Hôn nhân cổ tích của cô dâu xinh đẹp lấy chồng không chân, làm dâu xa hàng trăm cây số

Xinh đẹp và duyên dáng nổi tiếng một vùng, cô gái ấy vẫn quyết định cưới một người chồng không chân.

Hôn nhân cổ tích của cô dâu xinh đẹp lấy chồng không chân, làm dâu xa hàng trăm cây số-1
Cặp đôi có chuyện tình cổ tích khiến nhiều người ngưỡng mộ.

“Có anh bên cạnh mới là tuổi xuân trọn vẹn”

Chuyện tình yêu của Lường Lệ Giang (sinh năm 1996, quê Lạng Sơn) và Đỗ Văn Đồng (sinh năm 1991, quê Thanh Hóa) cho đến giờ vẫn được người dân ở xóm nhỏ thuộc xã Thăng Bình, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa nhắc đến với lời lẽ tốt đẹp.

Một cô gái xinh xắn, duyên dáng quyết định gắn bó đời mình với chàng trai không chân mặc cho chính mẹ của người con trai ấy khuyên nhủ: “Con hãy tìm người khác xứng đáng hơn”.

Một cô gái tuổi đôi mươi quyết tâm vượt qua sự cấm cản của gia đình, mặc cho bố mẹ, họ hàng ngày nào cũng ngồi họp đến 1, 2 giờ sáng khuyên con gái nghĩ lại… vẫn thuyết phục gia đình hiểu cho tình cảm của mình. Với quyết định táo bạo ấy, liệu cô có cái kết đẹp?

Hôn nhân cổ tích của cô dâu xinh đẹp lấy chồng không chân, làm dâu xa hàng trăm cây số-2
Tình yêu của Lệ Giang từng bị gia đình phản đối dữ dội.

Và câu trả lời của Lệ Giang là có. Bằng chứng là giờ đây, cô đã có một tổ ấm hạnh phúc bên chồng và cậu con trai hơn 2 tuổi, gia đình nhà chồng hết mực yêu thương.

3 năm qua khi đã “về chung một nhà”, khó khăn vẫn không ngừng tìm đến cặp vợ chồng “đũa lệch”. Thế nhưng, không muốn để con chịu thiệt thòi, họ đã vượt qua tất cả.

Trước khi lấy chồng ở tuổi 20, Giang vốn là cô gái được cha mẹ bao bọc, cuộc sống không phải giàu sang, nhung lụa nhưng cũng đủ đầy. Nhưng giờ đây, để vun đắp cho gia đình nhỏ, Giang không nề hà việc gì từ buôn bán quần áo để phụ giúp công việc gia đình. Sự tháo vát, đảm đang của cô gái có vóc dáng nhỏ nhắn khiến những người xung quanh phải nể phục.

Văn Đồng dù ngồi trên xe lăn vẫn là trụ cột gia đình, chỗ dựa vững chắc cho vợ con. Hiện tại, anh kiếm tiền từ một kênh Youtube do mình lập ra, cùng vợ trang trải kinh tế gia đình. Anh không còn bận tâm đến đôi chân tàn tật từ rất lâu, ngược lại, luôn lạc quan, vui vẻ để vợ con yên tâm.

Hôn nhân cổ tích của cô dâu xinh đẹp lấy chồng không chân, làm dâu xa hàng trăm cây số-3
Mái ấm hạnh phúc của Lệ Giang - Văn Đồng.

Lệ Giang thừa nhận, cưới người chồng tàn tật, hầu hết mọi việc đều phải làm một mình, cô không tránh được có lúc chạnh lòng. Nhưng Giang lại tìm ra niềm an ủi trong chính nỗi vất vả ấy.

