Tối 19/8, ĐT Việt Nam đánh bại Malaysia 2-0 ở bán kết lượt về ASEAN Cup 2026 nhờ cú đúp của Xuân Son. Chiến thắng này giúp thầy trò HLV Kim Sang Sik thắng chung cuộc 4-0 sau hai lượt trận, chính thức giành vé vào chung kết gặp Thái Lan.

Ngay sau tiếng còi mãn cuộc, không khí ăn mừng lập tức lan từ sân Mỹ Đình lên mạng xã hội. Các tuyển thủ thi nhau đăng ảnh, gửi lời chúc mừng và chia sẻ những khoảnh khắc đặc biệt bên đồng đội, gia đình. Nổi bật nhất chắc chắn là Xuân Son.

Sau khi trực tiếp trở thành người hùng với cú đúp vào lưới Malaysia, tiền đạo số 12 đăng loạt ảnh tại sân Mỹ Đình, trong đó có khoảnh khắc anh khoác vai thủ môn Đặng Văn Lâm. Cả hai cùng mặc áo ĐT Việt Nam, giơ nắm đấm ăn mừng đầy phấn khích.

screen shot 2026 08 20 at 072113
Ảnh chụp màn hình

Xuân Son viết ngắn gọn: "Chung kết!!", kèm cờ Việt Nam, trái tim, biểu tượng cơ bắp và ngọn lửa. Bài đăng nhanh chóng nhận hàng chục nghìn lượt yêu thích và bình luận chúc mừng.

Phía dưới bài đăng của Xuân Son còn xuất hiện lượt thích từ chính tài khoản của Đặng Văn Lâm, cho thấy niềm vui của hai tuyển thủ sau một trận đấu quá đỗi đáng nhớ.

Trong khi đó, Fanpage của tiền vệ Nguyễn Hải Long lại khiến người hâm mộ xúc động với màn nhìn lại hành trình kéo dài 12 năm. Tiền vệ sinh năm 2000 chia sẻ kỉ niệm khi còn là cậu bé đứng trên khán đài theo dõi trận bán kết giữa Việt Nam và Malaysia tại Mỹ Đình ở AFF Cup 2014. Và hiện tại Hải Long đã trở thành tuyển thủ quốc gia và trực tiếp thi đấu trên sân Mỹ Đình.

Từ một cậu bé đứng bên đường biên năm nào đến tuyển thủ khoác áo ĐT Việt Nam trên sân Mỹ Đình, đưa tuyển Việt Nam vào chung kết, hành trình ấy khiến bài đăng của Hải Long nhận được nhiều sự chú ý.

screen shot 2026 08 20 at 071425
Ảnh chụp màn hình

Phạm Xuân Mạnh cũng nhanh chóng chia sẻ những hình ảnh sau trận. Anh đăng loạt khoảnh khắc thi đấu và ăn mừng cùng đồng đội, kèm thông điệp: "Tập trung cho từng trận đấu. Chiến đấu cho từng khoảnh khắc". 

screen shot 2026 08 19 at 234800
Ảnh chụp màn hình

Ở một bài đăng khác, Ngô Tố Uyên, vợ hậu vệ Nguyễn Thành Chung, gửi lời chúc mừng ông xã: "Tiến vào Chung kết thui ba LeoOn ơi", kèm biểu tượng cờ Việt Nam và trái tim. Hình ảnh được cô chia sẻ là khoảnh khắc Thành Chung xuất hiện trên màn hình lớn tại sân Mỹ Đình trong tiếng cổ vũ của khán giả.

Không chỉ các cầu thủ, những người thân ở hậu phương cũng hòa chung niềm vui. Yến Xuân, bà xã Đặng Văn Lâm, đăng khoảnh khắc đưa con đến sân theo dõi trận đấu.

Cô viết bằng tiếng Anh: "Together. We're here, right by your side, always" - như một lời khẳng định gia đình luôn đồng hành bên Văn Lâm trong hành trình cùng ĐT Việt Nam. Văn Lâm sau đó đã chia sẻ lại bài đăng của vợ kèm biểu tượng mắt long lanh cảm động.

screen shot 2026 08 19 at 234415
Ảnh chụp màn hình

 

screen shot 2026 08 19 at 223508
Ảnh chụp màn hình

Về phần Đỗ Duy Mạnh, trung vệ đội tuyển chia sẻ một đoạn video đầy không khí đường phố sau chiến thắng. Trong video, hai nhóc tỳ nhà Duy Mạnh - bé Ú và bé Cony cầm những lá cờ đỏ sao vàng, đứng trước cửa nhà với các băng rôn cổ vũ ĐT Việt Nam giữa đêm. Duy Mạnh hào hứng viết: "Tiến lên Việt Nam ơi. Việt Nam Vô Địch", kèm loạt biểu tượng thể hiện niềm tự hào.

Tất cả tạo nên một bức tranh ăn mừng rất khác nhau nhưng cùng chung một cảm xúc: Việt Nam đã vào chung kết. Trên sân, Xuân Son là người trực tiếp định đoạt trận đấu với hai pha lập công ở các phút 62 và 89. Sau hai lượt trận, ĐT Việt Nam vượt qua Malaysia với tổng tỷ số 4-0 để tiến vào trận đấu cuối cùng của giải.

Còn trên mạng xã hội, niềm vui được nối dài bởi những câu chuyện riêng của từng tuyển thủ - từ khoảnh khắc của Hải Long sau 12 năm, lời chúc của người thân dành cho Thành Chung, đến hình ảnh những gia đình nhỏ đứng trên khán đài và những em bé xuống đường ăn mừng.

Theo Người Đưa Tin