Dừng ngay những việc làm này nếu không, sớm muộn tình yêu của bạn cũng tan vỡ
Nếu cứ tiếp tục làm những điều này, mối quan hệ của bạn sẽ có nguy cơ đổ vỡ, không thì cũng rạn nứt, chán chường.
Không muốn nghe chia sẻ của người khác
Khi mệt mỏi và chán nản, bạn thường chỉ biết và muốn nói với người yêu của mình. Nhưng cuối cùng lại bị chối từ, thậm chí còn bị coi là hay than vãn, thở dài. Điều này sẽ khiến người khác cảm thấy bị xúc phạm vô cùng vì không được chia sẻ và thấu hiểu. Thói quen này phải bỏ ngay nếu không, tình cảm sẽ rạn nứt.
Luôn luôn nghi ngờ và kiểm soát
Nghi ngờ ghen tuông cũng tốt nhưng chỉ ở một giới hạn nào đó. Khi bạn làm quá, mọi thứ sẽ phản tác dụng. Đừng kiểm soát đối phương quá, vì bất cứ ai cũng cần có các mối quan hệ riêng, những việc làm riêng mà không phải việc gì cũng cần cho bạn biết. Kiểm soát quá đáng chính là liều thuốc độc giết chết tình yêu.
Hay hủy hẹn và trễ hẹn
Có việc đột xuất là điều không tránh được nhưng đừng lấy đó làm lý do để hủy hẹn hay trễ hẹn. Người khác sẽ cảm thấy họ không được coi trọng, không được ưu tiên. Mối quan hệ của bạn sẽ dần bị nhạt đi vì môt người mong một người hờ hững.
Không thích thân mật đôi bên
Không có cặp đôi nào yêu nhau lại không muốn gần gũi nhau nhau cả. Nhưng bạn lại từ chối hành động thân mật đó, chứng tỏ bạn không hết lòng vì người yêu, hoặc chưa thực sự mở lòng với họ. Làm như thế, lâu ngày, người khác sẽ cảm thấy chán và không còn yêu thương bạn như lúc đầu.
Chỉ biết quan tâm tới mình
Không quan tâm tới bạn, lại chỉ nghĩ tới bản thân mình, đó là một người ích kỉ. Và khi mối quan hệ hay bên đã có một người như vậy, chứng tỏ, đó là một mối quan hệ không tốt. Người ấy chưa thực sự vì bạn, chưa hết lòng quan tâm bạn thì làm sao có thể tiến tới chuyện dài lâu.
Không thích chốn riêng tư
Các mối quan hệ bạn bè là điều cần thiết, nhưng cũng nên dành cho người yêu một khoảng thời gian riêng tư, để hai người hiểu và chia sẻ với nhau, quan tâm nhau. Nếu người ấy chỉ chăm chăm biết bạn bè, thích đi chơi đông, không thích “đánh lẻ” thì đây là tín hiệu buồn cho bạn.
Giải pháp tốt nhất:
Dù là vậy ,không gì là không thể giải quyết và mọi chuyện luôn cần rõ ràng. Khi cảm thấy đối phương có những biểu hiện trên, hai người nên có một cuộc nói chuyện nghiêm túc. Tìm hiểu nguyên nhân tại sao anh ấy như vậy. Vì có những chuyện vì hoàn cảnh tác động mà thay đổi mà không hẳn người ấy đã thay lòng.
Còn nếu thực sự đã hết yêu, giải quyết rõ ràng là điều nên làm nhất lúc này!
Thanh Thanh
Theo Vietnamnet
-
2 giờ trướcVới tâm lý của người mẹ, có quá nhiều điều khiến tôi lo lắng. Tôi phải làm thế nào để tất cả chúng tôi đều cảm thấy nhẹ nhõm với sự lựa chọn của mình?
-
5 giờ trướcSự thật phũ phàng được hé mở vào một đêm, khi chồng tôi say xỉn và lỡ lời. Nghe những lời lẩm bẩm của chồng, tôi như chết lặng. Nỗi đau, sự phẫn nộ cùng sự hoang mang bao trùm lấy tôi.
-
7 giờ trướcCuối cùng, chúng tôi chọn cách ly hôn, tôi nhường chồng cho bạn thân của mình. Chồng tôi không bao giờ muốn ly hôn, nhưng cũng không nỡ cướp đi cơ hội làm mẹ cuối cùng của M.A.
-
9 giờ trướcNgày mua được nhà mới, tôi lập bàn thờ bố nhưng không ngờ lại bị mẹ vợ nói những lời cay đắng.
-
12 giờ trướcMỗi khi ai đó hỏi về chuyện cả đời của con gái, tôi thấy bất lực và xấu hổ; con tôi giỏi giang, có nhà, có xe, có công ty riêng nhưng đã 35 tuổi vẫn chưa kết hôn.
-
1 ngày trướcCho đến ngày Trang vô tình mở chiếc máy tính cũ của Phong cho con gái chơi, gã đàn ông đốn mạt mới lộ nguyên hình là một con cáo già.
-
1 ngày trướcNhưng nếu bố mẹ tôi biết chuyện thì chắc chắn trong nhà sẽ không thể yên ổn. Tôi phải làm sao đây?
-
1 ngày trướcCả tuần nay, tôi nhắn tin, gọi điện cho bạn trai đều không được. Hôm qua, anh nhắn lại: "Chia tay đi! Bọn mình thực sự không hợp đâu, anh hết chịu nổi rồi".
-
1 ngày trướcKhi bị tôi vạch trần tội lỗi, chẳng những anh ta không hối hận mà còn bảo rằng mình yêu nhân tình thật lòng.
-
1 ngày trướcCó lẽ, không có chàng trai nào khổ sở như tôi. Sau khi biết bạn gái mang thai, tôi suốt ngày chạy theo thuyết phục, năn nỉ cô ấy làm đám cưới nhưng vẫn không được.
-
1 ngày trướcChỉ là hiểu nhầm một chút thôi nhưng mẹ chồng quá bảo thủ khiến tôi phát mệt.
-
2 ngày trướcThời điểm nhìn thấy bố ngoại tình cùng bạn thân của mẹ, tôi hoàn toàn suy sụp, tôi muốn chạy về nhà nói với mẹ ngay chuyện này nhưng lại sợ bà tổn thương.
-
2 ngày trướcCấy bi vào dương vật nhưng thấy đau rát khi ân ái nên người đàn ông (56 tuổi, Hà Nội) quyết định tháo bi. Tuy nhiên, sau đó ông bị nhiễm trùng vùng này, dự kiến việc điều trị mất nhiều thời gian.
-
2 ngày trướcTôi ly hôn vợ ngoại tình, để lại ngôi nhà cho cô ấy rồi bỏ việc, vác ba lô đến thành phố khác ở trọ, nhận làm những việc nhỏ nhất, dù bị bố mẹ mắng chửi là ngu ngốc.
-
2 ngày trướcNụ cười chưa kịp tắt khi chào nhau, 3 người phụ nữ trong buổi gặp đều sững sờ, có chút hốt hoảng. Bởi mẹ con tôi và mẹ anh đều nhận ra đối phương là ai...
-
2 ngày trướcVài hôm trước, tôi bắt gặp chồng đi cùng một người phụ nữ, dáng vẻ hai người vô cùng tình tứ. Cơn tức giận còn chưa kịp bùng lên, tôi đã bủn rủn tay chân khi nhìn rõ gương mặt người phụ nữ ấy.
Tin tức mới nhất
-
1 giờ trước
-
2 giờ trước