Hành trình cận kề cái chết đến bước đi chập chững của em bé Mường Lát
Thấy con gái nuôi tiến bộ từng ngày, chị Nguyễn Thị Ngọc Phương không giấu nổi hạnh phúc khi chia sẻ về quãng thời gian 2 tháng chữa bệnh và dạy bé tập đi.
Bước đi chập chững của bé Pàng: Theo chia sẻ từ gia đình nhận nuôi Pàng, bé có thể chập chững bước đi sau khi đôi chân được điều trị.
Bé gái không manh áo, co ro giữa mùa đông ở Mường Lát, Thanh Hóa, từng làm xót xa cộng đồng mạng đã trải qua hai tháng sống tại gia đình mới.
Hai tháng cùng bé Pàng chiến đấu với bệnh tật, công việc ảnh hưởng ít nhiều, kinh tế có lúc sa sút, nhưng chị Nguyễn Thị Ngọc Phương - người nhận nuôi bé - cho biết gia đình mình vẫn rộn rã tiếng cười.
Các vết thương nội tạng đã lành, bé Pàng đang cố gắng phục hồi đôi chân. Ảnh: NVCC.
"Nhật ký" chăm sóc Pàng
Sau khi lên tận Mường Lát, Thanh Hóa, đón Pàng về nuôi và nhờ bác sĩ chữa bệnh cho cô bé, chị Phương thường xuyên có những chia sẻ trên Facebook cá nhân trong 2 tháng qua. Chị cho biết thời gian khó khăn vất vả nhất chính là những ngày dạy bé tập đi:
Ngày 12/1: Ngưng nhận tiền hỗ trợ Pàng nha cô chú ơi, cô chú đến sau hãy dành tiền cho các bạn khác nhé, Pàng đã đủ rồi ạ.
Ngày 22/1: Pàng xuất viện. Về với Ba Mẹ, Jerry và Retty. Kết thúc những chuỗi ngày đau đớn với các căn bệnh trong nội tạng của con, chúc con khoẻ mạnh nhé... Cô gái kiên cường của mẹ.
Ngày 2/2: Con đã cắt chỉ vết mổ và vết thương con cũng đã lành. Sẵn sàng cho quá trình tìm lại đôi chân rồi nhé các bác sĩ ơi.
Ngày 6/2: Mẹ hy vọng sau này Pàng sẽ trở thành người tốt giúp ích cho xã hội để không phụ lòng mọi người đã giúp đỡ con nhé! Thương con.
Ngày 9/2: Hôm nay, Pàng được nẹp chân để tập đi rồi nhé cô chú ơi! Cố lên cố lên nha con.
Ngày 26/2: Cần lắm cho em đi học gấp. Nay em quậy quá rồi, ngủ trên giường tối lăn tùm lum té xuống u đầu luôn. Hai em kia đi học mình em ở nhà quậy, kêu tới là mặt em lúc nào cũng hồn nhiên.
Ngày 1/3: Bé Pàng sau 2 tháng. Pàng tập đi những bước đi đầu đời của con.
Chị Lê Thanh Vân, giảng viên Vật lý trị liệu, Đại học Y dược TP HCM, cùng một số sinh viên của mình thường đến thăm Pàng và trị liệu cho đôi chân của em. Ảnh: NVCC.
Chia sẻ với Zing.vn, chị Phương cho biết: "Thời gian đầu đón bé về, gia đình phải gác hết công việc".
Bé Pàng chưa thể tự sinh hoạt bình thường. Mẹ ruột của chị Phương phải dừng công việc đang làm để ở nhà chăm sóc bé. Chị Phương đang mang bầu 4 tháng. Kinh tế gia đình cũng khó khăn hơn. Nhưng không vì thế mà người mẹ bớt đi niềm vui.
"Bé Pàng ngày càng yêu quý vợ chồng mình như bố mẹ ruột. Hai con mình cũng yêu thương và chơi đùa với Pàng như chị em một nhà", chị chia sẻ.
