Gái ế làm ngân hàng lương 25 triệu/tháng nhờ bà mối tư vấn tìm bạn trai và cái kết phũ phàng
"Chắc chắn là không có đâu. Những chàng trai như em mong muốn thì không chọn những cô gái như em. Còn những cô gái như em thì lại quá nhiều...", lời bà mối đáp lại cô gái F.A.
Các cô gái khi chuẩn bị bước qua độ tuổi từ 27 đến 30 nếu chưa lấy chồng sẽ bị gia đình hối thúc, họ hàng nhắc nhở, bạn bè hỏi han… khiến nhiều người gặp áp lực, thậm chí là stress.
Cũng vì lẽ đó, rất nhiều cô gái chấp nhận nghe theo lời gia đình đi xem mắt hay đi gặp bà mối để tìm cho mình một người chồng làm hài lòng mẹ cha, họ hàng. Thế nhưng, không phải ai cũng may mắn gặp được một nửa ưng ý, thậm chí, còn phiền lòng hơn khi gặp những “ông chồng tương lai” vô duyên hay gặp phải bà mối không - mát - tay - chút - nào!
Ảnh minh họa.
Mới đây, một cô nàng sinh năm 1988, dù công việc ổn định, lương tháng cao nhưng vẫn phải chịu cảnh F.A. Đến độ tuổi này, cô nàng cũng muốn có người bầu bạn nên đã tìm đến bà mối nổi tiếng để “thoát ế”.
Nguyên văn lời chia sẻ của cô nàng này như sau:
“Em có nguyện vọng tìm được một nửa của mình, mong được chị giúp đỡ. Em xin tự giới thiệu về bản thân trước. Em sinh năm 1988, còn độc thân, hiện đang sống và làm việc tại Hà Nội. Nghề nghiệp là back officer ngân hàng. Thu nhập 25tr/tháng. Do đặc thù nghề nghiệp nên em phải về muộn khá nhiều, môi trường ít con trai và em lại là người sống khá kép kín nên đến hiện tại vẫn chưa có người yêu. Chiều cao khá khiêm tốn 1.55m, thân hình hơi béo và không thuộc dạng xinh đẹp.
Em mong muốn được nửa kia có thu nhập ổn định, tương đương hoặc cao hơn bản thân, có thể cảm thông được với nghề nghiệp của em (hay về muộn), chưa từng lập gia đình. Em rất hi vọng chị có thể giúp đỡ được em tìm được nửa kia của mình. Em cảm ơn!”.
Những tưởng cô sẽ được bà mối hứa hẹn tìm cho cô 1 người phù hợp thì cô gái này lại nhận được câu trả lời “cực phũ” từ bà mối:
“Chắc chắn là không có đâu. Những chàng trai như em mong muốn thì không chọn những cô gái như em. Còn những cô gái như em thì lại quá nhiều. Lời khuyên của chị là hãy làm việc chăm chỉ, nghỉ hưu sớm được là tốt nhất, hãy đi du lịch, chuyển việc, chuyển nơi ở để có cuộc sống thú vị hơn.”
Tâm sự của cô gái và màn đáp trả cực phũ của bà mối.
Dù khá buồn với màn đáp trả phũ phàng ấy nhưng cô gái vẫn lịch sự cảm ơn bà mối về lời khuyên thiết thực.
Ngay sau khi câu chuyện đăng tải đã ngay lập tức thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng. Nhiều người cho rằng, dù bà mối nói chuyện quá thẳng thắn khiến cô gái có phần buồn bã nhưng rõ ràng những gì bà mối khuyên là cực kỳ hợp lý.
Bên cạnh đó, nhiều người cũng động viên cô gái không nên quá buồn bã và lo lắng vì chuyện chưa tìm được bạn trai bởi đây là chuyện duyên số, dù hơi trễ một chút nhưng sự chờ đợi của cô là để tìm được người xứng đáng.
