Khi cơn thèm ăn lấn át cơn đau đẻ, người phụ nữ vừa chịu đau vừa 'quất' hết hộp bánh
Mặc dù đang đau đẻ thế nhưng người phụ nữ này vẫn không quên cơn thèm ăn đang dồn dập. Trước khi sinh 4 tiếng chị đã ăn hết 1 hộp bánh donut.
Tiếp tục chuỗi series "những chuyện khi đi đẻ mới gặp" của hội chị em, mới đây một đoạn video khá đáng yêu của một bà bầu trước giờ sinh khiến ai nấy đều bật cười khi xem qua.
Mình không quay được khúc kết vì lúc quay xong video này vợ mình đau quá không đùa nữa. Nhưng công nhận cơn thèm ăn của vợ mình còn lấn được cả cơn đau đẻ", người chồng chia sẻ bên dưới đoạn video.
Trong đoạn video clip người phụ nữ mang thai mặc dù bị cơn đau hoành hành nhưng không quên hộp bánh trên bàn chưa ăn. Vừa đau vừa ăn bánh, một cảm giác khó tả được biểu hiện trên khuôn mặt người phụ nữ này.
Đau nhưng không quên thèm ăn...
Người phụ nữ khi mang thai bao giờ cũng thấy ăn chưa đủ no là vậy đấy! Hình ảnh chị vợ đau đớn trước khi sinh khiến anh chồng xót ruột, tuy nhiên vẫn không nhịn được cười vì người vợ này tuy đau nhưng nhớ cơn thèm ăn.
"Trước khi sanh 3 tiếng mình còn thèm lẩu mắm với cá viên chiên, bắt chồng phải đi mua. Lúc ông ấy về thì đã nghe tiếng khóc con rồi", một người phụ nữ khác chia sẻ.
Người vợ lại tiếp tục cơn đau...
"Cơn thèm ăn khi mang bầu khó nói lắm, mình lúc lên bàn mổ thèm dữ dội món bò kho, trong đầu toàn nghĩ bánh mì bò kho, chẳng nhẽ lại bảo ông xã đi mua đem vào. Nhớ lại vẫn buồn cười", tài khoản O.P bình luận
"Và màn tấu hài khi đi đẻ của vợ chồng em đến đây là hết rồi, vợ em cũng đã vượt cạn thành công, mẹ tròn con vuông, cảm ơn lời chúc của anh chị em", người chồng chia sẻ bên dưới video.
Theo Trí thức trẻ
-
38 phút trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 giờ trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
6 giờ trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
17 giờ trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
20 giờ trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
22 giờ trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
23 giờ trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
1 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
1 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
1 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
1 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
1 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
1 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
2 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
2 ngày trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
-
2 ngày trướcKhông phải tôi tiếc tiền đưa cả nhà đi chơi nhưng tôi không thích sự áp đặt, tự quyết định mọi việc của mẹ chồng như thế.
-
2 ngày trướcMột năm trước, con trai 4 tuổi của tôi thường phải vào viện vì mắc bệnh lạ. Tiền thuốc men quả thật rất nhiều, nên tôi phải nhận thêm việc, vay mượn để có tiền chạy chữa cho con.
-
3 ngày trướcKhi ông bà nhìn thấy cảnh tượng bên trong thì hoảng hồn không nói nên lời, tôi và chồng thì đỏ mặt cuối đầu.
Tin tức mới nhất
-
8 phút trước
-
46 phút trước
Hay nhất 2sao
-
8 ngày trước