Sau một thập kỷ kiến tạo sân chơi nghệ thuật cho trẻ em Việt Nam, Sắc màu tuổi thơ chính thức ra mắt mùa diễn cuối cùng mang tên "Sắc màu tuổi thơ Vol.6 – Mơ". Vở đại vũ kịch này không chỉ đánh dấu cột mốc 10 năm mà còn lan tỏa thông điệp nhân văn, ý nghĩa. Chương trình do hai giám đốc sáng tạo - biên đạo Nguyễn Viết Thành và Chu Quỳnh Trang tổ chức.
Sự kiện sẽ được công diễn tại hai địa điểm: Dalat Opera House (ngày 19/7) và Nhà hát Tuổi Trẻ, Hà Nội (ngày 2-3/8), với sự tham gia của gần 100 vũ công từ 5-18 tuổi, được hai giám đốc sáng tạo đào tạo bài bản trong gần 2 năm.

Trải qua 6 mùa biểu diễn, chương trình không chỉ mang lại những tác phẩm nghệ thuật chất lượng mà còn trở thành nơi chắp cánh ước mơ cho hàng trăm bạn nhỏ đam mê nhảy múa - nhiều người trong số đó hiện đã trở thành biên đạo, giáo viên hoặc đang tiếp tục theo đuổi con đường nghệ thuật chuyên nghiệp.
"Chúng tôi không chỉ muốn dạy các con về nghệ thuật mà còn dạy các con về cách trân trọng những gì mình đang có, biết chia sẻ, cảm thông và biết ơn cuộc sống", đại diện BTC chia sẻ. Đây không chỉ là lời tri ân của ê-kíp sản xuất chương trình với cộng đồng, với khán giả mà còn là cách để gieo vào lòng các vũ công nhí bài học về sự sẻ chia, về trách nhiệm với cộng đồng.
Biên đạo múa Chu Quỳnh Trang cho biết, với chủ đề Mơ, Sắc màu thuổi thơ Vol.6 mang đến một không gian nghệ thuật giàu tính biểu tượng, nơi những giấc mơ được kể bằng múa hiện đại, ballet, dân gian, hiphop…
Vở diễn là hành trình từ những giấc mơ ngây thơ của trẻ thơ, đến khát vọng, trăn trở của người trưởng thành; từ ước mơ giản dị như được gặp lại chính mình thời bé đến khát khao bay giữa ngân hà.

Bên cạnh giá trị nghệ thuật, chương trình năm nay còn mang sứ mệnh cộng đồng rõ nét. Ban tổ chức đã quyết định trích toàn bộ doanh thu từ 200 vé đầu tiên bán ra tại mỗi điểm diễn để gây quỹ thiện nguyện, hỗ trợ các bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn. Chiến dịch "Cùng trẻ em có hoàn cảnh khó khăn chạm vào Mơ" được khởi động từ ngày 2/6/2025.
Theo Vietnamnet