Là con một ai cũng nói em chắc phải được chiều lắm muốn gì được nấy, bao nhiêu yêu thương tình cảm bố mẹ đều đặt lên một mình em. Ừ em công nhận em được cưng chiều thật, thích thật đấy nhưng đó chỉ ở một góc độ nào đó thôi, đâu ai hiểu hết được nỗi khổ của một đứa con một như em.


Đáng lẽ ra ở cái tuổi 19 này, có lẽ một đứa học giỏi, thông minh, xinh đẹp như cô ấy đang đi học đại học, đang vi vu ở những nơi xa và đang cho mình được sống với tuổi trẻ. Thì cuối cùng con đường của cô ấy lại không phải vậy, cô ấy chọn cho mình công việc mang tên "gia đình", cô ấy đảm đương thiên chức chuẩn bị làm một "người mẹ khi đang ở cái tuổi đẹp như hoa" này.

Con trai là con một đã nhiều vất vả thì một đứa con gái là con một cũng nhiều nỗi khổ tâm chẳng kém, mà con gái thì hay suy nghĩ hay buồn và hay thương. Từ bé đến lớn đặt trên vai là niềm tin là kỳ vọng của bố mẹ, yêu thương càng nhiều kỳ vọng càng lớn, nhỏ thì luôn phải cố gắng học hành để là niềm tự hào của bố mẹ, lớn hơn một chút phải cố gắng thi đỗ vào một trường đại học mà tất nhiên cũng dưới sự định hướng của bố mẹ, em cũng đã từng có ước mơ riêng nhưng em phải gác nó lại bởi em không muốn sống ích kỷ cho mình em, không muốn bố mẹ thất vọng.


Em nghĩ đến một ngày em tìm được tình yêu của mình, em lại phải đối mặt với những câu hỏi liệu rằng bố mẹ có chấp nhận người em yêu. Và ngược lại người yêu em có chấp nhận yêu và gắn bó cả đời với một đứa con một như em. Nếu chỉ yêu thôi thì đơn giản lắm vì chưa có điều gì giàng buộc, nhưng từ tình yêu trở thành tình thân lại là cả một khoảng cách, là những vấn đề phải suy nghĩ. Ai sẽ sẵn sàng cùng em chia sẻ khó khăn trách nhiệm, lo lắng cho bố mẹ em khi về già, thương em bên em trước những giông bão cuộc đời.

Là con gái nhưng em lại luôn phải gồng mình như một người con trai, học cách tự lập tự giải quyết những vấn đề của mình mà không muốn bố mẹ lo lắng, bởi vậy người để em dựa vào mỗi khi mệt mỏi hay yếu lòng cũng phải mạnh mẽ lắm đấy.

Nhưng thay vào đó em hiểu và biết quý trọng tình cảm, sẽ yêu và thương anh thật nhiều, sẽ làm tất cả để anh được hạnh phúc nhiêu vậy đó anh có sẵn sàng để yêu một đứa con một như em? Khó khăn là thế anh có thấy nản lòng hay không?


Theo GUU