Đừng bao giờ nói với người yêu cũ 6 điều này khi vừa mới chia tay
Thực sự thì mọi chuyện đã kết thúc rồi, bạn đừng tự mình huyễn hoặc nữa. Cũng đừng níu kéo làm gì khi đã chia tay.
Bước tiếp sau chia tay có lẽ là điều khó khăn nhất trong những điều khó khăn trên thế giới này. Nhưng hãy tin tôi, cuối cùng rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi vì nếu nó không ổn, có nghĩa là bạn chưa đi đến cuối cùng.
Sau chia tay, tim bạn sẽ nhớ họ quay quắt và não bạn sẽ cứ tua đi tua lại những khoảnh khắc hạnh phúc mà hai người từng có với nhau. Tất cả những điều này sẽ thôi thúc bạn tìm cách liên lạc lại với họ, tìm cách níu kéo và khiến bạn ấp ôm hy vọng một ngày "gương vỡ lại lành".
Nhưng thực sự thì mọi chuyện đã kết thúc rồi, bạn đừng tự mình huyễn hoặc nữa. Cuộc tình này chấm dứt đều có lý do và người ấy rời xa bạn cũng đều có lý do cả.
Việc bạn cần làm lúc này là hãy tập dần với cuộc sống không có họ và lãng quên họ, ngày từng ngày. Muốn làm được điều đó, bạn đừng bao giờ nói với người yêu cũ 6 điều này khi vừa mới chia tay.
1. Em rất nhớ anh.
Đừng nói với người yêu cũ rằng bạn nhớ họ. Bốn từ này chỉ khiến họ thêm ngạo mạn và đẩy bạn vào hoàn cảnh đáng thương. Hãy mạnh mẽ lên, vì chỉ có bạn mới có thể khiến mình mạnh mẽ!
Tôi không khuyên bạn che giấu sự yếu đuối, tổn thương trước mặt những người thực sự quan tâm đến mình, nhưng hãy giấu chúng trước những người không còn thuộc về cuộc sống và thế giới của bạn nữa.
2. Em vẫn còn yêu anh.
Tình cảm bạn trao đi là chân thành nên không thể bắt ép con tim lãng quên hình bóng người ấy chỉ trong một sớm một chiều. Nhưng đừng bao giờ nói với người yêu cũ rằng bạn vẫn còn yêu, đừng tỏ ra yếu đuối và đáng thương như thế!
Hãy mạnh mẽ vượt qua những phút yếu lòng, những phút cô đơn. Đừng mơ mộng một ngày nào đó họ sẽ quay về bên bạn, hãy tự nhắc nhở chính mình lý do vì sao hai người chia tay. Kết thúc là để bắt đầu. Tổn thương lần này chính là lý do lớn nhất để bạn quên họ đi, vì nếu họ thực sự yêu bạn thì đã không rời xa bạn như thế.
3. Chúng ta hãy gặp nhau đi!
Hãy đủ tỉnh táo để hiểu rằng mọi thứ đã kết thúc rồi, và tất nhiên, cả hai sẽ không thể trở lại là những người bạn bình thường sau tất cả những gì đã trải qua cùng nhau.
Dù bạn có nhớ họ đến thế nào, có muốn gặp họ nhiều ra sao cũng đừng bao giờ đề nghị gặp mặt. Khi tình cảm người kia đã không còn hướng về bạn, gặp nhau chỉ khiến bạn cảm thấy hụt hẫng với sự lạnh nhạt và xa cách nơi họ. Càng gặp mặt họ, sẽ càng khiến bạn khổ sở và khó buông xuống đoạn tình cảm này.
4. Em xin lỗi vì tất cả
Hãy chỉ xin lỗi nếu bạn đã lừa dối hoặc khiến họ tổn thương, còn nếu không, bạn không có gì phải xin lỗi! Đừng bao giờ nói xin lỗi vì đã yêu một người thật lòng, càng không nên xin lỗi khi bạn chính là người bị tổn thương, hoặc bị họ lừa dối.
Có thể bạn chỉ muốn bắt đầu cho một cuộc trò chuyện, nhưng mọi chuyện sẽ chỉ tồi tệ thêm vì khi xin lỗi bạn đã vô tình để họ chiếm thế thượng phong. Càng nói xin lỗi, bạn càng tự dằn vặt mình.
5. Em hận anh!
Câu nói này nghe có vẻ như bạn đã phủ định sạch trơn tình cảm dành cho người cũ. Nhưng bạn nhầm rồi! Bạn càng nói hận họ, càng nói cho họ biết họ xấu xa, tệ bạc đến mức nào thì chỉ càng chứng minh một điều rằng bạn vẫn nghĩ về họ và bạn vẫn rất quan tâm đến họ. Hãy tránh họ càng xa càng tốt. Đừng thể hiện bất kỳ thái độ quan tâm nào đối với họ, kể cả sự ghét bỏ.
6. Chúng ta hãy làm bạn trở lại.
Khi tình cảm của bạn vẫn hướng về họ, việc làm bạn bè, gặp mặt thường xuyên, trò chuyện thường xuyên chỉ khiến bạn càng thêm khổ sở. Bạn làm bạn với họ theo cách gì đây? Không thể gọi họ bằng những biệt danh ngọt ngào ngày xưa, không thể nắm tay, không thể ôm hôn dù trong lòng rất muốn.
Bạn định tự giày vò mình đến bao giờ? Đừng đề nghị làm bạn với họ trong lúc này! Tin tôi đi, bạn sẽ không thể làm bạn với người yêu cũ, trừ phi bạn đã hoàn toàn bước qua cuộc tình đổ vỡ ấy, cả lý trí lẫn trái tim.
Theo Trí thức trẻ
-
1 giờ trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
-
12 giờ trướcTôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.
-
14 giờ trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
20 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
1 ngày trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
1 ngày trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
1 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
1 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
2 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
2 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
2 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
2 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
3 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
3 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
Tin tức mới nhất
-
10 giờ trước
-
10 giờ trước
-
12 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
10 ngày trước