Hàn Quốc mùa đông đẹp quyến rũ chẳng kém mùa thu lá vàng
Hàn Quốc những ngày mùa đông phủ đầy tuyết trắng cũng để lại trong lòng du khách những ấn tượng đẹp.
Ở Hàn Quốc, nếu mùa xuân rực rỡ đầy sắc hoa anh đào ở các tỉnh miền Trung, mùa hè có những lễ hội biển ở Busan, mùa thu thay lá cuốn hút khách du lịch thì mùa đông Hàn Quốc lại vừa nhẹ nhàng vừa lãng mạn, mang một vẻ đẹp rất riêng. Mùa đông ở xứ sở kim chi thường kéo dài từ cuối tháng 11 đến những ngày đầu tháng 3, thường có tuyết nhẹ. Tuyết rơi đều khắp khu vực của xứ Hàn, phủ lên những công trình kiến trúc vừa hiện đại vừa truyền thống.
Không chỉ khách du lịch, mà ngay cả người Hàn cũng rất yêu thích đến đảo Nami. Hòn đảo này trở nên nổi tiếng ngay sau khi lên sóng cùng bộ phim "Bản tình ca mùa đông" vào năm 2002 - bộ phim gắn liền với nhiều thế hệ trẻ châu Á.
Đảo Nami luôn là điểm hẹn hò lý tưởng của những cặp đôi yêu nhau. Những hàng cây vẫn được giữ nguyên từ những ngày làm phim. Du khách có thể chọn đi tàu điện ngầm đến gần đảo, hoặc mua vé bus hai chiều từ những khu vực trung tâm thành phố đến tận đảo.
Ở Nami, du khách có thể chụp hình lưu niệm với bức tượng của hai nhân vật chính trong phim, du khách còn có thể tham gia các hoạt động trên đảo miễn phí như: trượt ván tuyết, xây người tuyết, xem các tiết mục văn nghệ truyền thống trên đảo...
Ngoài ra, du khách còn có thể ngắm những con đường thơ mộng, ẩn hiện trong sương sớm khi tham quan tháp Namsan, nằm ngay gần khu trung tâm mua sắm lớn nhất Hàn Quốc - Myeongdong. Bạn có thể lựa chọn đi cáp treo hoặc đi bộ để tận hưởng những con đường lá vàng tuyệt đẹp của thủ đô Seoul. Tháp Namsan là một trong những điểm cao nhất tại Seoul để ngắm toàn bộ khu vực thành phố.
Công viên Yeouido không còn xa lạ đối với người Seoul. Dịp cuối tuần người dân địa phương luôn lựa chọn công viên này để tản bộ ngắm cảnh sông Hàn. Để tới đây, cách nhanh nhất là bạn đi tàu điện ngầm và xuống ga Yeouido.
Khu phố Myeongdong ở line 4 luôn là địa điểm mua sắm ăn vặt lớn nhất Hàn Quốc, các cửa hàng mỹ phẩm , quần áo, đầy đủ các thương hiệu đều có thể tìm thấy nơi đây.
Và đặc biệt, nếu tới Myeongdong vào mùa đông, bạn hãy nhớ thưởng thức món gà xào bắp cải cay tuyệt ngon để xua tan cái giá lạnh ngoài trời. Ngoài ra, khu vực này còn nổi tiếng với món thịt hầm haechangkuk.
Mùa đông cũng là thời điểm dâu Hàn Quốc đỏ ngọt nhất, các loại bingsu dâu có thể ăn tại Subing, thương hiệu Bingsu nổi tiếng nhất Hàn Quốc hoặc các cửa hàng bingsu địa phương.
Một địa điểm người dân Hàn Quốc hay ghé thăm vào những ngày này đó là làng cổ Jeonju, cách Seoul tầm 3 tiếng. Không quá đông đúc ồn ào bởi khách du lịch, Jeonju luôn giữ được nét cổ kính với những ngôi làng cổ. Nằm giữa làng là đền Gyeonggijeon được vua thời Joseon xây dựng, cổ kính và uy nghiêm.
Làng cổ Jeonju là địa điểm lý tưởng để thuê hanbok truyền thống. Các cửa hàng cho thuê có ở khắp mọi nơi, từ hanbok truyền thống giá giao động 5.000 - 8.000 won, đến hanbok hiện đại được thiết kế riêng 15.000 - 20000 won.
Không chỉ người nước ngoài mà người dân Hàn Quốc vô cùng yêu thích địa điểm này bởi có nhiều cảnh quan cổ kính để chụp hình, từ ảnh cưới của các cặp đội cho đến chụp kỷ niệm tốt nghiệp của các bạn học sinh sinh viên.
