Giữa sương mù Bảo Thắng, nụ cười của người trao và ánh mắt lấp lánh của người nhận đã tạo nên những khung hình đẹp như tranh vẽ.
"Đánh thức" niềm vui tại Sơn Hà và An Hồng
Những ngày cuối năm, sương mù thường giăng kín lối vào các điểm trường tại huyện Bảo Thắng (Lào Cai). Thế nhưng, sự xuất hiện của đoàn thiện nguyện do chị Nguyễn Bích Ngọc dẫn đầu đã mang đến một luồng sinh khí hoàn toàn khác biệt.
Điểm đến của đoàn là Trường Tiểu học Sơn Hà và Trường Mầm non An Hồng. Thay vì những thủ tục trao nhận khô khan, sân trường hôm nay bỗng hóa thành một ngày hội của niềm vui. Màu áo đỏ rực rỡ của đoàn hòa cùng tiếng cười giòn tan của lũ trẻ đã xua tan cái lạnh cắt da cắt thịt của vùng núi.

Chị Bích Ngọc chia sẻ, mục tiêu của chuyến đi không chỉ là trao cái áo, gói bánh, mà là "mang nụ cười" đến cho các em. Chính vì thế, hình ảnh người phụ nữ nhỏ nhắn ấy luôn thường trực nụ cười trên môi, ngồi xổm xuống chơi đùa, hỏi han từng em bé mầm non An Hồng, tạo nên những khoảnh khắc "đốn tim" cộng đồng mạng.

Bước chân không mỏi đến những nơi xa nhất
Không dừng lại ở sân trường bằng phẳng, hành trình "mang nụ cười" còn tiếp tục lăn bánh – và thậm chí là "lội bộ" – đến những nơi xa hơn.
Chị Ngọc kể lại, để vào được những điểm trường tiểu học nằm sâu trong bản hay những hộ dân khó khăn biệt lập, đường đi vô cùng cách trở, xe ô tô không thể tiếp cận. Cả đoàn đã phải nhờ đến sự dẫn đường, hỗ trợ nhiệt tình của các chiến sĩ bộ đội biên phòng địa phương để đi bộ vào tận nơi.
Nhìn những con đường đất dốc đứng, lầy lội mà các thành viên đã đi qua mới thấy hết sự quyết tâm của họ. Dù vất vả, nhưng tinh thần lạc quan chưa bao giờ tắt.


Tại những điểm sâu nhất của bản làng, khi nhận được những món quà thiết thực, nụ cười móm mém của các cụ già hay sự bẽn lẽn vui sướng của những đứa trẻ chưa từng thấy người lạ chính là phần thưởng lớn nhất dành cho chị Ngọc và cả đoàn.
Chuyến đi đến Bảo Thắng khép lại, nhưng dư âm về những nụ cười tại Tiểu học Sơn Hà, Mầm non An Hồng và những bản làng xa xôi sẽ còn mãi. Cảm ơn chị Nguyễn Bích Ngọc và những người bạn đồng hành đã chứng minh rằng: Hạnh phúc không phải là đích đến, hạnh phúc là hành trình chúng ta mang nụ cười đến cho nhau.