
Mới đây, thông tin anh Đoàn Văn Mạnh (SN 1990) - Bí thư chi bộ thôn Tân Sơn, xã Hợp Thịnh qua đời trong quá trình hỗ trợ người dân phòng chống lũ đã nhận về chú ý cực lớn. Rất nhiều người vào gửi lời chia buồn, động viên gia đình chiến sĩ trẻ hãy luôn mạnh mẽ để vượt qua nỗi mất mát quá lớn này.
Theo thông tin ban đầu, sau một đêm túc trực cùng lực lượng chức năng và người dân địa phương ứng phó lũ lụt, đến trưa 9/10, trong lúc nghỉ ngơi, ăn trưa với mọi người, anh bị đột quỵ và không qua khỏi.
Thông tin trên báo VietNamNet, nhiều ngày liền tham gia chống lũ với cường độ cao, thiếu ngủ, cộng thêm thời tiết nắng nóng có thể là nguyên nhân khiến anh kiệt sức và dẫn đến đột quỵ.

Trích từ báo Người Đưa Tin, anh Đoàn Văn Mạnh tham gia lực lượng công an xã bán chuyên trách từ năm 2015. Từ năm 2018, anh giữ chức Phó trưởng Công an xã Hùng Sơn. Từ tháng 7/2024, anh Mạnh tham gia lực lượng an ninh trật tự cơ sở xã Hợp Thịnh, giữ chức Tổ phó Tổ An ninh trật tự thôn Tân Sơn, đồng thời làm Bí thư Chi bộ thôn Tân Sơn.
Trong suốt quá trình công tác, đồng chí luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm, tận tụy, nhiệt huyết, chủ động trong công việc, gương mẫu trong sinh hoạt, tiên phong trong mọi phong trào, được cấp ủy, chính quyền địa phương và Nhân dân tin tưởng, quý mến.
Theo báo cáo của Công an xã Hợp Thịnh, gia đình anh M. có hoàn cảnh rất khó khăn, mẹ già yếu. Vợ anh Mạnh vừa làm nông nghiệp, vừa chăm sóc gia đình và 2 con nhỏ. Vợ chồng anh có 2 người con, cháu lớn 9 tuổi, cháu bé còn nhỏ. Tuy nhiên, cháu lớn bị khuyết tật bẩm sinh.
“Ngay sau khi sự việc xảy ra, chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi, động viên gia đình và hỗ trợ công tác hậu sự cho anh Mạnh”, ông Nguyễn Văn Thắng - Chủ tịch UBND xã Hợp Thịnh (tỉnh Bắc Ninh) chia sẻ trên báo VietNamNet.

T.H (tổng hợp)
Theo Thương Trường