Đến làng cổ Jeonju, bạn nhất định phải thử mandu và bibimbap, hai món nổi tiếng của tỉnh này. Mandu hay còn biết như dumpling của người Hàn. Người dân địa phương rất yêu thích món ăn này nên đôi khi bạn phải xếp hàng khá dài mới tới lượt để thưởng thức.
Theo ngoisao
- Mới nhất
- Nổi bật
- 9 giờ trướcKhông cần quá cầu kỳ, người nội trợ chỉ việc sử dụng lò vi sóng để có được phần bánh mì sandwich béo ngậy.
- 9 giờ trướcThợ lặn đang cho cá mập ăn thì bất ngờ bị nó kéo dây nối ống thở với bình oxy ra khỏi người. Anh nhanh chóng đeo lại mặt nạ thở.
- 10 giờ trướcMất tiền đi nghỉ dưỡng mà gặp những cảnh này thì thà ở nhà còn hơn.
- 13 giờ trướcLàng hoa Phó Thọ - Bà Bộ thuộc phường Long Hòa và phường Long Tuyền, quận Bình Thủy, đi theo quốc lộ 91B - đường Nguyễn Văn Linh, cách trung tâm TP Cần Thơ chỉ chừng 3 cây số. Cận Tết, làng hoa thêm vui khi đón du khách về đây tham quan, chụp ảnh và mua sắm những chậu hoa xuân.
- 15 giờ trướcVợ chồng Thúy An đãi khách trong khách sạn 6 sao ở Sài Gòn, chọn món ăn theo phong cách ẩm thực châu Á.
- 15 giờ trướcTrong các vị thì vị đắng khó ăn và khiến nhiều người sợ nhất. Nhưng chính cái vị khó ăn đó lại khiến bệnh tật phải tránh xa.
- 19 giờ trướcPhá vỡ những quy luật màu sắc thông thường thì đây là những loại củ quả có thật 100% nhé.
- 20 giờ trướcChùa Hộ Châu (Thượng Hải, Trung Quốc) từng là nơi lưu giữ thánh tích Phật giáo dưới thời Bắc Tống. Hiện nay, ngôi chùa nổi tiếng với độ nghiêng hiếm thấy.
- 21 giờ trướcSnack khoai tây liệu có thực sự là món ăn vặt lý tưởng để chúng ta vừa nhâm nhi, vừa xem phim?
- 23 giờ trướcBò bít tết với vị mềm, tươi ngon trong món bò bít tết tiêu xanh sẽ mang đến cho gia đình bữa ăn ngon, lạ miệng.
- 23 giờ trướcKhông phải cứ ăn rau củ là tốt, đôi khi chỉ vì vài cách chế biến sai lầm mà dinh dưỡng mất sạch lại dễ gây bệnh tật, trong đó có ung thư.
- 1 ngày trướcNetizen lập tức đoán là ý tưởng của nhân vật này! Người này có niềm yêu thích phở Việt vô bờ nên có thể đúng lắm chứ.
- 1 ngày trướcMới đây, những người bạn thân thiết đã được thưởng thức tài nghệ nấu nướng của Thiều Bảo Trâm.
- 1 ngày trướcDưới đây có một số món ăn rất ít khi sử dụng hàng ngày nhưng thực ra chúng lại có giá trị dinh dưỡng rất cao/
- 1 ngày trướcNhững loại thực phẩm này chắc chắn sẽ làm bạn trầm trồ ngạc nhiên, sự kỳ lạ của nó khiến nhiều người không tin là sự thật.
- 1 ngày trướcMua đồ bên ngoài sẽ không ngon và đảm bảo được như nhà làm, để chuẩn bị ăn Tết thì làm món giò xào vừa đơn giản lại còn giữ được lâu trong tủ lạnh
- 1 ngày trướcBóc miếng đùi gà ra, cô gái hết hồn khi thấy xác những con giòi đầy bên trong đó.
- 1 ngày trướcChàng trai "fan cua ghẹ" đã khiến dân tình phải trầm trồ bởi màn xếp vỏ cua thành hình siêu nhân vô cùng đỉnh cao
- 1 ngày trướcMón ăn nghèo từ thời bao cấp lại có thể làm hao cả nồi cơm nhanh chóng, cả nhà tranh nhau vét đến hạt cuối cùng.
- 1 ngày trước“Đi Phú Yên có thể không có quà nhưng chắc chắn sẽ có ảnh đẹp”. Đó là câu nói mà các tín đồ du lịch truyền tai nhau mỗi lần ghé Phú Yên.