Em bé ngủ gật trên xe khi cùng bố đi ship hàng khiến dân mạng xúc động

Khi không có người trông, Lin (Đài Loan, Trung Quốc) phải đưa con trai 3 tuổi đi ship hàng cùng. Hình ảnh 2 bố con rong ruổi trên đường mưu sinh đang thu hút sự chú ý của dân mạng.

Hôm 24/5, trang EBC của Đài Loan (Trung Quốc) đăng tải phóng sự theo chân Lin - ông bố đơn thân 24 tuổi - cùng con trai trong một buổi đi làm công việc ship đồ ăn.

Theo đó, sau khi ly thân với vợ, Lin làm 2 công việc cùng lúc để nuôi sống bản thân và con trai 3 tuổi. Anh làm công nhân xây dựng ở công trường từ 8h30-17h30.

Sau khi tan làm, lúc 18h, Lin lại khoác lên bộ đồng phục shipper và nhận giao đồ ăn trên đường phố. Công việc của ông bố trẻ thường kết thúc lúc 22h, đôi khi đến tận nửa đêm trong một số dịp lễ. Trung bình, Lin làm việc khoảng 13 tiếng/ngày.

Trong một lần không nhờ được ai trông giúp, Lin phải đưa con trai đi giao đồ ăn cùng. Hình ảnh 2 bố con rong ruổi trên đường thu hút sự chú ý của người xung quanh.

Một số đã chụp lại khoảnh khắc bé trai 3 tuổi ngủ ngon lành trên xe trong lúc cùng bố đi làm và đăng tải lên Internet. Bức ảnh nhanh chóng gây bão mạng, lấy đi nước mắt của nhiều người.

Em bé ngủ gật trên xe khi cùng bố đi ship hàng khiến dân mạng xúc động-1

Em bé ngủ gật trên xe khi cùng bố đi ship hàng khiến dân mạng xúc động-2
Hình ảnh con trai Lin ngủ gục trên xe khi cùng bố đi làm khiến dân mạng xúc động. Ảnh: OhPama.

Câu chuyện của cha con Lin cũng nhanh chóng nhận được sự chú ý của truyền thông địa phương. Trong đó, phóng sự của trang EBC cho thấy một ngày làm việc bán thời gian của Lin với sự đồng hành của con trai.

Lin cho hay những không nhờ được ai chăm sóc con trai, anh buộc phải đưa bé đi cùng.

Khi đi giao hàng cùng bố, con trai Lin thích ngồi ở phía sau với hộp chứa thức ăn được buộc vào lưng. Tuy nhiên, cậu bé thường ngủ gật trên đường nên Lin phải cho con trai ngồi đằng trước để đảm bảo an toàn.

Thỉnh thoảng, khi Lin đang giao nhiều đồ uống cùng một lúc, con trai anh cũng đề nghị giúp bố 1 tay. Khi bé tỏ ra mè nheo, Lin sẽ cho con 1 cây kẹo mút để dỗ dành.

Lin cho hay chi phí sinh hoạt của gia đình anh có thể lên tới 30.000 Tân Đài tệ (hơn 23 triệu đồng)/tháng. Bởi vậy, anh phải làm việc chăm chỉ.

Ông bố trẻ nói thêm anh luôn kiệt sức vào cuối ngày làm việc, nhưng chỉ cần nhìn thấy nụ cười của con trai là mọi mệt mỏi đều tan biến. Lin nói rằng miễn là con trai lớn lên bình an và hạnh phúc, mọi nỗ lực của anh đều có giá trị.

Theo Zing

Xem link gốc Ẩn link gốc https://zingnews.vn/em-be-ngu-gat-tren-xe-khi-cung-bo-di-ship-hang-khien-dan-mang-xuc-dong-post1089946.html?fbclid=IwAR3aK6rN_hOwLL7ELjCI5hJdg09yqyWw440tYYumGPpl_4gIx7bx--cxQkI

shipper

Tin tức mới nhất