Giúp bạn tăng ca, chồng về nhà thấy vợ và nhân tình trên giường
Người đàn ông nhất định đòi li hôn cho bằng được vì hiểu rõ rằng cuộc hôn nhân của họ không thể cứu vãn được nữa. Nhưng cô vợ vẫn trơ trẽn đòi níu giữ.
Mới đây, tại Thẩm Dương tỉnh Liêu Ninh (Trung Quốc), một cặp đôi đã quyết định li hôn sau vài năm kết hôn. Người đệ đơn li hôn chính người chồng - anh Li.
Trong khi cô vợ vẫn khăng khăng không muốn chia tay thì người chồng lại vô cùng dứt khoát. Anh nói rằng mối quan hệ giữa họ là không thể nào cứu vãn. Dĩ nhiên anh có lý do cho điều này.
Anh Li kể: "Tôi làm việc trong một xưởng máy, tuy thu nhập không cao nhưng cũng vừa đủ cho cuộc sống của hai vợ chồng. Vợ tôi cũng không tiêu gì nhiều tiền".
Vợ thường động viên Li cố gắng phấn đấu có sự nghiệp ổn định, chăm chỉ kiếm tiền để sau này còn có kế hoạch có con. Anh cảm thấy điều vợ nói rất đúng đắn nên vô cùng chăm chỉ làm lụng. Mỗi lần đồng nghiệp là anh Wang nhờ làm thay anh đều vui vẻ nhận lời. Tất nhiên anh không làm không công, mỗi lần như vậy Wang đều trả cho anh 200 tệ (khoảng 700.000 VND).
Một hôm đang giúp Wang tăng ca thì giữa chừng nhà máy đột ngột mất điện khá lâu, mọi công nhân đều được phép về sớm. Anh Li cũng nhanh chóng trở về nhà với vợ. Nhưng khi về đến nhà, người đàn ông chăm này lại "sững sờ" khi bắt quả tang vợ và người tình đang lõa lồ trên giường.
Thậm chí Li còn sốc đến nỗi không thể nói nên lời khi chợt nhận ra gã nhân tình đang nằm trên giường kia chẳng ai khác là Wang - đồng nghiệp của anh.
Ngẫm lại, anh Li nhớ ra Wang đã nhờ anh tăng ca từ rất lâu rồi, vậy chuyện hai người họ lừa dối anh không phải mới mẻ gì. Giận sôi người nhưng anh Li vẫn cố gắng lí trí chụp ảnh lại làm bằng chứng. Sau đó anh mới làm ầm lên đuổi Wang ra khỏi nhà và tra hỏi vợ.
Ngoài ra, Li kể lí do anh muốn li hôn với vợ vì còn mới biết một chuyện do Wang thú nhận.
Ban đầu Wang đều đặn trả cho anh 200 tệ mỗi lần nhờ anh tăng ca giúp. Nhưng sau đó hắn hết tiền và không thể chi trả khoản này được nữa. Vì để nhân tình đến với mình, vợ anh đã đưa tiền cho Wang để hắn trả cho anh.
Điều đó chẳng khác nào một cú vả cực mạnh dành cho người đàn ông "sừng dài 3 mét này". Vậy là Li vất vả kiếm tiền mang về cho vợ, rồi vợ lại đem tiền đưa cho nhân tình trả cho anh.
Nguồn SaoStar
-
54 phút trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
11 giờ trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
15 giờ trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
16 giờ trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
17 giờ trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
21 giờ trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
1 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
1 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
1 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
1 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
1 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
1 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
1 ngày trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
-
2 ngày trướcKhông phải tôi tiếc tiền đưa cả nhà đi chơi nhưng tôi không thích sự áp đặt, tự quyết định mọi việc của mẹ chồng như thế.
-
2 ngày trướcMột năm trước, con trai 4 tuổi của tôi thường phải vào viện vì mắc bệnh lạ. Tiền thuốc men quả thật rất nhiều, nên tôi phải nhận thêm việc, vay mượn để có tiền chạy chữa cho con.
-
2 ngày trướcKhi ông bà nhìn thấy cảnh tượng bên trong thì hoảng hồn không nói nên lời, tôi và chồng thì đỏ mặt cuối đầu.
-
2 ngày trướcSau 5 năm ly thân nhưng vẫn ăn cùng mâm, ngủ cùng phòng, chồng tôi muốn ngừng diễn cảnh gia đình hạnh phúc, anh muốn có người phụ nữ khác để chia sẻ tâm tư.
-
3 ngày trướcTừ nay cô và con sẽ không cần người đàn ông bạc tình bạc nghĩa đó nữa…
Tin tức mới nhất
-
10 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
8 ngày trước