Katy Perry khóc nấc tưởng nhớ các nạn nhân trong vụ đánh bom concert Ariana Grande

Giữa lúc biểu diễn, Katy Perry đã dành đôi lời để tưởng nhớ các nạn nhân qua đời vì vụ đánh bom concert Ariana Grande.



Trong lúc biểu diễn ở London vào hôm 25/5, Katy Perry đã dừng lại để tưởng nhớ các nạn nhân trong vụ tấn công khủng bố ở concert của Ariana Grande tại Manchester, khiến 22 người chết và 119 người bị thương.



Katy Perry khóc nấc khi chia sẻ về vụ đánh bom

Nữ ca sĩ 32 tuổi khóc nấc và nói: "Tuần lễ này thật sự tồi tệ. Chuyện này thật khó để tôi và cả các bạn đương đầu, vì chúng ta đều yêu âm nhạc. Chúng ta đều nghe cùng một thứ âm nhạc. Và khi bạn nghĩ về chuyện đó, bạn sẽ nhận thấy đó là bạn của tôi, chị em của tôi, anh em họ của tôi, đó là anh em của tôi. Điều này thật sự kinh khủng.

Và bạn nên làm bất cứ điều gì có thể giúp đỡ họ. Nếu bạn không thể thì cũng không sao. Nhưng điều bạn nên làm là đừng để bọn khủng bố chiến thắng".

Theo tin tức, trong số 22 nạn nhân thiệt mạng có cả một cô bé chỉ mới 8 tuổi. Đây được cho là vụ khủng bố tồi tệ nhất ở nước Anh, kể từ sau vụ nổ hồi năm 2005 khiến 52 người chết tại London. Trước Katy, Harry Styles cũng đã dành một phút mặc niệm các nạn nhân trong show diễn tại Mexico.
 


Katy Perry biểu diễn tại một pub ở London

Theo Trí Thức Trẻ


nổ bom sân vận động Manchester Ariana Grande Katy Perry

Tin tức mới nhất