Kẻ cười, người chê vợ béo, anh chồng vẫn bênh chằm chặp 'không ai hiểu vẻ đẹp của em'
"Gửi đến những người hay chê người khác béo, các bạn nên cảm thấy hạnh phúc vì mình chưa đến lúc phát phì đi".
Vợ tham ăn, vợ hay ghen, vợ "nghiện" mua sắm, vợ nói nhiều, vợ hay kêu xin tiền... đấy chỉ là một góc trong "gia tài" trăm nghìn kiểu nói xấu vợ mà lâu nay các đức lang quân vẫn hay "quạc quạc" mỗi chầu bia nhậu, hoặc là bưng hẳn lên MXH để "câu like". Có ông chồng vì bức xúc nên mới nói, nhưng đa phần là nịnh vợ theo cách vô cùng thâm thúy.
Đơn cử như anh chàng giấu tên dưới đây, biết chuyện "béo phì" là nỗi ám ảnh kinh hoàng với toàn thể phụ nữ, trong đó có vợ mình, nên anh đã ngồi biên một bức tâm thư vô cùng tâm huyết, đọc xong đảm bảo bò lăn ra cười.
"Mình đã lấy vợ và vợ mình mới sinh con đầu. Chuyện mập mạp không phải nói mình, thế nhưng mình nghe người khác nói vợ như vậy cực kỳ không vui.
Thời con gái, cô nàng nào chẳng thon thả quyến rũ. (Ảnh minh họa)
Vợ chồng mình thật ra cũng thuộc diện cưới sớm, lúc đấy mình có 25, vợ mình mới 23. Vợ mình lúc con gái cũng không phải xinh đẹp nghiêng nước đổ thùng gì, chỉ bình thường nhưng nhìn kỹ thấy nét nét, đáng yêu.
Vợ mình làm phiên dịch (thỉnh thoảng nhận bản thảo, truyện hay tài liệu gì dịch vui kiếm thêm thu nhập thôi) với cả mở shop phụ kiện, quần áo online nên bình thường khá chú trọng ăn mặc với cả dáng dấp.
Lấy nhau gần 1 năm thì vợ mình có bầu, phải nói là không ốm nghén gì luôn, rất dễ chiều, chỉ có cái là ngày ăn 5 -7 bữa. Lúc đầu mình cũng sợ, trước cô ấy ăn ít lắm, sợ ăn nhiều đột ngột lại bị bệnh tiêu hoá hay dạ dày thì khổ, thế nhưng mẹ mình bảo ăn khỏe càng tốt chứ sao, còn hơn đầy người ăn vào ói chả được chất gì. Mình thấy cũng đúng nên mặc kệ.
Kết quả là vợ mình tăng cân vèo vèo, mà lùn lùn xinh xinh nhìn như gấu bông ấy. Sau khi sinh vài tháng thì vợ mình cũng giảm cân dần dần, đến giờ chỉ hơi mập chút thôi. Mình sợ cô ấy cắt ăn thì hại sức khỏe nên suốt ngày mở mồm ra là khen em đẹp rồi, dáng em chuẩn rồi.
Mà thực sự thì mình cũng thích cô ấy bây giờ hơn, kiểu ôm còn có thịt chứ cái hồi 42 - 43 kg ấy á, toàn xương cọ vào tay. Nhất là chiều cao chênh lệch, đi đường mình phải khoác vai cứ như khoác cái khung xương.
Đến khi có chồng rồi, sinh con đẻ cái mới phát tướng ra, nỗi khổ này chị em kêu la đã bao ngày tháng... (Ảnh minh họa)
Thế nhưng mình phát hiện ra thế giới này nó chẳng thể hiểu được vẻ đẹp của vợ mình. Điển hình là hôm trước đi siêu thị gặp lại bạn cấp ba của cô ấy, chưa chào đã "Ôi H à, mày béo quá tao không nhận ra!". Hay xa xôi hơn nữa là những bà cô bà bác trong họ: "N này, mày có thấy vợ mày béo không? Bảo nó nhịn ăn đi, phụ nữ quan trọng cái dáng mà thế kia thì ra thể thống gì.
