'Gái ế' đừng dại gì bỏ hàng chục triệu cắt tiền duyên, cứ sống hồn nhiên rồi sẽ bình yên
Là quản lý một siêu thị về điện thoại di động lớn tại thành phố Điện Biên, xinh đẹp nhưng Khánh Huyền lại vô cùng lận đận đường tình duyên.
Xinh đẹp, sở hữu một đôi chân dài và làn da trắng muốt, khó ai có thể tin rằng Khánh Huyền lại được gắn mác “gái ế” suốt một thời gian dài. “27 tuổi, bạn bè mình đã yên bề gia thất, có cô bạn còn chuẩn bị sinh con thứ hai, khiến mỗi lần nghĩ đến mình thấy rất chạnh lòng. Làm quản lý tại cơ quan, đa phần đều là những người đã có gia đình, kể cả nhiều nhân viên kém tuổi mình, nên mọi người mỗi khi nhắc đến chuyện gái ế, hay lấy chồng, đều lôi mình vào”.
Nhất là những khi đi ăn cưới bạn bè, Huyền thường nhận được câu hỏi quen thuộc "Bao giờ lấy chồng?". Huyền hay cười trừ: "Cuối năm".
Huyền tâm sự: “Cứ nghĩ nghe mãi những chuyện ấy rồi quen, nhưng giờ đây nhắc đến hai từ “gái ế” là thấy ám ảnh lắm. Mọi người thương trêu do mình kén cá chọn canh, hay do cao số quá nên mãi chẳng lấy được chồng”.
Khánh Huyền thường xuyên sở hữu những bức ảnh ngàn like trên mạng xã hội.
Xinh đẹp, thành đạt, nhưng Khánh Huyền vẫn mãi chưa tìm được ý trung nhân.
Vốn tin vào duyên số, Huyền đi xem thầy. Thầy phán rằng, Huyền cần phải làm lễ cắt tiền duyên để mong tìm được duyên trần. Khi tâm sự với mẹ, Huyền nhận ngay được sự động viên của mẹ, bởi bà cũng đang sốt ruột, lo cho cô con gái xinh xắn, giỏi giang mà lại lận đận tình duyên mấy năm liền.
Chi ra gần 25 triệu cho mọi sính lễ cắt tiền duyên, nào tiền vàng, hương hoa, nào hình nhân. Các thủ tục cắt tiền duyên cũng khá rườm rà, so với nhiều "gái ế" khác, lễ cắt tiền duyên của Huyền khá hoành tráng. Cô tin rằng, sau khi cắt bỏ duyên âm, cô sẽ tìm được người đàn ông ưng ý của mình.
Thế nhưng cũng đã gần 3 năm trôi qua, đường tình duyên của cô vẫn cứ dậm chân tại chỗ. Nhiều khi ngồi một mình tự vấn, Huyền nhận ra rằng, nhiều người đàn ông đi qua cuộc đời mình có vô vàn lý do, nào là hết tình cảm, nào là bận rộn không có thời gian nên chia tay, nào là không chịu nổi cảnh yêu xa…
Kể từ đó, Huyền không còn quá tin vào duyên số. “Mình chỉ nghĩ đơn giản với những người tới bên cạnh mình, là mình với họ chưa có duyên với nhau. Người ta nói kiếp trước có 1000 lần lướt qua nhau mới có một lần gặp gỡ tại kiếp này, vậy nên không trách gì cả nữa”.
Sau khi chia tay nhiều mối tình, Huyền nhận ra rằng: “Tới tuổi này rồi, có muộn cũng đã muộn rồi, nên không vội. Không vì vài lời giục giã của bố mẹ mà sốt ruột chọn bừa một ai đó theo kiểu nhắm mắt đưa chân. Điều quan trọng nhất là mình sẽ dừng lại khi mình tìm được một người đàn ông chân thành, bảo vệ được mình và sẵn sàng chia sẻ cùng mình mọi buồn vui trong cuộc đời."
Huyền luôn giữ cho mình sự lạc quan, yêu đời, dù luôn bị thúc giục chuyện lấy chồng.
Huyền cho rằng, nhiều khi sự cô đơn đã giúp cô bước qua được cái ngưỡng chịu đựng, gái ế hay không thì vẫn phải giữ cho mình một cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc.