Theo Saostar
-
5 giờ trướcVới tâm lý của người mẹ, có quá nhiều điều khiến tôi lo lắng. Tôi phải làm thế nào để tất cả chúng tôi đều cảm thấy nhẹ nhõm với sự lựa chọn của mình?
-
8 giờ trướcSự thật phũ phàng được hé mở vào một đêm, khi chồng tôi say xỉn và lỡ lời. Nghe những lời lẩm bẩm của chồng, tôi như chết lặng. Nỗi đau, sự phẫn nộ cùng sự hoang mang bao trùm lấy tôi.
-
9 giờ trướcCuối cùng, chúng tôi chọn cách ly hôn, tôi nhường chồng cho bạn thân của mình. Chồng tôi không bao giờ muốn ly hôn, nhưng cũng không nỡ cướp đi cơ hội làm mẹ cuối cùng của M.A.
-
11 giờ trướcNgày mua được nhà mới, tôi lập bàn thờ bố nhưng không ngờ lại bị mẹ vợ nói những lời cay đắng.
-
15 giờ trướcMỗi khi ai đó hỏi về chuyện cả đời của con gái, tôi thấy bất lực và xấu hổ; con tôi giỏi giang, có nhà, có xe, có công ty riêng nhưng đã 35 tuổi vẫn chưa kết hôn.
-
1 ngày trướcCho đến ngày Trang vô tình mở chiếc máy tính cũ của Phong cho con gái chơi, gã đàn ông đốn mạt mới lộ nguyên hình là một con cáo già.
-
1 ngày trướcNhưng nếu bố mẹ tôi biết chuyện thì chắc chắn trong nhà sẽ không thể yên ổn. Tôi phải làm sao đây?
-
1 ngày trướcCả tuần nay, tôi nhắn tin, gọi điện cho bạn trai đều không được. Hôm qua, anh nhắn lại: "Chia tay đi! Bọn mình thực sự không hợp đâu, anh hết chịu nổi rồi".
-
1 ngày trướcKhi bị tôi vạch trần tội lỗi, chẳng những anh ta không hối hận mà còn bảo rằng mình yêu nhân tình thật lòng.
-
1 ngày trướcCó lẽ, không có chàng trai nào khổ sở như tôi. Sau khi biết bạn gái mang thai, tôi suốt ngày chạy theo thuyết phục, năn nỉ cô ấy làm đám cưới nhưng vẫn không được.
-
1 ngày trướcChỉ là hiểu nhầm một chút thôi nhưng mẹ chồng quá bảo thủ khiến tôi phát mệt.
-
2 ngày trướcThời điểm nhìn thấy bố ngoại tình cùng bạn thân của mẹ, tôi hoàn toàn suy sụp, tôi muốn chạy về nhà nói với mẹ ngay chuyện này nhưng lại sợ bà tổn thương.
-
2 ngày trướcCấy bi vào dương vật nhưng thấy đau rát khi ân ái nên người đàn ông (56 tuổi, Hà Nội) quyết định tháo bi. Tuy nhiên, sau đó ông bị nhiễm trùng vùng này, dự kiến việc điều trị mất nhiều thời gian.
-
2 ngày trướcTôi ly hôn vợ ngoại tình, để lại ngôi nhà cho cô ấy rồi bỏ việc, vác ba lô đến thành phố khác ở trọ, nhận làm những việc nhỏ nhất, dù bị bố mẹ mắng chửi là ngu ngốc.
-
2 ngày trướcNụ cười chưa kịp tắt khi chào nhau, 3 người phụ nữ trong buổi gặp đều sững sờ, có chút hốt hoảng. Bởi mẹ con tôi và mẹ anh đều nhận ra đối phương là ai...
-
2 ngày trướcVài hôm trước, tôi bắt gặp chồng đi cùng một người phụ nữ, dáng vẻ hai người vô cùng tình tứ. Cơn tức giận còn chưa kịp bùng lên, tôi đã bủn rủn tay chân khi nhìn rõ gương mặt người phụ nữ ấy.
Tin tức mới nhất
-
3 giờ trước
-
5 giờ trước