.Người ngoài nhìn vào, có thể thấy gia đình tôi là một gia đình hạnh phúc  vì chúng tôi đã sống với nhau 10 năm có lẻ, có với nhau 2 mặt con, 1 trai 1 gái, anh là người đàn ông  thành đạt và ga lăng – nhưng chính bởi tính ga lăng của anh đã trở thành đào hoa lúc nào mà tôi không hề hay biết.

Anh là giám đốc của một công ty, từ ngày thành công và có chỗ đứng trên thị trường, anh bắt đầu nảy sinh  tính trăng hoa. Anh cao to, đẹp trai, ga lăng lại có điều kiện nên xung quanh anh luôn có các em săn đón nhiệt tình.

Trong một lần đi công tác, đối tác đã giới thiệu cho anh một em, sau này tôi được biết bồ của chồng tôi trước đây là gái làm tiền và bất kì thằng đàn ông nào “dây” phải cô ta đều trở nên điêu đứng, phá sản hay rơi vào vòng lao lý…




Một hôm,  tình cờ đọc trộm tin nhắn của anh, tôi phát hiện ra anh đã có bồ. Tôi âm thầm thuê thám tử theo dõi, rồi chuyện gì đến cũng phải đến, tôi bàng hoàng  khi nhận được những thông tin mà thám tử cung cấp cho tôi.

Cái nhẫn tôi đeo, cô ta cũng đeo một cái y hệt. Cái điện thoại tôi dùng, cô ta cũng có một cái y chang. Rồi những bức ảnh anh và cô ta cõng nhau trên bãi biển như những đôi bạn trẻ mới yêu nhau.

Tôi sững sờ không  tin vào mắt mình vì trong suy nghĩ của tôi, anh luôn là một người chồng thương vợ, yêu con, hết lòng vì gia đình

Mọi chuyện bị phát hiện, anh ăn năn xin lỗi mong tôi tha thứ. Có lẽ người phụ nữ nào cũng có lòng vị tha để con cái họ luôn được sống trong một gia đình hạnh phúc nên tôi cũng đã làm như  vậy.

Dù cho anh cơ hội để hối lỗi, nhưng tôi vẫn âm thầm theo dõi và cài đặt phần mềm đọc trộm ở máy tính chồng tôi. Thêm lần nữa, tim tôi như vỡ tan vì anh vẫn lừa dối tôi, khi tôi đọc được bức thư anh gửi cho cô ta với nội dung “…nếu em bỏ anh thì anh sẽ chết…”

Anh đắm chìm trong tình yêu mới, mua sắm cho cô ta đầy đủ từ nhà cửa, ô tô đến những đồ dùng hàng hiệu đắt tiền.Anh xao nhãng, bỏ bê công việc khiến công ty rơi vào tình trạng nợ nần,sắp phá sản.




Tôi chấp nhận tha thứ cho anh hết lần này tới lần khác nhưng mỗi lần như vậy, trái tim tôi đau nhói, cảm giác ê chề, bị xúc phạm cứ bủa vây tôi. Hình ảnh anh và cô ta cứ hiện lên trong tâm trí tôi ngay cả trong giấc ngủ.

Một mặt, anh vẫn ân cần, chăm sóc vợ con, nhưng mặt khác anh vẫn chu cấp tiền đầy đủ cho cô ta tiêu xài.  Tôi thấy ghê tởm bộ mặt giả tạo đó của anh khi ngày ngày vẫn phải đối mặt, tôi rơi vào trạng thái không kiểm soát được cảm xúc của mình khi đó lại là sự thật mà tôi phải đối mặt.

Sức chịu đựng của con người  có hạn, tôi giận dữ vô cớ và trút hết lên đầu hai đứa con nhỏ khi anh ngang nhiên đòi ly hôn, anh chấp nhận mất tất cả những gì mình đang có để được tự do. Gia đình, bạn bè, người thân khuyên giải vợ chồng tôi.Người khuyên tôi cho anh thêm một cơ hội, người thì khuyên tôi ly hôn để giải thoát cho bản thân mình.

Tận cùng của sự phản bội, tôi vẫn nghĩ đến 2 đứa con nhỏ của mình, không thể không có Cha khi mà chúng nó đang tuổi ăn, tuổi lớn thế này. Lỗi của anh là phản bội vợ, nhưng trong mắt những đứa con tôi, Cha nó vẫn rất tuyệt vời.


An Nguyên