Sự việc cô gái xinh đẹp bị cướp điện thoại và kéo lê 3 mét trên đường vẫn đang khiến dư luận bàng hoàng. Nạn nhân là Linh, sau sự việc, Linh bị trầy trụa nhiều nơi trên cơ thể như ngực, đầu gối, 2 bàn tay,...

Nạn nhân vẫn chưa hết bàng hoàng sau vụ cướp táo tợn.
Linh quyết định chia sẻ câu chuyện của mình lên mạng xã hội với mục đích cảnh báo mọi người cũng như hy vọng tên cướp có thể đọc được và trả lại điện thoại cho cô.
Tuy nhiên, bên cạnh những lời động viên, chia sẻ và hỏi han thì cũng xuất hiện không ít bình luận khiếm nhã, soi mói ngoại hình của cô gái này. Ngay khi đọc được những bình luận không hay về mình, Linh đã có những chia sẻ trên trang cá nhân như sau:
"Mình bị giựt điện thoại, bị thương thì mới cởi áo ra để người nhà chụp đăng lên cho thấy vết thương, có ai bị điên đâu mà ăn mặc hở hang đi ra đường.
Mình bị giựt điện thoại lúc đang đứng trên đường, đâu có bị khùng mà nghe điện thoại lúc chạy xe. Mình không làm gì ai cả mà nhiều người nói mình đó là nghiệp phải gánh.
Xin lỗi nha, mình chặn hết, không cần biết quen lạ. Người ta bị tai nạn vô cười haha rồi bình luận thiếu văn hoá".

Đầu gối sưng đỏ, trầy trụa vì bị kéo lê 3 mét trên đường.
Theo chia sẻ của Linh, sự việc diễn ra lúc 2h sáng ngày 7/11. "Khi đi làm về, mình đứng trước một con hẻm để chờ vài người bạn về chung. Trong lúc chờ đợi, mình có mở điện thoại ra để gọi, lúc này một tên đi xe máy phóng qua và giựt mất.
Theo quán tính, mình nắm tay vào đuôi xe máy và bị kéo lê khoảng 3-4m, đau quá nên mình thả tay ra. Trong lúc hoảng loạn, mình chỉ kịp nhìn thấy kẻ cướp mặc đồng phục hãng xe ôm công nghệ" - Linh nhớ lại.
Đến chiều tối 7/11, Linh đăng tải bài viết lên mạng xã hội và được nhiều diễn đàn chia sẻ lại. Hàng loạt bình luận khiếm nhã, thậm chí chỉ trích nạn nhân xuất hiện từ đây.
Việc vào hùa với nhau và nói những lời lẽ không hay vô tình khiến nạn nhân bị tổn thương, bức xúc. Vết thương trên người chưa lành nay phải hứng chịu thêm những buồn phiền vì lời lẽ thô tục từ những người không quen biết.
Trong trường hợp này, không làm được gì thì tốt nhất nên im lặng. Người "cào phím" mới là người tạo nghiệp.
Về phía mình, Linh cho biết sẽ sớm trình báo sự việc với cơ quan chức năng.
Theo Báo Đất Việt

