Cách đây không lâu, Lai Thai - thí sinh gây chú ý tại cuộc thi Nam vương Campuchia đã đến TP.HCM để phẫu thuật thẩm mỹ, cải thiện diện mạo. Trước đó, ngoại hình "đẹp lạ" của anh từng khiến dân mạng Việt liên tục bàn tán không ngớt.
Đến mới đây Lai Thai lần đầu chia sẻ diện mạo sau khi thẩm mỹ. Từ hình ảnh cho thấy, anh sửa mũi để khắc phục mũi to và quặp. Chiếc mũi hiện tại nhìn thanh thoát thon gọn hơn trước rất nhiều.


Về gương mặt của Lai Thai, anh đã tiêm chất làm đầy ở trán, thái dương, má, cằm để khắc phục tình trạng mặt hốc hác. Tổng thể gương mặt của chàng trai Campuchia nhìn hài hòa hơn.
Dưới phần bình luận bài đăng, rất nhiều người khen ngợi ngoại hình của Lai Thai.

Trước đó trong một clip ghi lại quá trình chuẩn bị bước vào "đại tu nhan sắc", Thai Lai từng bật khóc cảm ơn tình cảm của mọi người dành cho mình.
"Sau 2 tiếng thức dậy, tôi cứ nghĩ đây là một giấc mơ - một giấc mơ mà trước đây tôi chưa bao giờ dám nghĩ tới", anh cho hay.

Lai Thai (tên đầy đủ Lai Vathai) là thí sinh lọt top 10 Nam vương Campuchia 2025. Ngay khi bản thân trở thành tâm điểm bàn tán, anh từng có bài đăng dài tiết lộ lý do tham gia cuộc thi cũng như xuất thân của mình.
Anh tâm sự: "Hôm nay, tôi có đôi lời muốn gửi đến mọi người. Tôi tham gia cuộc thi này vì tôi muốn chiến thắng, nhưng thắng hay thua là chuyện bình thường. Mọi quyết định đều phụ thuộc vào ban giám khảo.
Trước đây, tôi từng nói rằng tôi phải giành được vương miện. Nhưng thực tế, chiến thắng lớn nhất của tôi là đã vượt qua chính mình, vượt qua giới hạn của bản thân và đại diện cho những người luôn tự ti, nghĩ rằng mình không đủ đẹp để đến với cuộc thi.


Có nhiều người muốn thể hiện khả năng của mình nhưng không dám, vì họ nghĩ rằng các cuộc thi sắc đẹp chỉ dành cho những người có ngoại hình nổi bật. Nhưng tôi đến đây để đại diện cho tất cả các bạn.
Ngoại hình như thế nào không quan trọng, quan trọng là chúng ta biết yêu thương bản thân, biết trân trọng những gì mình có và dám thể hiện bản thân".

Lai Thai tiết lộ khi tham gia cuộc thi, anh cũng đã lường trước được việc sẽ gặp nhiều ý kiến trái chiều về ngoại hình, thậm chí có những bình luận mỉa mai, công kích. Nhưng anh không trách họ, bởi anh đã làm được điều mà người khác không dám làm.
Thí sinh này nói thêm: "Tôi nghĩ rằng mọi người chưa được thực sự hiểu tôi. Tôi cũng biết rằng mình không thể vươn tới đấu trường quốc tế. Tôi chỉ là một người nghèo, học vấn không cao, phải nghỉ học để đi làm xa kiếm tiền giúp đỡ gia đình.
Tôi không đi trộm cắp, cướp giật hay làm điều gì phạm pháp. Tôi chỉ đơn giản tham gia cuộc thi này để hoàn thành một ước mơ nhỏ bé của mình mà thôi. Cảm ơn tất cả".
T.H
Theo Thương Trường