Hà Nội: Bé 20 tháng tuổi bị cắn chi chít ở trường vì... bạn mọc răng?

Trên mạng xã hội đang lan truyền hình ảnh một bé trai 20 tháng tuổi bị cắn tím lưng và má sau khi ở trường mầm non về khiến rất nhiều bậc phụ huynh quan tâm.

Phụ huynh bức xúc vì con bị cắn chi chít

Theo nội dung chia sẻ của chị Nguyễn Thị H. (mẹ cháu bé) sự việc này xảy ra tại trường mầm non Đồng Hồ Tích Tắc (phường Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội).

Chị H. nói: “Vì công việc bận rộn nên mình cho bé tới lớp khi mới 11 tháng tuổi. Từ khi đi học trên người con thường xuất hiện những vết lằn của roi, những vết cắn bầm tím. Tôi cũng có trao đổi với nhà trường nhưng cô giáo chỉ nói đã cố gắng hết sức rồi”.

Chị H. kể: “Hôm thứ 7 vừa rồi cháu bị cắn 4 vết, hôm qua đi học lại tiếp tục bị cắn. Nay tôi đã cho con nghỉ học ở nhà vì con quấy khóc suốt và không chịu ăn uống”.

Vẫn chưa hết lo lắng, chị Nguyễn Thị H.kể tiếp: "Sáng ngày 14/6 bà của bé có tới trao đổi sự việc này với nhà trường nhưng cô giáo chỉ nói các cô trông hết sức rồi, trẻ con cắn nhau như thế là bình thường rồi nhà trường bật nhạc rất to để át tiếng của bà cháu đi".

bé trai
Hình ảnh bé trai 20 tháng tuổi bị trầy xước ở trường về đang thu hút sự chú ý
của cộng đồng mạng xã hội


Một trong những lời bình luận về sự việc và bày tỏ sự xót xa, chị Nguyễn Ngọc Bích (Tây Hồ, Hà Nội) nói: “Nhìn con mà xót xa quá, không hiểu lúc con bị cắn chi chít thế này thì các cô đang ở đâu? Nhà trường cần phải có trách nhiệm khi để xảy ra sự việc này. Các mẹ có ý định gửi con nên tìm hiểu thật kỹ nhé”.

Do các bạn... mọc răng?

Liên quan đến sự việc trên, trao đổi với chúng tôi, bà Vũ Thị Định - chủ cơ sở mầm non Đồng Hồ Tích Tắc, cho hay: “Vì công việc của mẹ bận rộn nên cháu Vũ Đức M. đến trường từ khi mới hơn 11 tháng tuổi. Để xảy ra sự việc đáng tiếc trên tôi cũng rất đau lòng. Sáng 14/6 bà của bé Đức M. có tới trao đổi với nhà trường. Tuy nhiên, lúc bà của bé tới thì cũng tới giờ tập thể dục của các bé nên nhà trường phải bật nhạc cho các bé tập thể dục. Vì thế, bà mới hiểu nhầm việc bật nhạc to là nhà trường không tôn trọng bà”.

Theo bà Định: “Các bé ở lứa tuổi mẫu giáo mầm non cũng là lúc mà các cháu mọc răng. Vì vậy, nhiều bạn ở trường thường ngứa lợi, hễ thấy cái gì là cắn cái ấy. Trước tình hình ấy, tôi cũng đã yêu cầu giáo viên chủ nhiệm lớp tách những bạn hay cắn bạn khác ra. Thế nhưng, có bạn chỉ ngứa lợi 1-2 tuần xong lại tới lượt bạn khác nên cũng khó kiểm soát được hết.

Bình thường các cô cũng rất sát sao quản lý các con nhưng sau giờ ăn của con các cô phải dọn dẹp, phải lau nhà, đổ bô cho các con... Đó là lúc các con tranh giành đồ chơi hay ngứa lợi các con có thể cắn nhau ngay".

Bà Định nói thêm: “Với trường hợp của bé Đức M. hôm thứ 7 tuần trước (11/6) bé đã bị bạn cùng lớp cắn và tôi cũng đã nhắc nhở giáo viên. Đến hôm qua (13/6) trong lúc tôi vừa đi uống cốc nước quay ra thì đã thấy một bạn khác bò lên lưng và cắn M. một vết. Trong chiều nay, nhà trường và giáo viên sẽ tới gặp và nhận lỗi với gia đình”.
 
Theo tìm hiểu, hiện tại cơ sở màm non này có 3 lớp, có 52 học sinh và 6 cô giáo.

Theo Trí thức trẻ

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao