Gửi phong bì cưới kèm lời nhắn 'cực thâm', đàng trai nhìn 'mất mật'
Không ngờ đằng sau con số tưởng chừng không liên quan ấy lại là một thông điệp sâu xa như vậy.
Việc mừng cưới từ lâu đã là một truyền thống của những người được mời đi dự đám cưới. Tùy mức độ thân thiết mà các vị khách sẽ mừng số tiền cưới khác nhau và bên ngoài sẽ ghi những lời chúc ý nghĩa dành tặng cho cô dâu, chú rể.
Nhưng cũng từ những chiếc phong bì ấy mà biết bao tình huống "oái oăm" xảy ra khiến cô dâu, chú rể khi bóc phong bi phải "kêu trời". Đơn cử như lời nhắn "cực tê tái" mà cô gái dưới đây viết… tặng "người xưa nghĩa cũ" nhân ngày trọng đại, đàng trai phải đăng đàn hỏi dân mạng mới xong.
"Các ông bà nghĩ sao về việc mời yêu cũ đi đám cưới? Tôi thì vẫn mời bình thường vì sau khi chia tay vẫn tôn trọng cô ấy. Chưa kể trong nhóm có mấy đứa bạn chơi cùng, dù gì cả hai cũng đã có kỉ niệm đẹp khi yêu.
5 năm cũng không phải là thời gian ngắn, nhưng chỉ vì gia đình không hợp tác nên không đến được với nhau.
Thế nhưng bóc phong bì nhận '5 lít' mà chạnh lòng quá! Chẳng hiểu sao để 3k vào làm gì không biết?", anh chàng nói.
Phong bì mừng cưới thâm thúy.
Bên cạnh nội dung đăng tải là tấm ảnh kèm lời nhắn nhủ từ cô gái: "Yêu 5 năm không bằng người thứ 3. Chúc 2 người hạnh phúc, xem ra chẳng thật lòng. Chúc riêng anh hạnh phúc như vậy có được không".
Nhiều người có thắc mắc tương tự giống đàng trai. Chẳng hiểu sao cô gái lại mừng cưới tình cũ bằng một số tiền lẻ: 503.000 đồng như vậy?
Thế nhưng đọc và ngẫm nghĩ một chút mới tinh ý nhận ra, con số 503 tức là "5 năm không bằng người thứ 3".
Không ngờ đằng sau con số tưởng chừng không liên quan ấy lại là một thông điệp sâu xa như vậy. Cô dâu hay chú rể nghe xong ắt hẳn phải "tái mặt" cho mà xem!
Cô dâu chú rể xem xong ắt hẳn tái mặt.
Một số bình luận từ dân mạng:
- 3 đồng một mớ đàn ông!
- Gia đình không hợp tác là bỏ cưới người thứ 3 à? Quen nhau 5 năm gia đình không chịu, nhưng nếu xác định người đó là bạn đời thì tự làm luôn đám cưới. Nghe cái câu gia đình không hợp tác mà thấy mệt nghỉ.
- 3k ý là chửi xéo người thứ 3 đấy ông ạ!
- Gặp tao là tao để 500k đó đi ăn lẩu cho sướng cái thân, mắc gì đi ăn cưới nó.
- Duyên đã hết, tình đã tan. Thôi thì buông tay nhau ra mà tự tìm hạnh phúc cho riêng mình, việc gì phải cay cú rồi làm trò như thế?!
Trước đó, nhiều phong bì mừng cưới người yêu cũ từng khiến dân mạng xôn xao.
Có lẽ cô dâu, chú rể nên cảnh giác hơn với hội người yêu cũ "hổ báo" này.
Này thì tiền mừng "gấp 2, gấp 3" như ý muốn.
Phong bì đính kèm thư như thế thì cô dâu biết nói chuyện sao với chồng mới đây?
Gửi kèm cả hình thế này thì đúng là cao tay.
Pha mừng cưới khác đến từ người yêu cũ khiến cô dâu, chú rể tan đàn xẻ nghé ngay đêm tân hôn là cái chắc.
Ying Ying
Theo Vietnamnet
-
2 giờ trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
-
13 giờ trướcTôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.
-
16 giờ trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
22 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
1 ngày trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
1 ngày trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
1 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
1 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
2 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
2 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
2 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
2 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
3 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
3 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
Tin tức mới nhất
-
12 giờ trước
-
12 giờ trước
-
13 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
10 ngày trước