
Trong Thần điêu đại hiệp, Tiểu Long Nữ là một đứa trẻ mồ côi được chưởng môn đời thứ hai của phái Cổ Mộ cưu mang và nuôi dạy. Từ thuở ấu thơ, nàng đã sống tách biệt hoàn toàn với thế tục, không vướng bụi trần, cũng chưa từng bị chi phối bởi những rung động tình cảm của nhân gian.
Trải qua nhiều năm, không ít diễn viên danh tiếng đã hóa thân thành Tiểu Long Nữ, mỗi người mang đến một sắc thái riêng, khiến khán giả luôn tò mò về dung mạo “đích thực” của mỹ nhân Cổ Mộ trong nguyên tác Kim Dung.

Lý Nhược Đồng vào vai Tiểu Long Nữ.
Theo miêu tả trong tiểu thuyết, dung nhan của Tiểu Long Nữ là sự kết hợp hài hòa giữa vẻ đẹp tinh khiết và khí chất thoát tục hiếm có. Những nét nổi bật về diện mạo của nàng có thể khái quát như sau:
Sắc đẹp thanh lãnh, thuần khiết: Tiểu Long Nữ được ví như “trong sáng như gương, dịu dàng như ngọc”. Nhan sắc của nàng không mang vẻ rực rỡ phô trương mà toát lên sự trong trẻo, nhẹ nhàng, tựa như bước ra từ làn sương mỏng. Khuôn mặt hài hòa, đường nét thanh tú, vừa trang nhã vừa phảng phất nét bí ẩn khó nắm bắt.
Trang phục trắng tinh khôi: Nàng gần như luôn xuất hiện trong bộ y phục trắng muốt, biểu trưng cho sự thuần khiết và tách biệt khỏi cõi trần. Màu trắng ấy không chỉ làm nổi bật vẻ đẹp thanh tao mà còn khiến Tiểu Long Nữ trông như một bông tuyết giữa nhân gian, mang khí chất cao khiết.
Làn da trắng xanh đặc trưng: Da nàng trắng nhạt, gần như không hồng hào, tạo nên cảm giác mát lạnh và khác biệt. Chính nét trắng xanh ấy khiến Tiểu Long Nữ trông như không chịu sự chi phối của thời gian, tựa một sinh linh thoát ly khỏi quy luật đời thường.
Mái tóc đen dài óng mượt: Mái tóc đen tuyền, suôn dài như thác nước là nét đẹp truyền thống của phụ nữ Á Đông. Với Tiểu Long Nữ, mái tóc ấy càng tôn lên vẻ dịu dàng, nữ tính và thanh khiết.
Thần thái lạnh lùng: Sở hữu dung mạo tuyệt trần nhưng Tiểu Long Nữ lại mang gương mặt trầm tĩnh, khó đoán cảm xúc. Vẻ thanh lãnh và giá lạnh ấy khiến người đối diện khó phân biệt nàng đang vui hay buồn.
Vẻ trẻ trung vượt thời gian: Dù đã 18 tuổi, Tiểu Long Nữ trông vẫn trẻ hơn so với tuổi thật, nhờ sống trong Cổ Mộ không ánh nắng và tu luyện nội công khắc chế tâm ý. Điều này càng làm tăng thêm nét thần bí và kỳ ảo quanh nhân vật.

Tiểu Long Nữ vừa toát lên lên vẻ dịu dàng, xinh đẹp vừa trong sáng, thoát tục.
Về tính cách, Tiểu Long Nữ ngây thơ nhưng lạnh lùng, ít nói, suy nghĩ đơn thuần và chất phác. Bề ngoài, nàng thường tỏ ra thờ ơ, thậm chí có phần vô tình. Tính cách ấy được hình thành từ môi trường sống khép kín trong Cổ Mộ và sự dạy dỗ nghiêm khắc của sư phụ. Với nàng, Cổ Mộ gần như là một thế giới đã “chết” đối với nhân gian, khiến Tiểu Long Nữ xa lạ với những chuẩn mực cảm xúc thông thường. Thế nhưng, khi yêu, nàng lại trở nên vô cùng dịu dàng, nồng ấm và tận tâm.
Gần đây, một phiên bản Tiểu Long Nữ do trí tuệ nhân tạo (AI) tái hiện hoàn toàn dựa trên miêu tả từ nguyên tác đã thu hút sự chú ý lớn. Không cần diễn xuất như trên màn ảnh, gương mặt AI này thể hiện trọn vẹn thần thái mà độc giả từng hình dung: nét đẹp thanh lãnh, thoát tục, một Tiểu Long Nữ được “lý tưởng hóa” gần như bước thẳng ra từ trang sách.

Theo Người Đưa Tin