Hội FA sáng tạo độc nhất vô nhị, đóng 'bảo hiểm ế' và cái kết cười ra nước mắt
Chuyện lấy chồng đối với nhiều cô gái luôn là nỗi ám ảnh vì họ sợ bước chân vào hôn nhân. Thế nên nhiều người nghĩ ra cách hài hước níu chân bạn thân.
Có những câu chuyện đúng là chỉ có hội FA mới nghĩ được ra mà những chuyện đó phàm là liên quan đến chuyện chồng con, tình yêu. Có người sợ lấy chồng đến mức không dám quan hệ ngoại giao với ai. Có người còn không thích yêu đương gì, tuổi còn trẻ nhưng luôn xác định sống cuộc đời độc thân.
Trong nhóm bạn chơi thân chắc chắn sẽ có vài đứa đi lấy chồng trước và người ở lại sẽ buồn. Coi như là một món quà an ủi cho kẻ ế bền vừng nhất, mới đây, một hội FA đã sáng tạo khi nghĩ ra cách đóng tiền "bảo hiểm ế" để cho kẻ lấy chồng sau cùng được an ủi phần nào về tiền bạc.
Câu chuyện nghe có vẻ không hấp dẫn lắm nhưng thực chất lại là đề tài gây cười. Phải nói suy nghĩ sáng tạo này cần được tuyên dương. Theo đó, nhóm bạn thân gồm 3 người đã nghĩ ra cách đóng một gói bảo hiểm ế chồng. Nếu ai đó đi lấy trước thì coi như mất trắng, người ở lại cuối cùng sẽ được hưởng trọn số tiền đó.
Ý tưởng sáng tạo của hội FA hút 12k like
Bài viết sau đăng tải đã thu hút hơn 12k like, hơn 9k bình luận và nhiều lượt chia sẻ của dân mạng. Thế mới thấy chủ đề FA luôn là câu chuyện khiến nhiều người bàn tán. Nhiều người hào hứng "tag" tên bạn bè của mình rủ chơi luôn.
Dân mạng để lại nhiều bình luận vô cùng hài hước trong tình huống này:
Dân mạng đua nhau tag bạn bè mình vào để rủ chơi
- Làm thế này thì đã ế lại ế bền vững hơn à, đi lấy chồng thì mất trắng nên phải cố thủ mà lấy tiền chứ nhỉ?
- Đúng là cái hội ế thì luôn dìm hàng nhau
- Nghĩ đủ trò vẫn là mong đừng ai đi lấy chồng lấy vợ cả nhỉ
- Đợi quỹ lên tới 100 triệu thì ngon lắm đó, lúc đó chẳng ai dám đi lấy chồng đâu haha
- Lúc nào tích đủ tiền mua căn hộ chung cư thì 3 đứa mua nhà ra ở với nhau, đời lại vui phơi phới nhé
Thế này thì còn ế đến bao giờ? (Ảnh minh họa)
Bài viết hiện tại vẫn đang thu hút rất nhiều sự quan tâm của dân mạng. Tình huống gây cười này thực sự đã đi vào lòng người và nhất là hội FA đang rất không muốn lấy chồng.
Thanh Anh
Theo Vietnamnet
-
1 giờ trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
-
12 giờ trướcTôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.
-
14 giờ trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
20 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
1 ngày trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
1 ngày trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
1 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
1 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
2 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
2 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
2 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
2 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
3 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
3 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
Tin tức mới nhất
-
10 giờ trước
-
11 giờ trước
-
12 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
10 ngày trước