Khi sức khỏe của Pàng tạm ổn định, đôi vợ chồng trẻ lại bắt tay vào khôi phục kinh tế gia đình.
Ước mơ Pàng được đến trường
Thể chất bị suy kiệt nhưng Pàng không có dấu hiệu yếu kém về trí não. Sau hai tháng chăm sóc, chị Phương khẳng định nhận thức của con nuôi hoàn toàn bình thường.
Vì một thời gian dài bé không được chăm sóc, dạy dỗ, gia đình phải dạy lại. Pàng học tiếng Kinh rất nhanh. Nhiều việc chỉ dạy một lần là hiểu.
Bé Pàng hiện 6 tuổi. Khi hỏi chị Phương về việc đi học của Pàng, người mẹ trả lời: ''Mình chưa biết nữa".
Chị Phương quan niệm làm điều thiện thì cứ làm được đến đâu hay đến đó.
''Nếu là người hay tính toán chắc mình đã không dám đưa bé về nuôi", chị tâm sự.
Mục tiêu trước mắt của gia đình chị Phương là phục hồi đôi chân cho Pàng. Chị chưa dám khẳng định sau đó có thể làm gì hơn cho bé. Nhưng nghĩ đến việc phải gửi Pàng trở lại gia đình cũ, lòng chị lại gợn nỗi băn khoăn.
Tương lai của bé Pàng vẫn là một điều băn khoăn với chị Phương và những người quan tâm bé thời gian qua. Ảnh: NVCC.
Theo thông tin chị Phương nắm được, gia đình của Pàng ở Mường Lát ngày một khó khăn. Mẹ ruột của bé mắc bệnh tâm thần vừa bị đưa đi điều trị bắt buộc. Ông nội Pàng đang ốm nặng khó qua khỏi.
"Mình lo sợ sẽ không có cơ hội giáo dục cho Pàng nếu phải trở về quê'', chị Phương nói.
Sẽ là tốt nhất nếu Pàng được ở lại thành phố để học tập. Nhưng ăn học là chuyện mười mấy năm, việc này hiện nằm ngoài khả năng của gia đình chị Phương.
Cuối năm 2017, đoạn video về em bé vùng cao co ro không áo quần giữa giá lạnh tại Mường Lát (Thanh Hóa) trở thành tâm điểm của cộng đồng mạng. Người đăng clip cho hay em bé bị liệt hai chân, không thể đi lại bình thường. Phần lớn dân mạng đều không khỏi xót xa trước hoàn cảnh của bé.
Vợ chồng chị Nguyễn Thị Ngọc Phương sống tại TP HCM đã lên nhận nuôi em bé.
Theo chị Phương, em bé tên Vàng Thị Pàng. 6 tuổi, bé chỉ nặng 10 kg và cao 80 cm. Hai chân của Pàng bị liệt. Em bé không biết nói tiếng Kinh và có hoàn cảnh đáng thương. Mẹ bị tâm thần lúc tỉnh lúc mê, ông bà nội đã lớn tuổi. Bé Pàng có 4 anh em, ai cũng thiếu vắng sự chăm sóc.
Khi gia đình mang bé về và đưa đến Bệnh viện Nhi Đồng 2, TP HCM, bác sĩ cho biết bé bị trĩ, 2 thận ứ nước, viêm đường tiểu nặng, viêm đường máu nhẹ. Tính mạng của Pàng có thể nguy hiểm nếu không được điều trị kịp thời.
Theo Zing
-
6 phút trướcQua xác định danh tính 4 nạn nhân tử vong, cơ quan chức năng phát hiện cả 4 người này không có trong danh sách thuyền viên xuất bến. 5 người đăng ký đi trên tàu kéo sà lan đang mất liên lạc.
-
17 phút trướcLãnh đạo Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) cho biết, đơn vị đang tiến hành xác minh, điều tra, làm rõ, đồng thời truy tìm đối tượng tạt sơn vào nhiều ô tô trên địa bàn.