Huyền nói: “Mình cần phải làm đẹp mình hơn mỗi ngày, đẹp không phải để đi thả thính đâu nhé. Bản thân mình đẹp cũng là một niềm hạnh phúc. Vì thế, khi chưa tốn thời gian để yêu đương, Huyền thường đi mua sắm, đi chơi cùng bạn bè, đọc sách hoặc đi du lịch... Có một câu Huyền rất thích, đó là “Gái ế à, em cứ sống tốt, hạnh phúc sẽ đến với em”...
Theo Emdep
-
1 giờ trướcSự thật phũ phàng được hé mở vào một đêm, khi chồng tôi say xỉn và lỡ lời. Nghe những lời lẩm bẩm của chồng, tôi như chết lặng. Nỗi đau, sự phẫn nộ cùng sự hoang mang bao trùm lấy tôi.
-
3 giờ trướcCuối cùng, chúng tôi chọn cách ly hôn, tôi nhường chồng cho bạn thân của mình. Chồng tôi không bao giờ muốn ly hôn, nhưng cũng không nỡ cướp đi cơ hội làm mẹ cuối cùng của M.A.
-
5 giờ trướcNgày mua được nhà mới, tôi lập bàn thờ bố nhưng không ngờ lại bị mẹ vợ nói những lời cay đắng.
-
8 giờ trướcMỗi khi ai đó hỏi về chuyện cả đời của con gái, tôi thấy bất lực và xấu hổ; con tôi giỏi giang, có nhà, có xe, có công ty riêng nhưng đã 35 tuổi vẫn chưa kết hôn.
-
1 ngày trướcCho đến ngày Trang vô tình mở chiếc máy tính cũ của Phong cho con gái chơi, gã đàn ông đốn mạt mới lộ nguyên hình là một con cáo già.
-
1 ngày trướcNhưng nếu bố mẹ tôi biết chuyện thì chắc chắn trong nhà sẽ không thể yên ổn. Tôi phải làm sao đây?
-
1 ngày trướcCả tuần nay, tôi nhắn tin, gọi điện cho bạn trai đều không được. Hôm qua, anh nhắn lại: "Chia tay đi! Bọn mình thực sự không hợp đâu, anh hết chịu nổi rồi".
-
1 ngày trướcKhi bị tôi vạch trần tội lỗi, chẳng những anh ta không hối hận mà còn bảo rằng mình yêu nhân tình thật lòng.
-
1 ngày trướcCó lẽ, không có chàng trai nào khổ sở như tôi. Sau khi biết bạn gái mang thai, tôi suốt ngày chạy theo thuyết phục, năn nỉ cô ấy làm đám cưới nhưng vẫn không được.
-
1 ngày trướcChỉ là hiểu nhầm một chút thôi nhưng mẹ chồng quá bảo thủ khiến tôi phát mệt.
-
1 ngày trướcThời điểm nhìn thấy bố ngoại tình cùng bạn thân của mẹ, tôi hoàn toàn suy sụp, tôi muốn chạy về nhà nói với mẹ ngay chuyện này nhưng lại sợ bà tổn thương.
-
2 ngày trướcCấy bi vào dương vật nhưng thấy đau rát khi ân ái nên người đàn ông (56 tuổi, Hà Nội) quyết định tháo bi. Tuy nhiên, sau đó ông bị nhiễm trùng vùng này, dự kiến việc điều trị mất nhiều thời gian.
-
2 ngày trướcTôi ly hôn vợ ngoại tình, để lại ngôi nhà cho cô ấy rồi bỏ việc, vác ba lô đến thành phố khác ở trọ, nhận làm những việc nhỏ nhất, dù bị bố mẹ mắng chửi là ngu ngốc.
-
2 ngày trướcNụ cười chưa kịp tắt khi chào nhau, 3 người phụ nữ trong buổi gặp đều sững sờ, có chút hốt hoảng. Bởi mẹ con tôi và mẹ anh đều nhận ra đối phương là ai...
-
2 ngày trướcVài hôm trước, tôi bắt gặp chồng đi cùng một người phụ nữ, dáng vẻ hai người vô cùng tình tứ. Cơn tức giận còn chưa kịp bùng lên, tôi đã bủn rủn tay chân khi nhìn rõ gương mặt người phụ nữ ấy.
-
2 ngày trướcLần kết hôn thứ hai này, người phụ nữ có cậu con trai 5 tuổi không những tìm được một trai tân mà đối phương còn có kinh tế ổn định.
Tin tức mới nhất
-
25 phút trước
-
25 phút trước