Ra đường cấp dưới mày nhìn thấy không sợ chúng nó cười vào mặt cho à?". Đùa chứ, mình nghe còn chối, kiểu trong lòng khó chịu cực nhưng vẫn phải nuốt vào, mà vợ mình đứng ngay cạnh đấy thì chả biết có cảm nghĩ gì.
Thế là sau hôm đấy, vợ mình nó nhịn ăn thật luôn, ngày ăn một bữa và mua cái máy chạy bộ về ngày luyện vài tiếng ấy. Mình chả chạy vì bận với lười, thế nhưng nhìn vợ chạy xót không chịu được. Đã sinh mổ, vừa mới lành mới hết đau thì lại cắm mặt chạy hồng hộc rồi nhịn ăn thế còn gì là người nữa?".
"Bị chê bai nhiều, vợ mình liền nhịn ăn, tập chạy, nhìn xót xa không chịu được". (Ảnh minh họa)
Nghe đến là tội, người ta thương vợ anh một thì thương anh gấp 10. Chồng đâu mà tốt thế, yêu vợ yêu cả gánh mỡ trên người. Các chị em xuýt xoa ghen tị, ai cũng ước có được ông xã như thế về nhà, như "nickname Suy Dinh Dưỡng" chia sẻ: "Đấy, phải lấy người như anh, vùng lên đi chị em, phải để người ta thấy được chân lí của người mập!".
Bạn Phương Chi cũng gật gù: "Đúng nỗi lòng của bao cô gái, anh này tâm lý quá cơ, chê bai đùa cợt ngoại hình của người béo là tội lỗi lắm đó".
Cánh mày râu thì tranh thủ được dịp bàn tán nhộn nhịp, "rắc thính" khắp nơi, nhận ra 360 chiêu tán gái đã có thêm một bí kíp lợi hại: "Chẳng cần đẹp trai, cứ khen béo khỏe béo đẹp là tỉ lệ thoát ế tăng lên đó anh em!"; "Tôi cũng thích người yêu mập mạp lắm, dễ thương mà"; "Ước có cô bồ tròn như hạt mít để ôm mỗi ngày mà không có nè, tôi không chê con gái béo đâu, ai yêu tôi không";
"Mũm mĩm cũng xinh mà, mình cũng rất tâm lý giống ông chồng kia, mỗi tội ế, em nào béo cứ mạnh dạn làm quen!"... Đọc bình luận của các anh mà cười muốn tắc thở. Đúng là trai đẹp thời nào cũng có, nhưng quan trọng là phải khéo mồm.
Phụ nữ đầy đặn một chút cũng xinh đẹp mà, thừa cân một tí nhưng thừa cả duyên. (Ảnh minh họa)
Cuối cùng thì cũng có người đàn ông biết cách xoa dịu nỗi lòng phái đẹp. Không chỉ khéo lấy lòng vợ, anh chồng trên còn "lợi hại" hơn, chiếm được cảm tình chị em hơn vì đoạn tuyên bố kết thúc tâm thư vô cùng hoành tráng. Nịnh vợ "lộ liễu" nhưng quả thực rất đáng yêu.
"Gửi đến những người hay chê người khác béo, các cô/bác/bạn nên cảm thấy hạnh phúc vì mình chưa đến lúc phát phì đi. Chê bai chọc ghẹo người khác đâu phải chuyện vui vẻ gì, huống hồ người bị các cô/bác/bạn chê bai có thể mập do cơ địa, mập do sinh con, mập do ti tỉ lý do nữa mà không thể ép cân được, nghe những lời như vậy họ sẽ rất tự ti, tổn thương và làm những hành động có hại cho chính mình.
Gửi đến bà xã H của anh, anh biết em hay lượn lờ MXH và nếu em đọc được thì anh muốn em biết em là người đáng yêu nhất, mập dễ thương nhất. Mặc kệ người khác nói gì, người ta không phải chồng em, anh mới là chồng em, anh nói em xinh thì em nhất định là xinh nhất".
Theo Trí Thức Trẻ
-
9 giờ trướcTôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.
-
12 giờ trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
18 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
22 giờ trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
1 ngày trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
1 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
1 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
1 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
2 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
2 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
2 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
2 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
3 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
3 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
Tin tức mới nhất
-
8 giờ trước
-
9 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
10 ngày trước