“Nhiều khi thấy người ta có chồng con đưa đón, mình cũng tủi thân nhưng mãi rồi cũng quen. Hơn nữa, chồng người ta đưa đón thì chồng người ta cũng có lúc đi rượu, đi bia với bạn bè. Còn chồng mình thì lúc nào cũng ở cạnh vợ con. Tùy vào cách nhìn nhận của mình thôi, hài lòng với cuộc sống hiện tại là được”, Giang chia sẻ.

Hôn nhân cổ tích của cô dâu xinh đẹp lấy chồng không chân, làm dâu xa hàng trăm cây số-4
Lệ Giang luôn vì chồng con mà cố gắng.

Ngay cả lúc khó khăn nhất, tủi thân nhất, Lệ Giang cũng chưa từng hối hận về lựa chọn của mình. Cô từng nghe quá nhiều người nói với mình rằng: “Xinh đẹp vậy sao lại phí hoài tuổi xuân cho người tàn tật?” nhưng với cô, có chồng bên cạnh mới là tuổi xuân trọn vẹn.

“Vợ chồng là duyên số và con là sợi dây kết nối của bố mẹ. Mình thừa nhận là khi cưới nhau rồi, có nhiều thứ phải lo thì tình cảm không thể mặn nồng như thuở mới yêu được. Nhưng vợ chồng mình vẫn yêu thương nhau, vì nhau mà sống”, Giang nói.

Tình yêu cổ tích và đám cưới đẫm nước mắt

Lệ Giang biết đến Văn Đồng qua Facebook khi câu chuyện nghị lực phi thường vượt qua nỗi đau tai nạn giao thông của anh được dân mạng chia sẻ. Buổi hẹn hò đầu tiên của họ là ở bệnh viện, Đồng lúc ấy đã bị cưa hai chân đang tập phục hồi chức năng.  

Hôn nhân cổ tích của cô dâu xinh đẹp lấy chồng không chân, làm dâu xa hàng trăm cây số-5
Tình yêu của họ đã đơm hoa kết trái.

Chính Đồng cũng bất ngờ khi cô gái xinh đẹp ấy lại chủ động thổ lộ tình cảm với mình. Anh vốn mặc cảm vì cơ thể đã không còn lành lặn, đứng trước tình cảm lớn lao của Lệ Giang, anh càng thấy mình nhỏ bé hơn. Nhưng tình yêu vốn là thứ khó đoán nhất trên đời, Lệ Giang bằng sự chân thành đã khiến chàng trai tật nguyền ấy đủ dũng cảm kết hôn với mình.

Tình yêu của họ bị gia đình Giang phản đối kịch liệt. Chẳng bố mẹ nào yên tâm giao con gái mình cho một người không chân, lại ở xa hàng trăm cây số. Giang hiểu điều ấy và cô biết, mình phải đối mặt với khó khăn lớn thế nào.

Cô vừa hết lòng thuyết phục bố mẹ chấp thuận tình cảm của mình, vừa thương xót, áy náy khi nhìn bố mẹ khóc. Nỗi day dứt ấy kéo dài cho đến tận ngày lên xe hoa về nhà chồng.

Hiếm có ngày vu quy nào lại nhiều nước mắt đến thế, bố mẹ và người thân của Giang khóc như mưa khi tiễn cô lên xe hoa. Giây phút ấy, cô biết, bằng giá nào mình cũng phải hạnh phúc để bố mẹ yên lòng.

Nhìn nụ cười tươi tắn của Lệ Giang trong bộ ảnh cưới đặc biệt, có thể thấy, cô thực sự đến với Văn Đồng bằng tình yêu. Và cô cũng đủ tin tưởng mình sẽ hạnh phúc khi cưới chàng trai này.

Theo Dân Việt

Xem link gốc Ẩn link gốc http://danviet.vn/song-tre/hon-nhan-co-tich-cua-co-dau-xinh-dep-lay-chong-khong-chan-lam-dau-xa-hang-tram-cay-so-1081041.html

hoàn cảnh khó khăn khuyết tật Tình yêu

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao