Hạnh phúc được làm cha của chàng trai chuyển giới
Mỗi lần ngẫm lại hành trình từ phẫu thuật chuyển giới đến cưới vợ và sinh con, Linh đều có cảm xúc khác nhau: lúc thấy cô đơn, liều lĩnh, kinh khủng, khi lại thở phào hạnh phúc.
Ngày 5/4, bé Hà Giang chào đời trong niềm vui xen lẫn giọt nước mắt của vợ chồng Hoàng Thị Linh (32 tuổi, quê Hải Dương) và Nguyễn Thị Lưu (37 tuổi, quê Bắc Giang) sau hơn một năm kết hôn.
Hai người gặp gỡ khi tham gia dự án từ thiện 8 năm trước và trải qua nhiều sóng gió để được ở bên nhau.
Mối tình của họ từng bị gia đình phản đối vì Linh là người chuyển giới. Tháng 8/2018, anh một mình sang Thái Lan phẫu thuật để không còn phải che giấu “bộ ngực bất thường” bằng những chiếc áo rộng thùng thình.
“Trước năm 30 tuổi, tôi chưa từng mơ đến việc làm chồng, làm cha nhưng giờ đã được toại nguyện. Với những gì đang có, tôi nghĩ lời nói cảm ơn chưa bao giờ là đủ”, anh nói với Zing.
Linh và Lưu về chung một nhà vào tháng 12/2020, sau 6 năm kiên trì bảo vệ tình yêu.
Hành trình gian nan
Sau đám cưới không lâu, Linh thấy ước mơ được làm bố không còn viển vông khi chứng kiến một người bạn thụ tinh ống nghiệm (IVF) thành công. Khi công việc đình trệ vì dịch, anh cùng vợ dành toàn bộ thời gian và công sức để kiếm con dù chỉ là một chút hy vọng.
Ngày Lưu biết chắc mình có thai và thông báo cho gia đình đôi bên, cả nhà như vỡ òa.
Tuy nhiên, sau đó là những tháng ngày không thể quên với vợ chồng Linh khi trải qua nhiều lần dọa sảy đến ốm nghén triền miên.
Đến giờ, Linh vẫn còn nhớ cảm giác thót tim khi Lưu bị ra máu ở khoảng tuần thứ 10 của thai kỳ. Trên quãng đường 20 km đến bệnh viện, anh xót xa khi nhìn vợ đau đớn đến bật khóc. Anh chỉ dám thở phào nhẹ nhõm khi biết chắc mẹ bình an và con vẫn ở lại với gia đình.
Linh ở bên chăm sóc vợ trong suốt hành trình mang thai khó khăn.
Hành trình mang bầu khó khăn cũng khiến Lưu từ người ít khi rơi nước mắt, kể cả khi gia đình phản đối kịch liệt mối quan hệ với Linh, trở nên yếu mềm. Cô khóc từ việc nhỏ nhặt nhất.
Suốt thời gian đó, Linh luôn kề cạnh vợ chăm sóc, dỗ dành, đưa cô đi khám thai và lo từng bữa ăn đến giấc ngủ. Vài tháng trước khi bà xã lâm bồn, anh cũng tự tay đi mua đồ cho con gái.Hành trình mang bầu khó khăn cũng khiến Lưu từ người ít khi rơi nước mắt, kể cả khi gia đình phản đối kịch liệt mối quan hệ với Linh, trở nên yếu mềm. Cô khóc từ việc nhỏ nhặt nhất.
Khi em bé chào đời, Linh chọn cái tên Hà Giang như dự định từ lâu.
“Hà Giang là nơi tôi đặt chân đến lần đầu vào năm 2014 và có hướng nhìn tích cực hơn về cuộc đời. Qua 8 năm gắn bó, tôi yêu cảnh vật và con người của mảnh đất địa đầu Tổ quốc. Khi đi trên đoạn cuối con đường hạnh phúc ở đèo Mã Pí Lèng, tôi luôn hình dung đến hình ảnh cô gái đẹp, mạnh mẽ, hiền hòa và sắc sâu. Chọn cái tên ý nghĩa này cho con, tôi mong bé mạnh khỏe và sẽ trở thành cô gái hiểu chuyện, biết sẻ chia”.
Cuộc sống thay đổi
Từ khi trở thành bố, Linh thấy cuộc sống của anh như bước sang trang mới, thứ gì cũng phải học hỏi, tìm tòi.
“Vốn không quen việc thức khuya nên những ngày đầu có con, tôi khá stress do phải thức dậy nhiều lần pha sữa và thay bỉm cho bé. Nhưng tôi cũng sớm cân bằng được cảm xúc, nhận ra đó là niềm hạnh phúc khi làm cha và được chăm sóc cho con”, anh nói.
Bên cạnh chuỗi trải nghiệm và cảm xúc mới mẻ, việc bé Hà Giang xuất hiện giống như cột mốc cho sự cố gắng của vợ chồng Linh. Gia đình anh rôm rả hơn và như được gắn kết bằng sợi dây vô hình.
“Tôi từng như con ngựa bất kham muốn lang bạt khắp nơi. Nhưng từ khi có con, bất cứ lúc nào xê dịch, con ngựa bất kham trong tôi đều ngoảnh đầu nhìn về cánh rừng xanh đang có gia đình sinh sống”, ông bố trẻ chia sẻ.
Cuộc sống của Linh thay đổi từ khi vợ mang bầu. Anh học cách chăm sóc con nhỏ để tận hưởng niềm hạnh phúc khi được làm bố.
Nhìn lại hành trình dài đã trải qua để được sống với chính mình, Linh thấy sự cố gắng của mình đến hôm nay tạm coi là có trái ngọt để hy vọng, trông mong, mãn nguyện.Vì công việc, Linh chỉ được ở nhà cùng vợ 17 ngày sau sinh rồi đi làm xa nhà. Hàng đêm nhớ con, anh gọi về chỉ để ngắm bé đang say ngủ và quên hết mỏi mệt.
“Chuyện của những năm trước giống như bài học để tôi trân quý gia đình và gìn giữ hạnh phúc”, anh nói.
Theo Zing
-
2 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
6 giờ trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
16 giờ trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
21 giờ trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
22 giờ trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
1 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
1 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
1 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
1 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
1 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
2 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
2 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
2 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
2 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
2 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
Tin tức mới nhất
-
14 phút trước
-
48 phút trước
Hay nhất 2sao
-
9 ngày trước