
Những ngày qua, thông tin về một người đàn ông được gọi bằng cái tên đặc biệt Hiệp sĩ "Minh cô đơn" nhận về chú ý lớn trên mạng xã hội. Theo thông tin đăng tải, ông Minh bị mắc bệnh hiểm nghèo, phải nhập viện điều trị khiến nhiều người thương cảm.
Tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai, ông được các bác sĩ chẩn đoán bị bệnh lý gan tiến triển nặng, bụng chướng, suy kiệt và có dấu hiệu suy đa cơ quan.
Tuy nhiên, do cuộc sống của ông Minh khó khăn trong khi chi phí điều trị lớn nên một Youtuber có tên Phong Bụi (tên thật Lê Văn Phong) đã đứng ra kêu gọi giúp đỡ cho người đàn ông này.
Theo tìm hiểu, lời kêu gọi bắt đầu từ sáng nay (15/9) với mục tiêu là 100 triệu đồng. Tuy nhiên, chỉ sau 2 tiếng kêu gọi, số tiền nhận được là 200 triệu đồng và đến thời điểm 15h00 cùng ngày, số tiền lên đến gần 500 triệu đồng.

Nói về lý do đứng ra kêu gọi từ thiện và chuyển tiền vào tài khoản mang tên mình mà không phải chuyển trực tiếp cho ông Minh, anh Phong cho hay: "Vì chú Minh không có giấy tờ tùy thân nên không thể mở các tài khoản ngân hàng. Hôm nay mình quyết định mở kêu gọi với mức khoảng 100 triệu, để chuẩn bị cho các khoản viện phí cho chú Minh. Mọi người có thể bấm vào đường link và xem được ai hỗ trợ, mức tiền hỗ trợ như thế nào".
Theo tìm hiểu, hiệp sĩ "Minh cô đơn" (tên thật Nguyễn Văn Minh, 63 tuổi). Ông từng gắn bó hơn 30 năm ở khu vực Làng Đại học (TP Thủ Đức, TP.HCM). Tại đây, ông thường xuyên chở đồ đạc, vá xe miễn phí cho sinh viên, thậm chí nhiều lần hỗ trợ cho các sinh viên nghèo. Và cái tên Hiệp sĩ "Minh cô đơn" cũng bắt đầu từ đây.
Dù hoàn cảnh khó khăn nhưng ông Minh luôn sống trong sạch, thường xuyên làm việc thiện và không ít lần tham gia bắt cướp để bảo vệ sinh viên.
Chính những việc làm nghĩa hiệp ấy nên khi hay tin ông Minh bị mắc bệnh hiểm nghèo, rất nhiều người đã chung tay, chuyển tiền vào tài khoản của Youtuber Phong Bụi với hy vọng giúp đỡ người đàn ông này vượt qua giai đoạn khó khăn.

An
Theo Thương Trường