Gia đình ở Thái Nguyên có 7 chàng rể quý: Bố vợ ốm vào viện chăm, dịp lễ, Tết ngồi nhậu nguyên mâm

7 người con rể của ông Bình luôn sống đoàn kết, hiếu thảo. Dịp vừa qua, ông Bình phải vào viện mổ mắt, cả nhà đều thống nhất để con rể vào chăm bố.

Những gia đình đông con nhiều cháu đều rất được ngưỡng mộ, nhận nhiều lời chúc phúc. Mới đây trên mạng xã hội, câu chuyện về 7 chàng rể của một gia đình ở Thái Nguyên khiến dân tình phải đồng loạt cảm thán: "Có lẽ đây là ông bố vợ sướng nhất thế gian".

Trong đoạn clip được đăng tải, ông bố mặc áo bệnh nhân, xung quanh tiếng trò chuyện, thăm hỏi rôm rả của các chàng rể. Căn phòng không khi nào vắng bóng người, con rể túc trực bên giường bệnh của bố vợ ngay cả khi không có vợ đi cùng.

Hình ảnh các con tình cảm, sống hiếu thuận với cha mẹ khiến nhiều người mơ ước. Ông bố có lẽ cũng cảm thấy thật hạnh phúc, vì đã có được một bầy công chúa, giờ lại có thêm rất nhiều con trai yêu thương, quý mến.

Gia đình ở Thái Nguyên có 7 chàng rể quý: Bố vợ ốm vào viện chăm, dịp lễ, Tết ngồi nhậu nguyên mâm-1
Gia đình ở Thái Nguyên có 7 chàng rể quý: Bố vợ ốm vào viện chăm, dịp lễ, Tết ngồi nhậu nguyên mâm-2
Các con rể vào chăm bố vợ

Chia sẻ với chúng tôi, chị Bùi Thị Tươi (SN 1987, quê Thái Nguyên) cho biết, đoạn clip được quay cách đây không lâu.

Dịp đó, bố chị - ông Bùi Thiên Bình (SN 1955), mới đi mổ mắt. Sau khi phẫu thuật xong, các chàng rể đã sắp xếp thời gian vào thăm hỏi bố vợ.

"Hôm đó mình vào phòng bệnh, thấy các anh rể đang nói chuyện với bố nên quay lại làm kỷ niệm. Cậu út vừa rồi bận chạy xe, nhà lại có 2 cháu nhỏ nên không sắp xếp được thời gian. Thành ra khi bố ốm thì các anh con rể hỗ trợ vào trông, còn cậu chạy đi chạy lại.

Các anh đến chơi ban ngày, còn buổi tối chỉ một anh ở lại. Bình thường con rể - bố vợ đoàn kết, thân thiết nhau lắm. Nên khi bố ốm, các anh rủ nhau ra chuyện trò cho bố đỡ buồn", chị Tươi nói.

Được biết nhà ông Bình sinh 7 gái, 1 trai. Các con đều đã lập gia đình, có cuộc sống ổn định. 7 chàng rể mỗi người một nghề, đa phần kinh doanh tự do nên không bị gò bó thời gian.

Gia đình ở Thái Nguyên có 7 chàng rể quý: Bố vợ ốm vào viện chăm, dịp lễ, Tết ngồi nhậu nguyên mâm-3
Nhà ông Bình sinh 7 gái, 1 trai

Chị Tươi bộc bạch, từ trước tới nay, trai - gái, dâu - rể trong nhà đều rất tình cảm, đoàn kết.

"Nhà có việc gì, ai ốm, ai mổ, đúng ngày phẫu thuật, tất cả sẽ túc trực, tụ tập đông đủ, đứng hết ở hành lang bệnh viện.

Có 5 cô lấy chồng gần nhà, chỉ có mình và một em nữa lấy chồng xa nên thi thoảng mới về được. Còn anh chị em loanh quanh 10km đổ lại nên cũng dễ tập hợp", chị Tươi cho biết.

Con rể - bố vợ ngồi nhậu nguyên mâm

Trước đây, chị Tươi qua nước ngoài học tập và làm việc, gặp gỡ người chồng hiện tại. Lúc đó, chồng chị Tươi chưa hề biết mặt bố vợ nhưng rất thích nói chuyện với ông.

"Tính chồng mình hơi nóng, nên ít khi nói chuyện với bố đẻ lắm. Nhưng với bố vợ lại rất hợp. Thế nên chồng mình rất quý và nể bố. Ngày xưa chưa lấy vợ đã thích lên ngủ cùng bố rồi", chị Tươi kể.

Không chỉ chồng chị Tươi, các chàng rể còn lại cũng đều rất được lòng bố vợ. Mỗi dịp lễ, Tết, bố con đều quây quần, ngồi nguyên một mâm 7 - 8 người cùng nhậu rất vui vẻ. Bố con uống rượu xong lại ra bàn nói chuyện rôm rả.

Gia đình ở Thái Nguyên có 7 chàng rể quý: Bố vợ ốm vào viện chăm, dịp lễ, Tết ngồi nhậu nguyên mâm-4
Gia đình ở Thái Nguyên có 7 chàng rể quý: Bố vợ ốm vào viện chăm, dịp lễ, Tết ngồi nhậu nguyên mâm-5
Các chàng rể xắn tay vào bếp nấu cơm, rửa rau

Gia đình ở Thái Nguyên có 7 chàng rể quý: Bố vợ ốm vào viện chăm, dịp lễ, Tết ngồi nhậu nguyên mâm-6
Gia đình ở Thái Nguyên có 7 chàng rể quý: Bố vợ ốm vào viện chăm, dịp lễ, Tết ngồi nhậu nguyên mâm-7
Cả nhà tụ tập, liên hoan rất vui vẻ

Vợ chồng chị Tươi hiện đang sinh sống ở Bắc Giang. Có công có việc, chị hiếm khi nào vắng mặt.

"Anh chị em đoàn kết lắm. Nhà mình có một nhóm chat 8 chị em, ví dụ hôm nay mình về, chồng sẽ gọi điện cho các anh rể báo tối nay về ăn cơm, còn mình thì nhắn cho các chị. Cứ một người về, anh em lại liên hoan, tụ tập.

Mọi năm dịp Tết, mùng 2 sẽ về ngoại, mùng 3 bắt đầu đi chơi nhà các anh chị, từ chị cả tới chị út", chị Tươi nói.

Gia đình ở Thái Nguyên có 7 chàng rể quý: Bố vợ ốm vào viện chăm, dịp lễ, Tết ngồi nhậu nguyên mâm-8
Các anh chị em của chị Tươi tặng bó hoa cho mẹ nhân dịp sinh nhật

Những lần gặp mặt, con đã đông, các cháu lại càng đông hơn nên nhà cứ tíu tít, rộn ràng. Đối với chị Tươi, dân số gia đình không ngừng gia tăng là cái phúc, cái lộc.

"Đẻ đông con nên thế giới của bố mẹ chỉ có các con thôi. Bố mẹ ít đi du lịch, mẹ lại hay say xe, nên bảo đưa các cụ đi đâu thì các cụ không đi, chỉ thích xuống nhà các con.

Mấy anh chị em cũng chỉ mong bố mẹ mãi mạnh khỏe, sống sum vầy bên các con cháu, vậy là đủ", chị Tươi hạnh phúc.

Theo Người Đưa Tin

Xem link gốc Ẩn link gốc https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/gia-inh-o-thai-nguyen-co-7-chang-re-quy-bo-vo-om-vao-vien-cham-dip-le-tet-ngoi-nhau-nguyen-mam-a423509.html

câu chuyện cảm động bố vợ con rể gia đình

Tin tức mới nhất