Hỗn chiến ở Bình Dương: Người mẹ gào khóc bên thi thể con trai

Chỉ vì ăn nhậu ồn ào dẫn tới lời qua tiếng lại mà hai nhóm thanh niên đánh nhau loạn xạ làm 2 người chết, thậm chí còn đâm nhầm 'đồng minh'.

Thông tin từ Công an TP.HCM, sáng ngày 15/10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương cho biết, đã tạm giữ 8 đối tượng trong vụ hỗn chiến làm 2 người tử vong vào đêm 14/10 trên địa bàn phường Tân Phước Khánh, TX Tân Uyên.

Các đối tượng bị tạm giữ gồm: Lê Văn Mến (SN 1993), Lê Văn Thương (SN 1995), Lê Văn Nhớ (SN 1997, cùng quê Đồng Tháp, là 3 anh em ruột; Huỳnh Hoàng Liệt (SN 2001), Trần Mộng Cầm (SN 1987), cùng quê Cà Mau; Nguyễn Văn Nhanh (SN 1989, quê Trà Vinh); Lâm Thị Kiều (SN 1989, quê Kiên Giang) và đối tượng tên Thuận (chưa rõ lai lịch, bạn của Mến).

Hỗn chiến ở Bình Dương: Người mẹ gào khóc bên thi thể con trai-1

Lực lượng công an làm việc với các đối tượng

2 nạn nhân tử vong được xác định là Nguyễn Hùng Lý (SN 2004) và Phan Gia Huy (SN 2002, cùng quê tỉnh Bình Dương). Nạn nhân bị thương là Nguyễn Văn Nhanh.

Qua điều tra ban đầu, tối ngày 14/10, hai nhóm thanh niên gồm nhóm của Thương (nghi phạm dùng dao đâm các nạn nhân) và nhóm của Huy cùng nhậu tại một quán trên đường Võ Thị Sáu, khu phố Khánh Hội, phường Tân Phước Khánh, thị xã Tân Uyên.

Trong đó, ngoài của Lý, Huy, nhóm còn có Trương Kim Tài (SN 2003), Nguyễn Tài Lộc (SN 2006) Nguyễn Ngọc Sơn (SN 2000), Thái Anh Kiệt (SN 2004), cùng ngụ TX.Tân Uyên; Nguyễn Trọng Tín (SN 2003, quê Kiên Giang); Nguyễn Quốc Anh Tài (SN 2000, quê Quảng Bình); Hoàng Bảo Hùng (ngụ TP.Thủ Đức, TPHCM); đối tượng tên Khanh và một số đối tượng chưa rõ nhân thân, lai lịch.

 

Theo Tuổi trẻ, trong lúc uống bia, do mâu thuẫn từ việc nói chuyện to tiếng nên nhóm của Thương và nhóm của Huy cự cãi nhau. Bực tức, nhóm của Huy kêu thêm người rồi đi xe máy quay trở lại quán nhậu lao vào đánh nhóm của Thương lúc này còn đang ngồi tại quán.

Lúc này, Thương rút dao bấm có sẵn trong người đâm vào hai thanh niên nhóm đối phương là Huy, Lý khiến cả hai nằm gục trên vỉa hè và lề đường. Sau đó, 2 thanh niên này còn tiếp tục bị một số người khác lao vào đánh nhiều nhát vào đầu và cơ thể.

Hỗn chiến ở Bình Dương: Người mẹ gào khóc bên thi thể con trai-2

Nhóm đối tượng vẫn lao vào đánh dù nạn nhân đã bất tỉnh

Do có hơi men và trong lúc ẩu đả, Thương không nhìn rõ mặt đã đâm nhầm vào Nhanh (người cùng phe) ba nhát, khiến anh bị thương nặng đã được đưa đi cấp cứu.

Sau khi xảy ra vụ việc, hình ảnh người mẹ ngồi gào khóc bên cạnh thi thể con trai đang nằm gục trên đường khiến nhiều người vô cùng đau xót.

Hỗn chiến ở Bình Dương: Người mẹ gào khóc bên thi thể con trai-3Hỗn chiến ở Bình Dương: Người mẹ gào khóc bên thi thể con trai-4

Người mẹ khóc ngất khi nhìn thấy con gục trên đường

Nhận tin báo, ngay trong đêm, đại tá Trịnh Ngọc Quyên - giám đốc Công an tỉnh Bình Dương - đã đến hiện trường chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ nhanh chóng khám nghiệm hiện trường, tử thi và tổ chức xác minh, truy bắt nhóm gây án.

Đ.K (t/h)
Theo Vietnamnet


hỗn chiến Án mạng Giết Người

Tin tức mới nhất