Giáo viên 'ngã vật' vì ước mơ thầm kín 'được như bố' của bé cấp 1

Có vẻ cậu nhóc đã suy nghĩ cẩn thận, còn rất thành thật và thẳng thắn bày tỏ ước mơ bé nhỏ. Bằng chứng là bài văn rất xúc tích chỉ với 2 dòng.

Chắc hẳn khi còn bé, ai trong chúng ta đều được giáo viên hỏi: "Ước mơ của em là gì?". Có người muốn trở thành bác sĩ, có kẻ mơ ước thành ca sĩ, giáo viên,...

Điều thú vị nhất ở trẻ em là chúng chưa rõ giới hạn của bản thân và hồn nhiên tin rằng mình sẽ làm được. Vì vậy, không có gì bất ngờ nếu chúng thản nhiên nói ra những ước mơ bá đạo.

Như mới đây, một người mẹ đi làm xa nhà vẫn phải đau đầu vì chuyện học hành của cậu con trai quý tử.

"Vừa hết giãn cách, tôi đi xa nhà công tác mấy hôm mà thấy cô giáo nhắn tin như này các bác ạ?", chia sẻ của người này.

Giáo viên ngã vật vì ước mơ thầm kín được như bố của bé cấp 1-1
Tin nhắn của giáo viên gửi phụ huynh. 

Kèm theo đó là đoạn tin nhắn người mẹ trao đổi với giáo viên chủ nhiệm. Giáo viên cho hay: "Hôm nay có bài kiểm tra 15 phút với đề bài là: 'Hãy viết về ước mơ của em'".

Nghe đến câu hỏi "ước mơ của em", người mẹ cũng như dân mạng cùng lắm chỉ nghĩ cậu nhóc ngây ngô muốn làm siêu nhân, ninja, hoàng tử... gì gì đó thôi. Thế nhưng không hề nhé!

Cậu bé thành thực chia sẻ một ước mơ nhỏ nhoi, đó là được... giống như bố. Vậy giống bố là như thế nào?

Giáo viên ngã vật vì ước mơ thầm kín được như bố của bé cấp 1-2
Và đây là ước mơ của cậu nhóc. 

Đó chính là: "Con thích đi hát (tay) vịn. Bố với chú Bình bảo đi hát vịn vui lắm nhưng con xin đi, bố bảo chưa đến tuổi".

Có vẻ cậu nhóc đã suy nghĩ cẩn thận, còn rất thành thật và thẳng thắn bày tỏ ước mơ bé nhỏ của mình. Bằng chứng là bài văn rất xúc tích chỉ với 2 dòng. 

Trước "đam mê" của học trò, giáo viên quyết định không chấm điểm mà gửi thẳng đến phụ huynh, kèm lời răn đe: "Rất mong gia đình chú ý giáo dục, sát sao với cháu hơn".

Giáo viên ngã vật vì ước mơ thầm kín được như bố của bé cấp 1-3
Lời răn đe của giáo viên. 

Sự hồn nhiên của cậu con bỗng chốc "thổi bùng chiến tranh" trong ngôi nhà. Trong khi vợ đi làm đầu tắt mặt tối, chồng với hàng xóm lại tụ tập đi hát karaoke tay vịn để rồi con trai "học đòi".

Ắt hẳn sau khi trở về nhà, chị này sẽ "xử đẹp" cả ông bố lẫn thằng con. Còn qua câu chuyện trên, ai cũng đồng tình rằng: Trẻ em luôn nhìn và học theo mỗi cử chỉ, hành động của cha mẹ.

Bên cạnh cạnh việc giáo dục và định hướng, cha mẹ nên tôi luyện bản thân để trở thành tấm gương cho con. 

- Việc đầu tiên là đừng để cho vợ biết trước đã không là "xin là xin vĩnh biệt ông" đấy!

- Tình cảm bố con đi xuống trầm trọng

- "Bố với chú Bình" nghe mà chán. Đừng có mà dạy con mấy cái vớ vẩn nhé!

- Sau có con phải chú ý mới được.

- Thưa cô giáo lần này để tôi xử cả bố lẫn con.

- Con hơn cha là nhà bay nóc đấy nha, haha.

Ying Ying
Theo Vietnamnet 

Xem link gốc Ẩn link gốc https://vietnamnet.vn/ban-doc/cong-dong/uoc-mo-duoc-nhu-bo-cua-nhoc-cap-1-khien-giao-vien-nga-ngua-n-279358.html

chuyện gia đình con cái

Tin tức mới nhất