Dương Cẩm Lynh định bỏ vai vì bị đánh đập quá dã man

(2Sao) - Bị hành hạ, đánh đập dã man, khóc đến kiệt sức là vai diễn mới toanh của Dương Cẩm Lynh đang gây chú ý trong những ngày vừa qua.

Sau một thời gian dài vắng bóng, Dương Cẩm Lynh vừa quay trở lại màn ảnh nhỏ với vai diễn nữ chính nặng kí trong bộ phim truyền hình “Nợ anh một giấc mơ”. Không chỉ ghi điểm với khán giả nhờ vào khả năng thể hiện nhân vật với đường dây tâm lí phức tạp mà cô còn khiến fan hâm mộ phải xót xa khi chứng kiến cảnh nữ diễn viên bị đánh đập hành hạ một cách thương tâm. Dù biết đó chỉ là phim nhưng trên trang facebook cá nhân của Á hậu điện ảnh nhiều bình luận, chia sẻ xuất hiện, bày tỏ thái độ chua xót với nhân vật và “nóng ruột” cho thần tượng.




Nhân vật Kiều Lan do Dương Cẩm Lynh hóa thân là một cô gái mồ côi, có cuộc đời đầy nghiệt ngã. Ba mẹ mất sớm, được chú ruột nuôi nấng từ nhỏ, Kiều Lan luôn phải chịu sự ngược đãi của người thím. Sau khi người chú qua đời, cô dọn ra ngoài sống, cũng từ đây dòng đời đưa đẩy nhân vật trở thành một tay giang hồ thứ thiệt.




Dương Cẩm Lynh chia sẻ, những ngày tháng nhân vật Kiều Lan sống cùng với gia đình người chú là một chuỗi ngày dài bất hạnh, cô liên tục phải đối mặt với người thím có tính cách độc ác và những trận đòn vô cớ.

Đoàn phim quay theo bối cảnh, vậy nên hôm nào quay ở nhà người chú là như rằng từ sáng đến chiều người đẹp phải chịu đủ thể loại hành hạ, từ việc nắm đầu, tát vào mặt đến đổ nước lên đầu,…

Có hôm quay xong kiệt sức không thể ăn, về đến nhà là chỉ mong được đặt lưng xuống giường là ngủ ngay. Nữ chính “Lòng dạ đàn bà” kể rằng cô từng suy nghĩ đến ý định bỏ vai sau khi quay những phân đoạn đầu tiên, nhưng với sự động viên, hỗ trợ nhiệt tình từ ê kíp và các fan nên đã đủ can đảm để vượt qua.




Với sự đa dạng trong hình ảnh nhân vật, sau khi tháo bỏ mác nữ sinh hiền lành, Kiều Lan trở thành một bà trùm giang hồ, tuy nhiên cũng lắm lúc bà trùm bị đồng bọn ngược đãi bằng nhiều chiêu trò, có khi còn bị trói treo ngược lên nóc nhà. Ít ai biết để hóa thân vào vai đàn chị thứ thiệt Dương Cẩm Lynh đã phải tìm đến thầy dạy võ để khổ luyện một thời gian dài trước khi phim bấm máy.




Không chỉ tập trung cho diễn xuất mà  Dương Cẩm Lynh còn phải gồng mình để có tiếng nói hay nhất vì đây là vai diễn thu tiếng trực tiếp đầu tiên của cô, có những hôm nói đến rát cổ họng, do phải vừa đóng những cảnh hành động nhiều mà tiếng nói sân khấu không tốt. Nhắc lại những ngày tháng này nữ diễn viên rùng mình: “Sau vai diễn này Lynh chẳng còn ngại phải hóa thân vào một nhân vật nào nữa”.




Kết hợp cùng với Lương Thế Thành cũng là một trong những điểm để bộ phim cuốn hút khán giả. Dương Cẩm Lynh chia sẻ bên ngoài cả hai rất thân thiết, gặp nhau là đùa giỡn suốt, nhưng khi nghe ê kíp ra hiệu “diễn” thì phải chuyển tông 180 độ vào cảnh nam chính và nữ chính trong một câu chuyện tình yêu vô cùng lãng mạn và sướt mướt.




Vai diễn lần này của Dương Cẩm Lynh chính là một minh chứng sống động cho cách nhìn nhận và phản kháng để giành giật lại hạnh phúc cho bản thân. Tuy nhiên đến thời điểm nhân vật Kiều Lan nghĩ mình có tất cả cũng là lúc cô nhận ra mọi thứ chỉ là ảo ảnh, điều duy nhất còn sót lại chính là sự tha hóa bản chất trong cô.

Đỗ An
Theo Vietnamnet



Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao