Hiệu trưởng trường 30/4: 'Mong mọi người cảm thông vì cô N. sắp về hưu, từng có nhiều cống hiến'

Hiệu trưởng Trưởng mầm non 30/4 mong nhận được sự thông cảm và để mọi chuyện được giải quyết nhẹ nhàng vì cô N. sắp về hưu

Sáng 11/4, bà Võ Thị Thanh Loan – Hiệu trưởng Trường Mầm non 30/4 (Q.1, TP HCM) cho biết sau khi nắm thông tin vụ việc cô giáo Trần Bích N., giáo viên lớp Lá 1 có hành vi đánh, mắng trẻ “mày là người hay là thú”, trường đã nhanh chóng xử lý theo đúng quy trình, không bao che cho giáo viên.

“Ngày 28/3, tôi nhận được thông tin phản ánh của phụ huynh về cô giáo N. Sau đó, tôi đã mở cuộc họp với Ban giám hiệu và mời giáo viên đến làm rõ vụ việc. Trong cuộc họp, chúng tôi đã nhắc nhở giáo viên không được làm vậy, đồng thời báo cáo lên phòng GD –ĐT quận 1. Tôi không hề bao che cô N. như một số thông tin đã đăng tải”, bà Loan nói.

 


Bà Võ Thị Thanh Loan – Hiệu trưởng Trường Mầm non 30/4

Theo bà Loan, sau khi nhận thông tin, cô giáo N. đã bị nhà trường xử lý bằng cách không cho giảng dạy tại lớp lá, chuyển xuống làm bảo mẫu lớp nhỏ hơn. Ngoài ra, nhà trường yêu cầu cô N. trình bày lại sự việc để tiếp tục xỷ lý.

Trong buổi họp báo, bà Loan nhận thấy sự việc cô N. có những hành động, lời lẽ không hay là thiếu chuẩn mực trong ngành sư phạm. Bà Loan đã thay mặt toàn thể giáo viên trong trường xin lỗi phụ huynh và những học sinh đang theo học.

“Hiện cô N. đã bị tạm đình chỉ công tác giảng dạy. Tôi hoàn toàn đồng ý với trách nhiệm mà cô N. phải chịu. Nhưng đứng về phía một người hiệu trưởng của trường, tôi mong nhận được sự thông cảm và hãy để mọi việc được giải quyết nhẹ nhàng.

Cô N. đã có hơn 30 năm phục vụ cho công tác nuôi dạy trẻ. Nếu là một người không yêu thương các con thì khó có ai dành hết nửa đời người để làm công việc này”, bà Loan chia sẻ.

Bà Loan cho biết, đối với một người như cô N. dù đã làm sai và đang nhận sự kỷ luật nhưng cô cũng sắp về hưu, từng cống hiến dài trong công tác dạy trẻ nhỏ. Vì vậy bà mong nhận được sự tha thứ từ tất cả mọi người.

Chung quan điểm với bà Loan, ông Nguyễn Thiên Phước – Trưởng ban đại diện Hội phụ huynh trường mầm non 30/4 cho hay: “Tôi có 2 đứa con học tại trường mầm non, trong đó có một cháu đang học lớp cô N. giảng dạy. Bé nhà tôi rất yêu quý cô N. Dưới góc độ phụ huynh suốt 9 năm có con theo học, tôi cảm thông với hành vi của cô N. và mong mọi việc lắng xuống”.

 


Ông Nguyễn Thiên Phước - Trưởng ban đại diện Hội phụ huynh trường mầm non 30/4

Trước đó vào chiều ngày 10/4, trên các phương tiện truyền thông lan truyền một đoạn clip có cảnh cô giáo mầm non đang đánh và mắng học sinh. Theo đó, cô giáo mầm non đánh trẻ trong giờ ngủ trưa rồi hỏi các con là “thú hay người, là người sao không biết nghe lời cô?”.

Cùng với đó, trong một clip khác cũng ghi lại cảnh khi cô giáo N. đang nằm ngủ chung với học sinh liền vùng dậy, xông đến đánh, cào vào người trẻ rồi ra lệnh “nhắm mắt”.

Sau đó, cô cũng liên tục lớn tiếng quát tháo, ra lệnh cho đứa trẻ. Biết cháu bé sắp khóc, cô N. dằn mặt: "Ngậm cái miệng lại nha! Khóc một cái là tao lấy cái tã cứt tao trét...". Thấy đứa trẻ nằm im, cô quay sang lấy tay chỉ mặt một bé khác rồi thoải mái nằm xuống sàn nhà nghỉ ngơi.

Sự việc trên diễn ra tại lớp Lá 1, trường mầm non 30/4. Đây là trường mầm non công lập có uy tín trên địa bàn quận 1 và TP HCM.

Ngay sau khi đoạn clip xuất hiện, chiều cùng ngày, Sở GD-ĐT TP HCM cho biết đã đề nghị Chủ tịch UBND quận 1 đình chỉ công tác với cô Trần Bích N. và có giải trình để làm rõ vụ việc.


Clip bạo hành của giáo viên Trần Bích N. (Nguồn: Phụ nữ TP HCM)

Theo Khám Phá


bạo hành trẻ em bạo lực học đường TP HCM

Tin tức mới nhất