Yêu giáo viên đáng tuổi mẹ, thiếu niên 17 tuổi mù quáng khi bị tra khảo
Một thiếu niên 17 tuổi có mối quan hệ tình cảm với cô giáo dù cô ta đáng tuổi mẹ mình và đã có gia đình. Sau khi sự việc bị bại lộ cậu đã có hành động mù quáng.
Chuyện tình cảm ngày càng cởi mở hơn, nhiều cặp đôi vẫn yêu nhau bất chấp biên giới, tuổi tác. Tuy nhiên, không ít cặp đôi không thể đến được với nhau, thậm chí là cách biệt kẻ âm người dương, do bị phản đối và không chịu được “nhiệt” từ ánh mắt soi mói, lời đàm tiếu của người đời.
Cách đây không lâu, một thiếu niên 17 tuổi đã nhảy xuống từ tầng 8 tự tử sau khi bị tra khảo vì có mối quan hệ tình cảm với giáo viên của mình. Theo đó, sự việc xảy ra vào ngày 5/4 ở thành phố Tây An, tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc.
Thiếu niên này họ Nhâm, mới 17 tuổi, đang đi học nhưng có quan hệ tình cảm với một cô giáo cùng trường tên là Tiểu Vân (38 tuổi, tên nhân vật đã thay đổi). Khi chuyện bị bại lộ, Nhâm bị gia đình tra khảo nên nhảy xuống từ tầng 8 và tử vong ngay tại chỗ.
Bố của Tiểu Nhâm chia sẻ sự việc.
Bố của Nhâm cho biết, cô giáo kia là người trong làng và chơi rất thân với gia đình anh. Từ nhỏ Nhẫn đã gọi Tiểu Vân là dì.
Vào một đêm, anh Vu, chồng của Tiểu Vân tới gặp bố của Nhâm, nói rằng con trai anh và vợ mình đang yêu nhau, gây ảnh hưởng tới cuộc sống hôn nhân của họ. Nghe vậy, người bố như bị sét đánh ngang tai, anh không thể tin nổi chuyện này vì gia đình anh luôn coi Tiểu Vân như ruột thịt.
Tuy nhiên, thái độ của anh Vu không giống như nói đùa nên anh đã hỏi con trai mình để xác nhận lại sự việc. Trước sự tra hỏi của bố, Tiểu Nhâm nhất quyết không thừa nhận và sau đó hai bố con đã xảy ra cãi cọ.
Trong lúc nóng giận, anh đã tát con trai 2 cái. Không ngờ rằng, thiếu niên lại nhảy xuống từ tầng 8 để tự tử ngay trước mặt anh và tử vong ngay tại chỗ.
Tiểu Vân, cô giáo có quan hệ tình cảm với con trai anh Nhâm.
Sau khi sự việc xảy ra, người bố luôn tự trách bản thân và hối hận trước cái chết của con trai. Nhưng để tìm ra sự thật, anh đã mang điện thoại của con trai ra tiệm sửa chữa nhờ mở khóa.
Khi kiểm tra điện thoại của con trai, anh phát hiện Tiểu Vân và con trai anh nói chuyện qua lại suốt nửa năm nay. Tiểu Vân đã chuyển tiền cho con trai anh 30 lần với tổng số tiền là 5.670 tệ (khoảng 20,4 triệu đồng).
Tuy nhiên, cuộc trò chuyện giữa 2 người không được rõ ràng, không giống như những người đang yêu nhau. Vì vậy, anh Nhâm cho rằng đối phương đã dụ dỗ con trai mình, dẫn đến thảm kịch. Sau vụ việc, Tiểu Vân đã xin nghỉ việc ở trường, vợ chồng cô cũng ly hôn.
Theo Saostar
-
2 giờ trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
4 giờ trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
5 giờ trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
8 giờ trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
12 giờ trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
21 giờ trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
23 giờ trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
1 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
1 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
1 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
1 ngày trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
-
1 ngày trướcKhông phải tôi tiếc tiền đưa cả nhà đi chơi nhưng tôi không thích sự áp đặt, tự quyết định mọi việc của mẹ chồng như thế.
-
2 ngày trướcMột năm trước, con trai 4 tuổi của tôi thường phải vào viện vì mắc bệnh lạ. Tiền thuốc men quả thật rất nhiều, nên tôi phải nhận thêm việc, vay mượn để có tiền chạy chữa cho con.
-
2 ngày trướcKhi ông bà nhìn thấy cảnh tượng bên trong thì hoảng hồn không nói nên lời, tôi và chồng thì đỏ mặt cuối đầu.
-
2 ngày trướcSau 5 năm ly thân nhưng vẫn ăn cùng mâm, ngủ cùng phòng, chồng tôi muốn ngừng diễn cảnh gia đình hạnh phúc, anh muốn có người phụ nữ khác để chia sẻ tâm tư.
-
2 ngày trướcTừ nay cô và con sẽ không cần người đàn ông bạc tình bạc nghĩa đó nữa…
-
2 ngày trướcNhà tôi chưa từng đụng chạm tới dì, vậy mà dì lại dựng chuyện gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự của tôi và dượng.
-
2 ngày trướcCó những lần sếp nói những câu làm tôi chỉ muốn òa khóc. Sếp nhìn chòng chọc vào người tôi, rồi chê bai “sao giống chân giò quá vậy?”.
Tin tức mới nhất
-
1 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
7 ngày trước