Hận vợ cũ, người đàn ông kiện con riêng của vợ ra tòa
MXH xôn xao trước câu chuyện về một người đàn ông yêu cầu con riêng của vợ bồi thường chi phí nuôi nấng, sau khi 2 vợ chồng ông ly hôn.
Chỉ vài tháng sau khi ly hôn vợ, một người đàn ông họ Tang ở Trùng Khánh, Trung Quốc đã kiện con trai riêng của vợ là anh Liu ra tòa, yêu cầu bồi thường 35.200 tệ (122 triệu đồng). Đây là số tiền ông ước tính đã bỏ ra khi nuôi nấng anh Liu trong suốt cuộc hôn nhân của mình.
Được biết, ông Tang kết hôn với mẹ anh Liu vào năm 2009, khi đó cậu mới 10 tuổi. Ông và vợ mình đã cùng nhau nuôi cậu cho tới khi người vợ quyết định ly hôn vào năm 2021.
Khoảng 3 tháng sau khi ly hôn, ông Tang đệ đơn lên tòa án để kiện con riêng của vợ.
Tranh chấp pháp lý kỳ lạ này gây ra sự phẫn nộ trên mạng xã hội. Hàng triệu người xem video về phiên tòa này và để lại rất nhiều bình luận.
Hầu hết mọi người đều cho rằng, ông Tang đang muốn trả thù con riêng của vợ sau khi cuộc hôn nhân của mình thất bại. Ông thực sự chưa bao giờ quan tâm đến con cái như cách một bậc cha mẹ nên làm.
Một người viết: "Ông Tang phụ giúp việc nuôi con trai riêng của vợ sau khi kết hôn nhưng bây giờ lại muốn đòi lại tiền. Điều này nghe có vẻ giống như một cơn giận dữ sau khi thất vọng về cuộc hôn nhân tan vỡ của mình", một người viết.
Một số người tự hỏi rằng, theo như logic của ông Tang, ông muốn con trai riêng của vợ bồi thường chi phí sinh hoạt suốt 10 năm qua, vậy thì người vợ cũ nên đòi ông bồi thường cho những tổn thương tâm lý mà bà đã chịu đựng trong cuộc hôn nhân của mình.
Sự việc gây bất mãn trên mạng xã hội này cuối cùng đã kết thúc. Tháng trước, tòa án ở Trùng Khánh bác bỏ yêu cầu của ông Tang. Họ phán quyết rằng, các chi phí ông Tang bồi thường đều là việc tự nguyện của bản thân.
Thẩm phán nói tại phiên tòa: "Tại Trung Quốc, trên 18 tuổi đã là người trưởng thành hợp pháp, cha mẹ không có trách nhiệm trang trải chi phí sinh hoạt cho con cái nữa".
Theo Dân Việt
-
49 phút trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
5 giờ trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
16 giờ trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
19 giờ trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
21 giờ trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
22 giờ trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
1 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
1 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
1 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
1 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
1 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
1 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
2 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
2 ngày trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
-
2 ngày trướcKhông phải tôi tiếc tiền đưa cả nhà đi chơi nhưng tôi không thích sự áp đặt, tự quyết định mọi việc của mẹ chồng như thế.
-
2 ngày trướcMột năm trước, con trai 4 tuổi của tôi thường phải vào viện vì mắc bệnh lạ. Tiền thuốc men quả thật rất nhiều, nên tôi phải nhận thêm việc, vay mượn để có tiền chạy chữa cho con.
-
2 ngày trướcKhi ông bà nhìn thấy cảnh tượng bên trong thì hoảng hồn không nói nên lời, tôi và chồng thì đỏ mặt cuối đầu.
-
3 ngày trướcSau 5 năm ly thân nhưng vẫn ăn cùng mâm, ngủ cùng phòng, chồng tôi muốn ngừng diễn cảnh gia đình hạnh phúc, anh muốn có người phụ nữ khác để chia sẻ tâm tư.
Tin tức mới nhất
-
19 phút trước
-
49 phút trước
-
49 phút trước
-
1 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
8 ngày trước