắn, tình trạng sức khỏe của nữ sinh không nghiêm trọng. Sau khi được bác sĩ thăm khám, điều trị và cấp thuốc, em đã có thể trở về nhà an toàn.

Nữ sinh sau đó cũng xuất hiện dưới bài đăng của đội cứu hộ và để lại bình luận: “Em không ngờ mình lại bị đau bụng đúng lúc như vậy. Đúng là sai thời điểm thật”.

4-1785292117.jpg
Trước khi cơn đau xuất hiện, em đang hóa thân thành ma “Phi Ka” trong một vở kịch của nhà trường.

Câu chuyện nhanh chóng nhận về hàng nghìn lượt tương tác. Nhiều cư dân mạng gọi đây là một trong những tình huống “khó đỡ” nhất họ từng thấy. Một số người còn đùa rằng nếu sự việc xảy ra vào ban đêm, có lẽ không chỉ đội cứu hộ mà cả những người đi đường cũng sẽ hoảng sợ.

Để trấn an mọi người, đội cứu hộ tiếp tục đăng video ghi lại cảnh nữ sinh mỉm cười, cầm túi thuốc trước khi ra về. Họ nhắn: “Em ấy đã an toàn và được về nhà rồi nhé”. Ca cấp cứu bất ngờ vì thế khép lại nhẹ nhàng, để lại câu chuyện đáng nhớ về một bệnh nhân trong tạo hình đặc biệt.

Theo Người Đưa Tin