Không biết mình mang thai, cô dâu 40 tuổi đau đẻ khi vào lễ đường
Một người phụ nữ kể cô bất ngờ sinh đứa con đầu lòng chỉ 3 ngày trước đám cưới, trong khi cô không hề biết mình đang mang thai.
Cơ địa mỗi người một khác do vậy không phải thai phụ nào cũng xuất hiện những triệu chứng thai nghén như buồn nôn, mệt mỏi…
Nhiều chị em không hề biết mình mang thai, không cảm nhận được bất cứ dấu hiệu nào của thai kỳ – như trường hợp của Lisa đến từ Mỹ.
Ảnh minh họa
Vừa qua, trang Youtube của TLC đã chia sẻ câu chuyện của người phụ nữ 40 tuổi tên là Lisa. Lisa chia sẻ rằng đã xảy ra một chuyện ngoài ý muốn trước ngày trọng đại của cô và ông xã.
"Trước ngày cưới 3 ngày, tôi tự dưng chóng mặt và chảy máu, khi được đưa đến bệnh viện, tôi được các bác sĩ ở đây chẩn đoán là vỡ nước ối và bắt buộc phải đưa vào phòng sinh.
Lúc đó tôi lờ mờ tỉnh dậy, không biết chuyện gì xảy ra cho đến khi các bác sĩ nói với tôi rằng họ chuẩn bị tiêm thuốc và đỡ em bé ra ngoài".
Giải thích vì việc không biết bản thân mang thai, Lisa cho biết rằng cô không hề có những triệu chứng mang thai bình thường như nghén hay tức ngực. Cô chỉ tăng cân nhẹ nhưng cũng không quan tâm vì bình thường thói quen ăn uống của cô cũng không mấy ổn định.
"Bởi vì ở độ tuổi của tôi, tôi không còn nghĩ mình sẽ mang thai được nữa, sau khi chậm kinh hai tuần, tôi có mua que thử thai và kết quả âm tính, nên tôi cho rằng tôi đang ở giai đoạn tiền mãn kinh.
Bốn tháng sau, vẫn không có kinh, tôi lại thử thai lần nữa, vẫn chỉ có 1 vạch thôi".
Lisa và chồng Jason
Vì thiếu máu và hở eo tử cung, nên khi sinh non, con của Lisa chỉ nặng khoảng 2kg. Được chăm sóc kịp thời, nên em bé được phát triển bình thường, chỉ là cần theo dõi thêm vì phổi em bé còn yếu.
Nói về những gì đang diễn ra, Jason – chồng của Lisa cho biết: "Mặc dù khi thức dậy vào lúc 5 giờ sáng và được thông báo mình sắp lên chức bố, có hơi sốc nhưng tôi hân hoan chào đón.
Đây như một món quà trước khi tôi và Lisa chinh thức bước vào lễ đường. Qua đó, tôi cũng cảm thấy áy náy vì đã không quan tâm, chăm sóc vợ mình chu đáo nên mới xảy ra tình trạng như vậy.
Đây cũng là bài học để tôi có thể kiểm điểm bản thân sâu sắc".
Hai vợ chồng Lisa - Jason thông báo cho hai bên gia đình, đứng trước sự hoang mang và nghi ngờ không biết đang xảy ra chuyện gì, cả hai đã cố gắng giải thích và đều nhận lại một câu cảm thán "Đây là một điều may mắn!".
Lisa chia sẻ câu chuyện của mình trên TLC
"Sau khi sinh, tôi đã nhìn thấy con của mình, tôi không ngăn được xúc động và òa khóc. Thật xấu hổ khi tôi đã không chăm sóc tốt bản thân, nên em bé mới sinh trong tình trạng không khỏe mạnh.
Đây không phải câu chuyện hy hữu, mà để cảnh tỉnh các bà mẹ, hãy chăm sóc và chú ý bản thân mình hơn nữa nhé, đừng để bản thân rơi vào tình trạng hối hận như tôi" - Lisa bộc bạch.
Theo Báo Đất Việt
-
8 giờ trướcTôi ghét nghỉ lễ dài vì từ khi lấy chồng đến nay, hễ nghỉ quá 2 ngày là phải về nhà nội, phục vụ cỗ bàn suốt ngày đêm, nhìn bạn bè du lịch sống ảo mà tủi, mà ao ước.
-
13 giờ trướcCả nhà tôi về quê không báo trước mới biết bố mẹ ở nhà ăn uống kham khổ. Ấy thế, mỗi lần con cháu về, ông bà thiết đãi đủ thứ, từ gà vịt đến tôm cua.
-
18 giờ trướcPhạm Tăng là họa sĩ nổi tiếng tại Trung Quốc. Tuy nhiên, ông cũng gây tranh cãi với đời tư ồn ào, yêu vợ bạn hay kết hôn với người kém 50 tuổi.
-
21 giờ trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
-
1 ngày trướcTôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.
-
1 ngày trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
1 ngày trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
1 ngày trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
2 ngày trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
2 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
2 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
2 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
2 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
2 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
2 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
3 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
3 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
3 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
Tin tức mới nhất
Hay nhất 2sao
-
11 ngày trước