Góc đen của chồng: Đi nhậu, chụp ảnh gửi vợ, quên không xóa đôi dép màu hồng và cái kết...
Anh chồng nghiêm túc lần nào đi nhậu cũng gửi ảnh cho vợ nhưng lần này thì bị tra khảo như... tù nhân.
Có những câu chuyện ghen tuông mà đến bản thân người trong cuộc cũng không thể nào tin nổi vì chưa từng nghĩ đó là lý do để ghen. Thế nhưng đối với các bà vợ thì dù một chi tiết nhỏ như sợi tóc cũng đủ để các bà ấy phát hiện ra chồng mình có dấu hiệu ngoại tình hay không rồi tra khảo như tù nhân. Điển hình là câu chuyện của anh chàng ngày được đăng trên diễn đàn beat.vn.
Theo như câu chuyện, người chồng đi nhậu rồi chụp ảnh gửi vợ. Bình thường vợ anh đã hay ghen lắm rồi nên lúc nào gọi anh cũng phải nghe máy ngay rồi chụp ảnh gửi. Nhưng có những thứ vô tình lọt vào khung hình đã khiến vợ nổi cơn nghi ngờ rồi tra khảo. Chuyện nhỏ mà giải quyết được nhanh thì không sao chứ mấy chuyện lớn mà khó giải thích thì đúng là mệt mỏi. Anh chồng trình bày như sau:
"Không biết trên đây có ông nào lấy phải vợ chúa ghen không chứ vợ em thì đáng sợ thật. Cảnh đi làm xa nhà thi thoảng vợ gọi kiểm tra, lắm hôm chưa kịp nghe là một đống chất vấn. Biết là vợ yêu nhiều lắm mới như thế, nhưng lúc nào em cũng thấy sợ.
Tối nay khu trọ ở Thanh Trì chỗ em bị mất điện, trời nóng không ngủ được em mới phải ra quán bia làm cốc về ngủ cho ngon. Đúng lúc ấy vợ bảo chụp kiểu ảnh. Vẫn như mọi khi, em chụp mà không thèm để ý.
Thế quái nào đôi dép của cháu nội nhà chủ quán bia lại vào đúng cái ảnh em chụp. Và rồi vợ em gầm lên, sau đó cô ấy gọi điện cho em và nói đưa vào chân ướm thử xem có đúng không. May nó đúng là dép trẻ con chứ không chắc em xong rồi. Mặc dù thế lại còn hằn giọng bảo em là thôi lần này bỏ qua, lần sau đừng có trách".
Ừ thì hiểu vợ có yêu thì mới ghen nhưng mà ghen tuông cái gì khi đó chỉ là dép của một đứa trẻ, thậm chí anh chồng còn đi vào chân để thấy được đôi dép ấy đúng là của trẻ con. Ấy vậy mà cô vợ vẫn buông lời: "thôi lần này bỏ qua, lần sau đừng có trách". Chẳng hiểu vợ anh chàng này định trách cái gì nữa khi lời giải thích đã rất trọn vẹn rồi.
Sau khi đăng lên mạng, câu chuyện của anh chồng này vô cùng hút "like". Nhiều người bình luận hài hước có những người lại thấy thương cho anh chồng này. Nhưng theo chia sẻ của nhiều "nạn nhân" của sự ghen tuông thì đây chỉ là chuyện bình thường thôi vì có những bà vợ còn ghê gớm gấp trăm nghìn lần.
Ghen tuông một chút làm cho tình yêu thêm thi vị cũng tốt nhưng ghen tuông thái quá, nghi ngờ đủ thứ không những làm đối phương mệt mỏi mà chính bản thân mình cũng thấy sống không yên, khổ sở hơn nhiều. Thế nên các bà vợ hãy cân nhắc kĩ càng để chọn lựa xem nên chọn cách sống vô tư đi, tin tưởng chồng mình hay suốt ngày nhăm nhe soi mói, gọi điện kiểm tra chồng để hôn nhân giống như tù ngục nhé.
Tú Mây (tổng hợp)
Theo Vietnamnet
-
5 giờ trướcTôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.
-
7 giờ trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
13 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
18 giờ trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
1 ngày trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
1 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
1 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
1 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
2 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
2 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
2 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
2 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
3 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
3 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
Tin tức mới nhất
-
3 giờ trước
-
5 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
10 ngày trước