-
4 giờ trướcBị can Vũ Minh Tiến ở Ninh Bình trong lúc đòi nợ xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát. Tiến rút súng bắn 3 phát lên trời.
-
12 giờ trướcCông an đang xác minh vụ việc 6 ô tô bị tạt sơn đỏ loang lổ khi đỗ trên phố Trần Điền, phường Định Công (Hà Nội).
-
13 giờ trướcGiá xăng trong nước hôm nay (25/4) được liên bộ Công Thương - Tài chính điều chỉnh giảm. Mỗi lít xăng RON 95 giảm 320 đồng, giá bán xuống dưới mức 25.000 đồng/lít.
-
14 giờ trướcÔng Nguyễn Song Hào lên mạng tìm hiểu về các loại súng đạn và mua vật tư để lắp ghép thành súng nhưng không thành công.
-
17 giờ trướcTòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam vừa tuyên án đường dây cho vay lãi nặng do 3 "ông trùm" người Trung Quốc cầm đầu với số tiền giao dịch hơn 20.000 tỷ đồng.
-
18 giờ trướcPhụ huynh có con bị chủ nhóm mầm non Tí Bo hành hạ cho biết khi xem clip, bà rất xót xa, đồng thời vô cùng tức giận.
-
18 giờ trướcHiện đã có mặt tại hơn 6.000 địa điểm với 19 thương hiệu, trong năm 2024, công ty khách sạn hàng đầu thế giới IHG Hotels & Resorts tiếp tục giới thiệu các trải nghiệm lưu trú mới, sắp đi vào hoạt động tại Đông Nam Á.
-
18 giờ trướcNgoài việc tiếp tục mở rộng tìm kiếm thuyền viên mất tích, thi thể 4 nạn nhân được tìm thấy trên biển Quảng Ngãi sẽ được đưa vào cảng Dung Quất để bàn giao cho cơ quan chức năng.
-
19 giờ trướcTheo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.
-
22 giờ trướcVào lúc rạng sáng, chiếc thuyền nan chở 6 người bị lật vì gặp giông lốc, 4 người trên thuyền mất tích. Lực lượng chức năng đang tìm kiếm các nạn nhân.
-
23 giờ trướcSau khi rủ N. đến nhà chơi, cả H, M, Đ. (Kon Tum) thay nhau thực hiện hành vi hiếp dâm nạn nhân. Tại thời điểm bị các đối tượng hãm hại, cháu N. chưa đủ 13 tuổi.
-
23 giờ trướcCông an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với nghi phạm đâm nhầm bạn tử vong ở Hà Nội.
-
1 ngày trướcMới đây, một số phụ huynh của trường THPT Hà Đông (Hà Nội) bày tỏ bất ngờ trước thông báo đột ngột tăng học phí và học sinh có thể phải thôi học nếu không đáp ứng được mức tăng này.
-
1 ngày trướcLãnh đạo Công an huyện Thanh Trì cho biết, đã triệu tập Đỗ Mạnh Hoàng và Trần Văn Đức - 2 đối tượng hành hung nhà báo đang tác nghiệp - đến làm việc.
-
1 ngày trướcDự báo thời tiết Hà Nội 3 ngày tới (25-27/4), ổn định với hình thái ngày nắng, đêm không mưa, nhưng mức nhiệt có xu hướng tăng dần và đến ngưỡng nắng nóng trong ngày 27/4.
-
1 ngày trướcLợi dụng lòng tốt của người dân, Lê Đình Hải kêu gọi tiền từ thiện rồi lừa hàng chục nghìn người, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng.
-
1 ngày trướcHành hung người đi đường, cướp tài sản, 4 thanh niên ở Hải Dương bị khởi tố, bắt tạm giam.
Tin tức mới nhất
-
16 phút trước
-
17 phút trước
-
17 phút trước
-
37 phút trước
Hay nhất 2sao
-
9 ngày trước