Nếu có ai hỏi: "Điều gì tuyệt và đáng tin nhất trong tình ái?", các chị em đừng dại mà trả lời đàn ông và lời hứa của anh ta. Chẳng phải vẫn có câu "thứ rẻ mạt nhất có lẽ là lời hứa của đàn ông" đấy ư?
Lòng dạ đàn ông ấy mà, khó mà đo lường lắm. Miệng anh ta nói một đằng nhưng trong đầu lại đang suy nghĩ một nẻo đấy. "Tấm chiếu mới" không tin ư?
Vậy thử hỏi: "Câu nói dối kinh điển nào của đàn ông mà chị em chỉ nên nghe chứ không nên tin?", ngay lập tức các liền anh liền chị dày dặn kinh nghiệm yêu đương sẽ cho một loạt câu trả lời... "chuẩn không cần chỉnh" đây này.

"Sự nghiệp" của anh cao 1m55, nặng 45kg đấy phải không?

Thấy chưa, tỉnh lại đi.

Lại bảo sai đi. Nuôi rồi cũng chỉ để... thịt thôi mà em.

Anh thề, anh hứa, anh đảm bảo. Trừ những lúc nói dối ra, anh toàn nói thật.

Đừng đùa với chị em chúng tôi.

Ơn giời "tấm chiếu cũ" có khác!

Đó là khi anh gặp đúng người. Còn em đã "đúng người" chưa thì anh không chắc lắm.

Còn cái nịt.

Và cái kết "sưng bụng" đúng 9 tháng 10 ngày.

Nhưng thật ra anh còn sợ mất bạn bè, mất tiền, mất các cuộc nhậu, mất game...
Ying Ying
Theo Vietnamnet
