Không chỉ làm thơ cực sáng tạo, bài học team 5 chú tiểu để lại trên đường thu phục yêu quái mới đắt giá

Cảm kích trước lời dạy của Đường Tăng nhí, Ngộ Tĩnh trở thành học trò thứ 3 và cùng thầy lên Tây Thiên lấy kinh.

Gây chú ý tại Thách thức danh hài tập 8 với lối diễn xuất tự nhiên, đáng yêu - nhóm chú tiểu đến từ tịnh thất Bồng Lai (Long An) đã giành được giải thưởng 100 triệu đồng từ chương trình. Trở về với cuộc sống đời thường nơi cửa phật nhưng độ hot của các bé thì ngày một nâng level khi liên tục cho ra lò những tiểu phẩm cực hài hước.

Tạm quên siêu phẩm thu phục Trư Bát Giới, trổ tài hát nhạc Trịnh, ngủ gật khi ngồi thiền,... mới đây thành viên 5 chú tiểu lại khiến mọi người thích thú với hành trình thu phục Ngộ Tĩnh.


Clip thầy trò Đường Tăng thu phục Ngộ Tĩnh.

Mở đầu clip, tiểu Đường Tăng khiến ai xem cũng "ngả mũ chào thua" với khả năng làm thơ cực sáng tạo: "Chiều chiều ra đứng ngõ sau / Trông về quê mẹ mà đau ruột thừa / Bữa sau đứng cạnh cây dừa / Ám ảnh bữa trước... ruột thừa lại đau".

Chưa hết, khi học trò Tôn Ngộ Không đố thầy làm thơ về bầu trời - tiểu Đường Tăng tự tin: "Bầu trời này đẹp quá trời / Trời ơi đẹp quá / Quá trời đẹp luôn".

Không phục trước bài thơ về bầu trời, Trư Bát Giới bất ngờ xuất hiện yêu cầu Đường Tăng làm về chiếc bánh. Chẳng ngán gì, Đường Tăng nhí tiếp tục trổ tài: "Bánh này ngon nhất trên đời / Trời ơi ngon quá / Quá trời ngon quá".

Không chỉ làm thơ cực sáng tạo, bài học team 5 chú tiểu để lại trên đường thu phục yêu quái mới đắt giá-1
Đường Tăng nhí thơ thẩn làm thơ.

Công cuộc thơ ca chỉ thực sự kết thúc khi Tôn Ngộ Không trở lại và đối lại Đường Tăng: "Thơ gì ngộ quá vậy trời / Trời ơi ngộ quá / Quá trời ngộ luôn". Sau đó, cả 3 tiếp tục lên đường và bất ngờ gặp yêu quái Ngộ Tĩnh.

Như thường lệ, học trò của Đường Tăng sẽ là người đứng ra trừ yêu diệt ma nhưng ở "Tây Du Kí phiên bản nhí" lại ngược lại.

Không chỉ làm thơ cực sáng tạo, bài học team 5 chú tiểu để lại trên đường thu phục yêu quái mới đắt giá-2
Đường Tăng giúp Ngộ Tĩnh trị thương.

Theo đó, sau nhiều lần thầy trò đùn đẩy cho nhau cuối cùng Đường Tăng đã phải ra mặt. Chẳng cần đến phép thuật hay võ công, chỉ một lọ dầu gió Đường Tăng đã thu phục thêm được một đồ đệ.

Cụ thể, trong lúc chuẩn bị xuất chiêu tiêu diệt thầy trò Đường Tăng - Ngộ Tĩnh đã bị thương. Thay vì mặc kệ hay nhân cơ hội tẩu thoát, Đường Tăng lại ra tay cứu giúp.

Tiểu sư phụ cũng không quên khuyên Ngộ Tịnh: "Sống là phải có đạo đức, phải biết hiền từ, phải tha thứ, phải yêu thương muôn loài".  Cảm kích lời dạy của Đường Tăng, Ngộ Tĩnh nhận làm đồ đệ thứ ba và cùng thầy đi Tây Thiên lấy kinh phật.


Vân Anh
Theo Vietnamnet


chú tiểu thách thức danh hài

Tin tức mới nhất