Hậu quả cay nghiệt khi phụ nữ ngoại tình, chính họ cũng chẳng ngờ
Phụ nữ hãy nhớ, một khi đã ngoại tình, chắc chắn bạn sẽ phải đối mặt với những hậu quả cay nghiệt gấp mấy lần đàn ông.
Ngày nay, xã hội đã có cái nhìn thoáng hơn về vai trò cũng như phẩm hạnh người phụ nữ. Tuy nhiên, trong bất kỳ thời đại nào, người phụ nữ cũng hãy giữ gìn nhân cách của mình.
Đừng dại sa chân vào con đường ngoại tình bởi nó chính là "nấm mồ" chôn vùi hôn nhân. Phụ nữ hãy nhớ, một khi đã ngoại tình, chắc chắn bạn sẽ phải đối mặt với những hậu quả cay nghiệt gấp mấy lần đàn ông:
1. Không nhận được sự cảm thông từ xã hội
Muôn đời vẫn thế, phụ nữ một khi đã ngoại tình rất ít khi nhận lại được sự tha thứ từ chồng và cảm thông từ xã hội. Ngay cả với chính mình, họ có thể còn cảm thấy dằn vặt, tự trách và không dễ dàng tha thứ cho hành động này.
Sự thật là, phụ nữ ngoại tình không khác gì tự kí vào tờ ly hôn mình viết sẵn. Dù chồng có yêu vợ bao nhiêu đi chăng nữa cũng khó mà bao dung khi không quên được cảnh vợ mình quấn quýt bên người đàn ông khác
2. Những đứa trẻ bị tổn thương nhất
Chuyện ngoại tình bị chồng phát hiện dù chọn cách nào cũng đều đau khổ. Nếu sống với nhau, tình cảm sao có thể mặn nồng được như trước. Nhìn cảnh bố mẹ cáu gắt, tranh cãi, đánh chửi lẫn nhau liệu đứa trẻ nào có thể sống hồn nhiên cho được.
Còn nếu quyết định chia tay, chính đứa con cũng là người chịu thiệt thòi lớn nhất. Chúng sẽ phải lớn lên trong một môi trường không thể trọn vẹn sự yêu thương và chăm sóc của cả cha và mẹ.
3. Mất đi sự tin tưởng của người thân
Khi chuyện ngoại tình bị phát hiện, chồng có thể vì con mà bỏ qua, đồng ý để vợ sửa chữa mọi lỗi lầm. Thế nhưng điều đó không đồng nghĩa rằng những người thân trong gia đình nhà chồng hay chính gia đình bạn sẵn sàng cho qua tất cả.
Lúc ấy, người phụ nữ sẽ phải bắt đầu lại từ đầu, hàn gắn lại tình cảm, niềm tin đã mất công xây dựng bao năm nay. Những điều đó khi ấy trở nên vô cùng khó khăn, thậm chí dù cố gắng đến mấy thì niềm tin và tình yêu kia cũng không thể trọn vẹn như ban đầu.
4. Phải bị động... ly hôn
Một khi phụ nữ đã bị "bắt tại trận" sẽ phải đối mặt với nguy cơ "ly hôn bị động". Sau cuộc ly hôn, nếu không có công việc ổn định, chất lượng cuộc sống của họ tất yếu sẽ tuột dốc không phanh.
Đấy là còn chưa kể, họ sẽ mất quyền nuôi con hoặc chịu cảnh chông chênh khi phải nuôi con một mình, cùng lúc đối mặt với áp lực dư luận.
Ying Ying
Theo Vietnamnet
-
1 giờ trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
12 giờ trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
16 giờ trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
17 giờ trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
18 giờ trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
22 giờ trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
1 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
1 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
1 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
1 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
1 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
1 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
1 ngày trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
-
2 ngày trướcKhông phải tôi tiếc tiền đưa cả nhà đi chơi nhưng tôi không thích sự áp đặt, tự quyết định mọi việc của mẹ chồng như thế.
-
2 ngày trướcMột năm trước, con trai 4 tuổi của tôi thường phải vào viện vì mắc bệnh lạ. Tiền thuốc men quả thật rất nhiều, nên tôi phải nhận thêm việc, vay mượn để có tiền chạy chữa cho con.
-
2 ngày trướcKhi ông bà nhìn thấy cảnh tượng bên trong thì hoảng hồn không nói nên lời, tôi và chồng thì đỏ mặt cuối đầu.
-
2 ngày trướcSau 5 năm ly thân nhưng vẫn ăn cùng mâm, ngủ cùng phòng, chồng tôi muốn ngừng diễn cảnh gia đình hạnh phúc, anh muốn có người phụ nữ khác để chia sẻ tâm tư.
-
3 ngày trướcTừ nay cô và con sẽ không cần người đàn ông bạc tình bạc nghĩa đó nữa…
Tin tức mới nhất
-
10 giờ trước
-
11 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
8 ngày trước